Luận bàn

3 mỹ nhân Vbiz U40 là bằng chứng sống cho câu nói “đúng người, muộn cũng đáng”

Thứ sáu, ngày 16/05/2025 15:28 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Và rõ ràng, ba người phụ nữ ấy đã chờ không phải để được yêu mà để tìm được người yêu đúng cách.

Không ít người phụ nữ bước qua tuổi 40 từng bị hỏi dồn dập: "Bao giờ lấy chồng?", "Không sợ ế à?", "Định sống một mình suốt đời sao?". Nhưng ba gương mặt đình đám của làng giải trí Việt – Hồ Quỳnh Hương, Ngô Thanh Vân và Thanh Hằng lại đang chứng minh rằng, kết hôn muộn không có nghĩa là muộn hạnh phúc. Ngược lại, hạnh phúc đến đúng lúc, với đúng người còn đáng giá hơn nhiều so với việc "lấy cho có" từ sớm.

3 mỹ nhân Vbiz U40 là bằng chứng sống cho câu nói “đúng người, muộn cũng đáng”- Ảnh 1.

Lựa chọn hạnh phúc đúng lúc

Ở tuổi 45, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến công chúng bất ngờ khi làm đám cưới với người chồng ngoài ngành giải trí và họ đã có cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Cô ít xuất hiện trước truyền thông, tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Dù kết hôn muộn, giọng ca đình đám vẫn rạng ngời với vai trò mới: một người mẹ và người vợ an yên.

Ngô Thanh Vân – "Đả nữ" từng nổi tiếng độc lập, mạnh mẽ cũng chọn yên bề gia thất ở tuổi 43. Hiện tại, cô đang mang thai và không ngại khoe sự cưng chiều mà chồng – doanh nhân Huy Trần dành cho mình. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào và đồng hành như tri kỷ trong cuộc sống lẫn công việc.

3 mỹ nhân Vbiz U40 là bằng chứng sống cho câu nói “đúng người, muộn cũng đáng”- Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân – "Đả nữ" từng nổi tiếng độc lập, mạnh mẽ cũng chọn yên bề gia thất ở tuổi 43.

Siêu mẫu Thanh Hằng là cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách "muộn mà chính xác". Lễ cưới của cô diễn ra kín đáo nhưng tinh tế, thể hiện sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau. Sau khi kết hôn, Thanh Hằng vẫn đắt show và tỏa sáng trên sàn catwalk, đồng thời là hậu phương vững chắc của chồng.

Ba người phụ nữ ba cá tính nhưng đều có chung một lựa chọn: không vội vã kết hôn, chờ đến khi bản thân đủ chín chắn và gặp được người xứng đáng. Họ không chọn "lấy đại" để hợp tuổi, để yên lòng gia đình hay để tránh định kiến. Họ chọn lấy người làm bạn đời, chứ không chỉ làm chồng.

Kết hôn không phải cuộc đua tốc độ

Nhiều người từng nói: "Phụ nữ có tuổi xuân ngắn, lấy chồng muộn là thiệt thòi". Nhưng thực tế, không ít người vội vàng kết hôn sớm rồi rơi vào cảnh ly hôn, bạo lực gia đình hay đơn giản là sống cùng người không phù hợp. Lúc ấy, điều thiệt thòi không còn là tuổi xuân, mà là cả tuổi đời.

3 mỹ nhân Vbiz U40 là bằng chứng sống cho câu nói “đúng người, muộn cũng đáng”- Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng vẫn đắt show và tỏa sáng trên sàn catwalk

Tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ một quan điểm sâu sắc: "Chọn đúng bạn đời là quyết định quan trọng nhất cuộc đời, bởi nó ảnh hưởng đến 90% hạnh phúc hay bất hạnh của bạn". Câu nói ấy không chỉ đúng trong thế giới kinh doanh mà còn đúng cả trong đời sống hôn nhân. Không có deadline nào cho việc yêu và được yêu. Nếu lựa chọn đúng người, đúng lúc, thì dẫu có là U40, U50, hôn nhân vẫn có thể là một khởi đầu đáng giá.

Ba người phụ nữ nổi tiếng kể trên không chỉ đang có cuộc sống viên mãn mà còn giữ được sự tự chủ. Họ độc lập về tài chính, trưởng thành về cảm xúc, đủ kiên định để chờ người phù hợp bước vào đời. Và chính sự chủ động đó đã giúp họ tránh được những sai lầm hôn nhân đáng tiếc.

"Đúng người, đúng lúc" vẫn luôn quan trọng hơn "đúng tuổi"

3 mỹ nhân Vbiz U40 là bằng chứng sống cho câu nói “đúng người, muộn cũng đáng”- Ảnh 4.

Dù kết hôn muộn, Hồ Quỳnh Hương vẫn rạng ngời với vai trò mới: một người mẹ và người vợ an yên.

Trong một xã hội nơi định kiến vẫn len lỏi trong từng câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?", những người phụ nữ như Hồ Quỳnh Hương, Ngô Thanh Vân và Thanh Hằng là lời phản biện thuyết phục nhất. Họ không cần chạy theo những cột mốc mà xã hội đặt ra. Họ cho thấy rằng tuổi tác không phải rào cản mà là hành trình để hiểu rõ bản thân và lựa chọn đúng người.

Có người yêu năm 20, cưới năm 25 và ly hôn năm 30. Có người một mình đến năm 43 mới gặp được tri kỷ và sống bên nhau mãn nguyện cả đời. Mỗi người có một nhịp sống, một bản nhạc riêng và hôn nhân không nên là một vòng đua đồng hồ.

Nữ diễn viên Meryl Streep từng nói: "Hãy chờ đợi người khiến bạn cảm thấy rằng, chỉ cần bên người ấy, bạn không phải cố gắng trở thành ai khác ngoài chính mình". Và rõ ràng, ba người phụ nữ ấy đã chờ không phải để được yêu mà để tìm được người yêu đúng cách.

Hôn nhân không phải là đích đến của đời người, mà chỉ là một hành trình. Đi trễ một chút cũng không sao. Quan trọng là đi đúng hướng, với đúng người. Và đó chính là hạnh phúc.

Chia sẻ

Vỹ Đình

Ý kiến của bạn