Luận bàn

6 món đồ không nên tiếc tiền nếu bạn đã bước vào tuổi trung niên

Thứ tư, ngày 11/06/2025 18:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu đặt câu hỏi: Mình nên tiêu tiền cho điều gì để sống dễ chịu hơn? Bài viết này là câu trả lời – với 6 món đồ nên đầu tư, vì càng chần chừ, bạn chỉ càng tốn sức và tiền về sau.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ “rẻ là được”. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra: có những thứ không nên tiết kiệm, đặc biệt là khi nó liên quan đến sức khỏe, sự tiện lợi và cảm giác sống xứng đáng với chính mình.

6 món đồ không nên tiếc tiền nếu bạn đã bước vào tuổi trung niên- Ảnh 1.

Chị Phạm Lan, 42 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ:

"Hồi đó tôi tiếc tiền không mua nồi tốt, cứ mua hàng giảm giá dưới 300.000. Cuối cùng cháy mất hai lần, nấu mãi không chín, rửa lại thấy gỉ. Tôi vừa mất thời gian, vừa tốn tiền thay đồ mới".

Kinh nghiệm ấy không của riêng chị Lan. Dưới đây là 6 món đồ mà nếu bạn đã bước qua tuổi 40, hãy mạnh dạn đầu tư một lần – để cuộc sống mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

1. Một chiếc nệm tốt – ngủ ngon hơn, sáng tỉnh dậy không ê ẩm

Ở tuổi 40 trở đi, giấc ngủ bắt đầu “có giá”. Nằm sai nệm, bạn có thể bị đau lưng, mỏi vai gáy, thức giấc giữa đêm vì khó chịu. Một chiếc nệm cao su thiên nhiên, memory foam hoặc lò xo túi độc lập, giá từ 6 đến 10 triệu, có thể dùng đến 8–10 năm.

Bài toán tài chính:

Nệm rẻ 2 triệu: sau 2–3 năm bị xẹp, phải thay, tổng 3 lần = 6 triệu.

Nệm tốt 8 triệu, dùng 10 năm = 800.000 đồng/năm cho chất lượng giấc ngủ. → Lợi hơn cả đi spa, lại có ngay mỗi tối.

2. Một chiếc dao sắc và bộ nồi an toàn – nấu ăn không còn là cực hình

Bạn có thể không phải đầu bếp, nhưng bạn vẫn cần bữa cơm ngon và nhanh. Một con dao bén (dao Nhật, Đức, Thụy Sĩ) và bộ nồi inox 304 hay gang tráng men sẽ giúp bạn nấu gọn hơn, rửa nhanh hơn, và không lo độc hại.

Giá tham khảo:

Dao tốt: 800.000 – 1,5 triệu

Bộ nồi 3 món: 2–3 triệu → Dùng 5–10 năm, tính ra rẻ hơn rất nhiều so với việc đổi xoành xoạch đồ rẻ mỗi năm.

6 món đồ không nên tiếc tiền nếu bạn đã bước vào tuổi trung niên- Ảnh 2.

3. Một chiếc máy lọc nước – đầu tư cho sức khỏe lâu dài

Nhiều chị em tiếc vài triệu cho máy lọc nước, nhưng vẫn bỏ tiền mua nước bình, nước đóng chai. Trong khi máy lọc dùng được 5–7 năm, nước sạch nấu ăn ngon hơn, yên tâm hơn, và đặc biệt phù hợp với gia đình có con nhỏ.

So sánh chi tiêu:

Nước bình: 60.000 x 4 bình/tháng x 12 tháng = 2.880.000/năm

Máy lọc nước 5 triệu, dùng 6 năm = chưa đến 1 triệu/năm → Tiết kiệm gần 2 triệu mỗi năm, chưa tính công sức vận chuyển.

4. Một đôi giày đi bộ êm chân – bước ra đường không còn là “nỗi khổ”

Không phải ai cũng đi giày cao gót hàng ngày, nhưng một đôi giày thể thao hoặc giày bệt chất lượng tốt sẽ giúp chân không đau, gối không mỏi, và bạn sẵn sàng ra ngoài nhiều hơn.

Gợi ý: Chọn giày có đế đàn hồi, lót đệm tốt, size chuẩn. Giá từ 1,2–2,5 triệu, nhưng thay vì mua 3 đôi 400k trong năm, bạn có thể dùng 1 đôi này suốt 2 năm.

5. Đồ ngủ và đồ mặc nhà dễ chịu – ở nhà cũng phải thấy mình đáng yêu

Nhiều chị em chỉ mặc đồ cũ khi ở nhà, nghĩ “mặc cho ai xem đâu”. Nhưng mặc đẹp – cho mình, không cho ai – là điều rất quan trọng sau tuổi 35. Một bộ đồ mặc nhà mềm, mát, không xù lông giúp bạn cảm thấy dễ chịu, tự tin hơn – dù chỉ là khi pha trà, tưới cây.

Chi phí: 2–3 bộ cơ bản, giá mỗi bộ khoảng 300.000–600.000, dùng được 1–2 năm. → Không đắt, nhưng giúp bạn thấy: “Mình đang chăm sóc chính mình”.

6. Một bộ skincare tuổi trung niên – không cần nhiều, chỉ cần đúng

6 món đồ không nên tiếc tiền nếu bạn đã bước vào tuổi trung niên- Ảnh 3.

Sau tuổi 40, da bắt đầu khô hơn, lỗ chân lông to hơn, và có dấu hiệu chảy xệ nếu không chăm từ sớm. Không cần cả chục bước, bạn chỉ cần: sữa rửa mặt dịu nhẹ – serum cấp ẩm – kem chống nắng – kem chống lão hóa. Bộ cơ bản giá từ 1,5 – 3 triệu dùng được 3–4 tháng.

Bài học quan trọng: Đừng đợi đến lúc "có nếp nhăn rõ rệt mới chăm da", vì khi ấy, chi phí sẽ cao hơn gấp đôi mà hiệu quả không còn như ban đầu.

Tiêu tiền không xấu – tiêu sai mới là vấn đề. Ở tuổi 40 trở đi, mỗi đồng bạn chi ra nên giúp cuộc sống dễ hơn, nhẹ hơn, hoặc khỏe hơn. Đừng tiếc tiền cho những món đồ "ở cùng bạn mỗi ngày" – vì chính những chi tiết nhỏ ấy sẽ làm nên sự khác biệt trong cuộc sống thường nhật.

"Tôi từng tiếc vài trăm ngàn. Nhưng sau đó tôi tiếc 3 năm sống với đồ kém chất lượng. Từ giờ, tôi chọn sống xứng đáng với từng đồng mình kiếm được", chị Lan chia sẻ.

Chia sẻ

Nhật Anh

Ý kiến của bạn