Luận bàn

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày

Thứ ba, ngày 27/05/2025 09:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tôi từng rất “khắt khe” với đồ dùng trong nhà, theo kiểu “cái gì ít dùng là bỏ”. Nhưng sau vài lần bực vì thiếu đồ đúng lúc, tôi nhận ra: có những món tưởng dư, nhưng thực ra là cứu cánh cho cuộc sống bận rộn. Dưới đây là 6 món đồ tôi từng định dọn bỏ – và giờ thấy… không thể thiếu.

1. Hộp đựng pin – tưởng vô dụng, giờ giúp tôi đỡ mất 15 phút mỗi lần cần tìm

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 1.

Tôi từng nghĩ pin thì cứ bỏ trong ngăn kéo chung, cần thì lục. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cần là y như rằng… chẳng thấy đâu. Lúc thì bị rơi ra khỏi vỏ, lúc lăn sang ngăn khác, lúc thì lẫn với mớ dây sạc.

Từ ngày sắm hộp đựng pin riêng – chia sẵn từng ngăn AA, AAA, pin đồng hồ – tôi thấy nhẹ đầu mỗi lần cần thay, mà không còn phải cáu với… chính mình.

Giá tham khảo: 80.000 – 150.000đ/hộp chia ngăn nhỏ

Gợi ý: Nên chọn loại có nắp đậy kín, để nơi cao ráo

2. Bàn gấp mini để giường – từng nghĩ là đồ "lười", giờ dùng mỗi ngày

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 2.

Tôi từng cho rằng ai mua bàn gấp để giường là kiểu “lười biếng”, không ra nổi bàn làm việc. Nhưng rồi đến một đợt ốm nhẹ, tôi nằm nhà 3 ngày – và chiếc bàn này cứu cả tinh thần lẫn sự ngăn nắp.

Không chỉ dùng lúc bệnh, giờ tôi còn dùng để đọc sách buổi tối, soạn đồ dạy con học, gập quần áo... Có bàn – mọi thứ tập trung, xong nhanh – không còn cảnh đặt bừa lên chăn gối.

Giá tham khảo: 180.000 – 300.000đ

Tip: Chọn loại mặt chống nước, chân gập gọn gàng

3. Cây đựng áo khoác cạnh cửa – tưởng chiếm chỗ, hóa ra tiết kiệm thời gian dọn

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 3.

Lúc mua về tôi còn định trả lại vì thấy “vướng nhà”. Nhưng rồi chỉ sau một tuần, tôi thấy món này tiện hơn mình nghĩ rất nhiều. Mỗi người trong nhà có thể treo áo khoác, nón bảo hiểm, túi vải đi chợ… ngay khi bước vào.

Không còn cảnh áo vứt lên sofa, túi để ở bàn ăn hay mũ vứt chỏng chơ. Nhà gọn rõ rệt, việc dọn nhẹ hẳn.

Giá tham khảo: 300.000 – 500.000đ

Gợi ý: Loại 4–6 nhánh là vừa đủ, chọn màu gỗ hoặc đen nhám dễ phối

4. Giá đựng nắp nồi – từng cười vì "tưởng sang", ai ngờ lại giảm bừa bãi trong bếp

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 4.

Tôi từng nghĩ: bày thêm một cái giá chỉ để… nắp nồi thì có lãng phí không? Nhưng thử rồi mới biết: giúp nắp không trượt xuống sàn, không dựng lung tung làm chật bếp.

“Mỗi lần nấu ăn, tôi để nắp nồi vào giá, không bị đọng nước lên mặt bếp. Lau dọn cũng đỡ công hơn.”

Giá tham khảo: 90.000 – 150.000đ

Chất liệu nên chọn: inox chống gỉ hoặc nhựa cứng

5. Đèn ngủ cảm ứng – từng nghĩ thừa, giờ thấy là món giúp ngủ ngon hơn

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 5.

Tôi từng dùng đèn bàn to, hoặc đèn trần, tắt bằng công tắc xa tận cửa. Rồi tôi mua thử một chiếc đèn ngủ cảm ứng ánh sáng vàng nhẹ – đặt đầu giường. Chạm là sáng – chạm lần nữa là tắt.

“Tôi ngủ sâu hơn, ít bị giật mình. Con nhỏ ngủ cùng cũng đỡ bị đánh thức khi mình ra vào.”

Giá tham khảo: 150.000 – 300.000đ

Gợi ý: Chọn đèn pin sạc có thêm chế độ ánh sáng yếu cho đêm

6. Một chiếc ghế đôn kiêm hộp đựng đồ – cứ nghĩ để cho đẹp, ai ngờ đựng được cả mùa

6 món đồ tôi từng cho là thừa thãi – hóa ra lại giúp tôi sống dễ hơn mỗi ngày- Ảnh 6.

Tôi từng thấy nó “kiểu cách”, nhưng giờ mỗi lần dọn phòng khách hay phòng ngủ là… biết ơn món này. Có thể ngồi, gác chân, để đồ tạm, và đặc biệt là cất các món ít dùng: gối dự phòng, đồ trang trí Tết, đồ chơi con nhỏ.

“Trước để lung tung, giờ cất vào ghế – nhà gọn, mắt cũng dễ chịu” .

Giá tham khảo: 250.000 – 400.000đ

Tip: Nên chọn loại có đệm mút, bọc vải nhã

Sống gọn không có nghĩa là cắt hết – mà là biết giữ lại những thứ giúp mình sống dễ hơn

“Tôi từng quá khắt khe khi theo tối giản – thấy món gì ít dùng là bỏ. Nhưng giờ tôi hiểu: sống nhẹ không có nghĩa là sống thiếu. Có những món không phải ngày nào cũng đụng đến, nhưng **mỗi lần dùng là giảm hẳn một lần bực, một lần mệt”.

Chúng ta không cần nhà trống trơn. Chỉ cần mỗi món trong nhà có lý do tồn tại, và làm cho ngày của mình... dễ chịu hơn một chút.

Chia sẻ

Thu Thanh

Ý kiến của bạn