Luận bàn

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt

Chủ nhật, ngày 17/08/2025 18:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhiều người từng nghĩ rằng: “Chỉ cần bán được nhà ở thành phố, cầm vài tỷ về quê là có thể sống thảnh thơi đến cuối đời”. Nhưng thực tế đôi khi khác xa tưởng tượng. Có những giấc mơ nghe thì yên bình, nhưng lại trở thành chiếc lồng sơn son giam chân người trong một cuộc sống không còn lối ra.

Một gia đình đã thử – và giờ họ không biết phải làm gì tiếp theo

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt- Ảnh 1.

Chị H. và anh T. từng sống tại một thành phố lớn – nơi đất chật, người đông, việc làm áp lực, cuộc sống đắt đỏ. Sau khi cả hai cùng mất việc vì công ty tái cấu trúc, họ quyết định “đổi đời”: bán căn hộ chung cư trung tâm để về quê sống nhàn.

Họ mang về 5 tỷ đồng – một con số không hề nhỏ. Trừ đi khoản mua nhà ở quê, họ vẫn còn 3,5 tỷ đồng dư ra. Kế hoạch ban đầu rất rõ ràng: không làm gì cả, sống bằng tiền lãi ngân hàng, chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống bình dị nơi thôn quê.

Nhưng chỉ sau hơn một năm, họ bắt đầu thấy… không ổn.

Cuộc sống ở quê: Không tệ, nhưng không giống những gì họ kỳ vọng

“Ban đầu thì thích lắm, sáng nghe tiếng chim, chiều đi chợ quê, có cả vườn rau sau nhà. Nhưng rồi mọi thứ cứ chậm lại, tẻ nhạt dần”, chị H. kể.

Cả hai đều ở tuổi ngoài 50 – chưa đủ già để nghỉ hưu hẳn, nhưng cũng khó xin lại việc làm ổn định sau thời gian “rút khỏi hệ thống”. Ở quê, công việc ít, mức lương thấp, còn ở thành phố thì chẳng còn chỗ để quay về nữa. Cảm giác mắc kẹt bắt đầu xuất hiện.

“Trẻ con thì không thích. Tụi nhỏ nói ở quê không có bạn, không có gì để chơi. Chồng tôi thì nhớ nhịp sống thành phố, còn tôi thì thấy hoang mang khi ngày nào cũng trôi qua giống nhau”.

Có thật là chỉ cần vài tỷ là sống được cả đời?

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt- Ảnh 2.

Kế hoạch của họ là sống bằng lãi ngân hàng, nhưng lãi suất hiện tại không đủ, chưa kể giá cả vẫn cứ tăng đều. Mỗi tháng gia đình bốn người tiêu gần 20 triệu đồng – đã là tiết kiệm. Nhưng tiền lãi từ gửi ngân hàng có tháng không đủ để bù vào chi tiêu, nên họ bắt đầu phải rút vào tiền gốc.

“Nếu tiếp tục sống thế này, 5-7 năm nữa sẽ cạn tiền. Lúc đó thì sao? Chúng tôi không còn tài sản, không có công việc, con thì đang tuổi ăn học…”.

Vấn đề không nằm ở quê hay phố – mà nằm ở cách chuẩn bị

Không phải ai về quê cũng thất bại. Nhưng điểm chung của những người gặp khó khăn sau khi “bỏ phố” là: thiếu sự chuẩn bị dài hạn.

Nhiều người chỉ nhìn thấy trước mắt: giá đất ở quê rẻ hơn, không khí trong lành, sinh hoạt phí thấp. Nhưng lại quên mất rằng quê không phải chốn nghỉ dưỡng – mà là nơi cần sống và thích nghi.

“Chúng tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền là xong. Nhưng thực ra, nếu bạn không có việc để làm, không có môi trường cho con phát triển, không có cộng đồng để kết nối… thì sớm muộn cũng sẽ thấy lạc lõng”.

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt- Ảnh 3.

Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại

Một sai lầm thường gặp là: nghỉ hưu đồng nghĩa với việc ngừng làm việc hoàn toàn. Nhưng với tuổi thọ ngày càng cao, chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, việc kỳ vọng sống yên ổn mấy chục năm chỉ nhờ tiền gửi tiết kiệm là điều rất rủi ro.

“Giờ tôi mới hiểu, về hưu không phải là ngừng kiếm tiền, mà là tìm một cách kiếm tiền nhẹ nhàng và bền vững hơn”.

Nhiều người chọn cách làm nghề tay trái, cho thuê phòng trọ, bán hàng online, làm freelance… Điều đó không chỉ giúp duy trì dòng tiền mà còn giữ cho cuộc sống có nhịp độ và mục tiêu rõ ràng.

Bài học sau một năm “về quê sống chậm”

Sau một năm thử nghiệm giấc mơ “bỏ phố về quê”, chị H. và anh T. đã rút ra được nhiều điều:

- Đừng từ bỏ nguồn thu nhập quá sớm, trừ khi bạn đã có dòng tiền thay thế rõ ràng

- Đừng lý tưởng hóa việc về quê – cuộc sống không đơn giản như kỳ nghỉ dưỡng

- Đừng coi tiền tiết kiệm là tất cả, vì sức khỏe, con cái, lạm phát và biến cố không hề đứng yên

“Nếu được làm lại, tôi sẽ không bán nhà, chỉ cho thuê và về quê sống thử 3-6 tháng. Có thích hợp thì hãy tính chuyện lâu dài”.

Giấc mơ sống an nhàn không đến từ việc “đổi chỗ ở”

Bán nhà phố để về quê sống an nhàn, một gia đình sớm nhận ra: Tiền không đủ, con không vui, và họ mắc kẹt- Ảnh 4.

Rất nhiều người mong mỏi một cuộc sống bình yên, nhưng bình yên không đến từ không gian sống, mà đến từ sự chủ động tài chính và tinh thần sẵn sàng thích nghi.

Trước khi quyết định bán nhà, rút khỏi thành phố hay dừng làm việc, hãy tự hỏi:

- Mình có đủ tài chính cho ít nhất 20 năm tới không?

- Mình có công việc hoặc dòng tiền nào tiếp theo không?

- Mình có chắc con cái sẽ thích nghi được không?

- Mình có sẵn sàng sống không ồn ào, không tiện nghi như thành phố không?

Nếu câu trả lời chưa rõ ràng, hãy khoan chuyển hẳn – thử sống trước, chuẩn bị kỹ – rồi hãy quyết định.

Chia sẻ

Nhật Anh

Ý kiến của bạn