Vui vẻ

Bị kết tội trốn thuế, Messi khẳng định "Tôi chỉ biết đá bóng, có biết gì đâu"

Thứ năm, ngày 19/06/2025 13:17 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Một trong những vụ trốn thuế chấn động làng túc cầu thế giới, là câu chuyện xoay quanh huyền thoại Lionel Messi.

Nói đến Messi, người ta thường nghĩ ngay đến những pha solo đỉnh cao, những cú sút xoáy không thể cản phá hay danh hiệu World Cup 2022 rực rỡ. Nhưng ít ai nhớ rằng El Pulga cũng từng có thời điểm... "hết sạch phép màu", khi phải ra hầu tòa vì cáo buộc trốn thuế lên tới hơn 4 triệu euro (hơn 120 tỷ đồng). 

Bê bối thuế má gây chấn động: Từ huyền thoại sân cỏ ra... vành móng ngựa

Năm 2013, truyền thông Tây Ban Nha như "nổ tung" khi cái tên Lionel Messi xuất hiện trên mặt báo không phải vì ghi bàn, mà là vì dính vào vụ trốn thuế nổi cộm. Cụ thể, Messi và cha mình - ông Jorge Messi - bị cáo buộc đã trốn 4,1 (hơn 120 tỷ đồng) triệu euro tiền thuế từ bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2007-2009.

Sự việc khiến dư luận sốc nặng. Người hâm mộ không thể tin được: "Messi trốn thuế? Không thể nào!". Cơ quan thuế Tây Ban Nha cho rằng Messi đã lập nên một số công ty "ma" ở Uruguay, Belize, Thụy Sỹ và Anh... để thu lợi từ bản quyền hình ảnh của tiền đạo người Argentina và từ đó anh không phải đóng thuế cho Tây Ban Nha.

Tại tòa, Messi thừa nhận anh có ký các hợp đồng về bản quyền hình ảnh nhưng El Pulga không biết việc làm đó là để trốn thuế.

Bị kết tội trốn thuế, Messi khẳng định "Tôi chỉ biết đá bóng, có biết gì đâu"- Ảnh 1.

Messi và cha dính án trốn thuế gây chấn động thế giới

"Tôi chỉ biết đá bóng, có biết gì đâu..."

Ra tòa vào năm 2016, Messi một mực khẳng định mình vô tội: "Tôi chỉ tập trung chơi bóng, mọi thứ tài chính là do cha tôi và luật sư lo liệu". 

Dù vậy, tòa án không "cảm thông". Cả Messi và cha đều bị tuyên 21 tháng tù treo, kèm tiền phạt khủng: Messi 2 triệu euro (hơn 60 tỷ đồng), cha anh 1,5 triệu euro (hơn 45 tỷ đồng). Do là lần đầu phạm tội và thời hạn dưới 2 năm, nên cả hai không phải ngồi tù - nhưng cũng mất mặt không ít.

Bị kết tội trốn thuế, Messi khẳng định "Tôi chỉ biết đá bóng, có biết gì đâu"- Ảnh 2.

Messi và cha trong phiên điều trần trước tòa án hồi đầu tháng 6/2016. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Tây Ban Nha thời điểm đó không ngừng giật tít: "Messi - từ thiên thần sân cỏ đến bị cáo tại tòa", "Một chương đen trong sự nghiệp El Pulga"...

Mặc dù bị kết tội, Messi vẫn nhận được nhiều sự cảm thông từ người hâm mộ. Ai cũng biết anh là mẫu cầu thủ "ít nói, ít thị phi", không tiệc tùng xa hoa hay vướng scandal tình ái. 

Việc bị lôi vào bê bối tài chính khiến fan cảm thấy đây là hậu quả từ sự tin tưởng quá mức vào người thân, chứ không hẳn là lỗi cố ý. 

Dù từng vướng scandal chấn động, Messi vẫn đứng dậy, trở lại sân cỏ và viết tiếp chương huy hoàng với chiếc cúp vàng World Cup 2022. Vụ trốn thuế dù là "vết gợn nhỏ", nhưng cũng là lời nhắc: ngay cả huyền thoại cũng không thể thoát khỏi… chú thuế vụ!

Messi của hiện tại: Ở tuổi 37, vẫn là "chân ái" của cả thế giới

Sau tất cả, Messi đã bước qua giai đoạn sóng gió một cách ngoạn mục. Anh rời Barca, đến PSG rồi lại chia tay và sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami, trở thành tâm điểm của bóng đá xứ cờ hoa và mở ra một kỷ nguyên mới cho MLS.

Không còn phải gồng gánh danh hiệu như thời ở châu Âu, Messi giờ đây tận hưởng bóng đá một cách thoải mái, sống bình yên bên gia đình, đá bóng cùng những người bạn như Luis Suarez, Jordi Alba, Busquets…

Và dẫu ở đâu, dù khoác áo nào, Messi vẫn là "GOAT" trong lòng hàng triệu người - không chỉ vì những gì anh làm được trên sân cỏ, mà còn bởi cách anh đi qua những biến cố lớn mà vẫn giữ được sự điềm đạm, giản dị và tử tế.

Chia sẻ

Tú Tú

Ý kiến của bạn