Luận bàn

Cái khó của người lương thấp: Ở Hà Nội không đủ tiền mua nhà, về quê không đủ tiền mua đất

Thứ sáu, ngày 01/08/2025 10:19 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Thu nhập khiêm tốn, ở Hà Nội hay về quê nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau.

Chi phí sống đắt đỏ, giá BĐS ngoài tầm với, thậm chí đến cả giá thuê nhà hàng tháng cũng đang nhích dần lên từng ngày, đó là thực trạng ở các thành phố lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM. Trong bối cảnh này, nhiều người bảo nhau: Nếu ở thành phố thấy “khó” quá, thì thôi mình về quê!

Nghe qua, tưởng đơn giản nhưng thực tế, đôi khi lại khác xa.. Về quê không phải là “chìa khóa vạn năng”, giúp người ta giải quyết được hết những “nhức nhối” khi sống ở thành phố lớn.

Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy, có thể tóm tắt bằng 1 câu: Bế tắc vì thu nhập chỉ vừa đủ sống, ở Hà Nội hay về quê cũng… như nhau.

Dù sống ở đâu, cuốn sổ hồng vẫn nằm ngoài tầm với

Trong bài đăng của mình, cô gái cho biết bản thân đang cảm thấy chông chênh, bế tắc vì bao năm đi làm ở Hà Nội, không tiết kiệm được bao nhiêu vì chi phí sống đắt đỏ, chứ cũng không hẳn là do bản thân ham chơi lười làm, hay không biết kiểm soát chi tiêu. Nhiều khi cô cũng nghĩ tới việc về quê sống cho đỡ áp lực, nhưng đến cả BĐS ở quê cũng đã tăng giá rồi… Có về quê cũng không mua nổi mảnh đất để xây nhà mà ở nữa…

Cái khó của người lương thấp: Ở Hà Nội không đủ tiền mua nhà, về quê không đủ tiền mua đất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Quê mình ở Ninh Bình nhưng khổ nỗi là đất ở quê giờ cũng không rẻ hơn ở Hà Nội là bao. Nghĩ đến việc về quê ở mà còn thấy áp lực, buồn tủi hơn vì không đủ tiền mua nổi mảnh đất ở chính quê mình. Cảm giác bị chính quê hương mình chối từ vậy. Ở Hà Nội bao năm cũng vẫn không thoát cảnh ở trọ được, mà về quê thì cũng chẳng đủ tiền làm gì cả. Rốt cuộc cũng không biết nên đi đâu, về đâu nữa. Ở đâu cũng thấy mình quá kém cỏi mọi người ạ” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và động viên cô cố gắng. Hiện tại chưa đủ tiền mua nhà, mua đất, không có nghĩa là cả đời không có khả năng mua. Phải tin rằng mình có thể, thì mới có động lực phấn đấu.

“Mình hiểu cảm giác này. Cách đây 10 năm mình đi làm, cũng cố gắng kiếm chác rồi tiết kiệm, đến lúc được 1 khoản đủ đặt cọc thì bố mẹ báo nợ, nên số tiền tích góp 6-7 năm của mình mang đi trả nợ hết nên cũng chẳng còn tiền mua nhà nữa, giờ làm lại từ đầu. Nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm. Đất ở quê bây giờ tùy nơi thì mới rẻ thôi, ai có sẵn nhà cửa, đất đai của bố mẹ ở quê thì về quê còn đỡ, với cả không phải nghề nào cũng về quê làm được. Càng nghĩ càng thấy chẳng biết đi về đâu, bao giờ mới ổn định nổi thật…” - Một người bộc bạch.

“Mình 9x đời đầu mà giờ thấy đuối thật sự. 22 tuổi đi làm, để dành tiền 25 tuổi kết hôn, tiết kiệm được 2 năm thì có con. Đến giờ con 5 tuổi rồi vẫn chưa dám sinh thêm bé nữa, vì nhà chưa có, nuôi 1 con đã bao khoản phải lo, cũng chẳng tiết kiệm được mấy. Lắm khi mình còn thấy có lỗi với con, không biết con mình sau này phải đối mặt với áp lực gì khi bố mẹ chẳng có nhà, có đất để lại” - Một người khác trải lòng.

“Cố gắng thôi vậy, ở Hà Nội nếu thấy còn cơ hội kiếm tiền thì cố gắng ở lại, chứ về quê thì tùy ngành nghề mới kiếm được mức thu nhập như khi ở Hà Nội. Tầm này thì quan trọng nhất vẫn là có việc để làm đã, chứ nghĩ tới nhà cửa, đất đai tầm này thì áp lực lắm bạn, cũng chẳng giải quyết vấn đề gì” - Một người động viên.

Không còn cách nào khác ngoài: Cố gắng tăng thu nhập và học đầu tư!

Không ít người đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: Thu nhập là thứ duy nhất đứng yên hoặc thậm chí là “đi lùi”, còn lại thì từ bát phở, mớ rau hay tiền thuê nhà,... tất cả đều nắm tay nhau đi lên.

Trong bối cảnh ấy, cảm giác hụt hơi, mất phương hướng là điều dễ hiểu nhưng buồn 1 lúc rồi thôi, phải lấy lại tinh thần để cố gắng phấn đấu chứ? Bởi nếu cứ chỉ ngồi đó thở dài, suy cho cùng cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ tự mình làm khó mình thêm.

1 - Cố gắng tăng thu nhập bằng mọi giá

Thay vì tự hỏi "bao giờ mới mua nổi nhà?", hãy thử nghĩ theo hướng khác: “Mình có thể làm gì để mỗi năm kiếm được nhiều tiền hơn năm trước?".

Cái khó của người lương thấp: Ở Hà Nội không đủ tiền mua nhà, về quê không đủ tiền mua đất- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tài sản lớn như nhà cửa, đất đai sẽ luôn là cuộc chơi đường dài. Không ai bắt bạn năm 30 tuổi phải mua được chung cư cao cấp, nhưng thử nghĩ xem nếu mình không cố gắng tăng thu nhập, 10 hay 20 năm nữa vẫn phải chạy ăn từng bữa, vẫn không tiết kiệm nổi, điều đó thậm chí còn đáng lo hơn nhiều việc chưa mua được nhà.

Thế nên đừng vội nghĩ tới tương lai quá xa, nghĩ về mình của ngày này năm sau cái đã! Tăng thu nhập, giữ nguyên mức chi tiêu là có thể tiết kiệm được rồi. Tiền mua nhà hay nói chung là tiền để tậu tài sản lớn, không thể đi vay 100%, vẫn cần có 1 khoản trong tay trước. Thế nên chắc chắn, tăng thu nhập là nước đi chắc chắn không sai.

Cố làm thêm nghề tay trái, việc full-time chưa tăng lương thì phải đầu tư trau đồi kỹ năng để tìm công việc tốt hơn, hoặc để được thăng chức. Đừng chỉ chăm chăm mỗi chuyện cắt chi tiêu, vì đó cũng không phải phương án có thể duy trì lâu dài.

2 - Học đầu tư

Là học đầu tư, chứ không phải đầu tư mò, vừa đầu tư vừa cầu may. Người trắng tay vì lỗ đậm thì nhiều, chứ người thành công có lời và trụ lại được thì ít. Thế nên không muốn rơi vào cảnh đã bí tiền còn mất sạch vì đầu tư, bắt buộc phải có kiến thức.

Nói vậy không có nghĩa là bạn phải trở thành chuyên gia đầu tư hay nhà phân tích tài chính, nhưng ít nhất hãy hiểu rõ những kênh đầu tư cơ bản: Gửi tiết kiệm, trái phiếu, chứng khoán, quỹ mở, vàng,... 

Cái khó của người lương thấp: Ở Hà Nội không đủ tiền mua nhà, về quê không đủ tiền mua đất- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mà nói đi cũng phải nói lại, không ít người ngại đầu tư vì “sợ mất tiền” nhưng nếu cả đời chỉ giữ tiền trong két sắt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đang đánh mất tiền, cụ thể hơn là đánh mất khả năng sinh lời của đồng tiền.

Thế nên, ham đầu tư quá cũng không tốt, mà sợ đầu tư cũng chẳng hay. Tất cả đều là do chưa có kiến thức, mà điều này có thể khắc phục bằng cách học. Đương nhiên không thể học trong ngày 1 ngày 2, nhưng ít nhất, hãy bắt đầu càng sớm càng tốt vì học, chẳng bao giờ thừa!

Không ai phủ nhận việc mua nhà thời nay là một thử thách lớn. Nhưng thử thách không có nghĩa là bất khả thi. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thị trường, hoặc mặc định rằng “cả đời này chẳng mua nổi nhà đâu”, thiết nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy và hành động của chính mình.

Nhà có thể chưa mua được trong 5 năm tới, nhưng nếu bạn bắt đầu hành động từ hôm nay, thì ít nhất bạn cũng đang tiến gần đến nó hơn là mãi mãi đứng yên với câu hỏi: “Đi đâu, về đâu bây giờ?”.

Chia sẻ

Ngọc Linh

Ý kiến của bạn