Luận bàn

Cắt 7 khoản tưởng nhỏ mà ngốn tiền: Tôi để dành được cả trăm triệu trước tuổi 60 và sống nhàn khi nghỉ hưu

Thứ hai, ngày 30/06/2025 18:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Từng chi li mà vẫn thấy hụt tiền, chị Liên quyết định cắt 7 khoản ngỡ là nhỏ. Sau 5 năm, chị để dành được hơn 100 triệu trước tuổi hưu.

“Mỗi tháng tiêu chẳng bao nhiêu, mà nhìn lại chẳng dư được đồng nào.” Đó là câu mà tôi – chị Liên, 58 tuổi, sống tại Biên Hòa – hay nói với chồng mình cách đây 6 năm, khi chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về hưu.

Cắt 7 khoản tưởng nhỏ mà ngốn tiền: Tôi để dành được cả trăm triệu trước tuổi 60 và sống nhàn khi nghỉ hưu- Ảnh 1.

Chồng tôi nghỉ hưu sớm do công ty tái cơ cấu, còn tôi vẫn đi làm kế toán ở một xưởng may. Mỗi tháng tổng thu nhập khoảng 14 triệu, nhưng sau tất cả chi phí sinh hoạt, thuốc men, biếu bố mẹ hai bên, hỗ trợ con cái… hầu như chẳng dư bao nhiêu. Năm tôi 53 tuổi, lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngồi xuống, mở sổ và hỏi bản thân: "Nếu cứ sống kiểu này, 60 tuổi tôi có sẵn sàng nghỉ hưu chưa?".

Câu trả lời là: Chưa. Nhưng tôi quyết định thay đổi từ những khoản nhỏ nhất – vì càng trì hoãn, mình càng khó chủ động tài chính.

1. Cắt bớt số lần đi siêu thị trong tuần

Tôi từng có thói quen cứ tan làm là ghé siêu thị. Mỗi lần đi, dù chỉ định mua nước mắm, lại vác về cả giỏ đồ ăn vặt, khăn giấy, đồ giảm giá… Có tháng tôi tiêu hết hơn 2 triệu chỉ cho “mua linh tinh”.

Giờ tôi lên danh sách trước, chỉ đi siêu thị 1 lần/tuần, còn lại mua rau củ ở chợ gần nhà. Mỗi tháng tiết kiệm được gần 800.000 đồng, mà tủ lạnh cũng gọn gàng hơn.

2. Không đặt đồ giao tận nơi nếu ở cách dưới 1km

Tôi từng rất hay gọi đồ ăn, thuốc hoặc các món tiêu dùng hàng ngày trên app – vì tiện. Nhưng khi cộng lại chi phí ship, tôi choáng: trung bình 300–400k/tháng chỉ cho phí vận chuyển.

Tôi đổi lại: Những thứ gần thì tranh thủ đi bộ ra mua. Vừa tiết kiệm, vừa vận động nhẹ, lại chủ động lựa hàng tươi.

3. Cắt khoản mua đồ khuyến mãi không cần thiết

Tôi có giai đoạn “nghiện” các deal giảm giá – mua chảo, thau nhựa, bộ ly… dù nhà đã có đủ. Có tháng tiêu hết 1,5 triệu mà không món nào thật sự dùng đến.

Giờ tôi có nguyên tắc: Không mua thứ gì nếu không biết sẽ dùng nó ngay trong 1 tuần. Thói quen này giúp tôi bớt tiêu và cũng thấy nhà cửa gọn hẳn đi.

Cắt 7 khoản tưởng nhỏ mà ngốn tiền: Tôi để dành được cả trăm triệu trước tuổi 60 và sống nhàn khi nghỉ hưu- Ảnh 2.

4. Giảm tiền điện bằng cách thay đồ điện cũ

Tôi từng ngại thay nồi cơm điện và quạt máy dù chúng đã cũ, kêu to và tiêu điện. Nhưng sau khi đổi sang thiết bị mới tiết kiệm điện, tiền điện giảm hẳn gần 200.000 đồng/tháng.

Khoản đầu tư ban đầu khoảng 3 triệu, nhưng sau 1 năm đã hoàn vốn và mỗi tháng thấy ngay sự khác biệt.

5. Tạm ngừng mua quần áo trong 1 năm

Ở tuổi 50+, tôi nhận ra mình có cả tủ đồ nhưng hay mặc đi mặc lại vài món cơ bản. Tôi quyết định thử “nghỉ mua sắm 1 năm”, chỉ dùng đồ cũ, tận dụng áo cũ để mặc nhà.

Không ngờ, việc này giúp tôi tiết kiệm gần 6 triệu/năm – chưa kể còn giúp tôi nhìn rõ món nào thật sự cần. Sau 1 năm, tôi chỉ mua 3 món mới nhưng đều dùng mỗi tuần.

6. Dừng các gói chăm sóc làm đẹp định kỳ

Tôi từng duy trì 2 gói chăm sóc da và spa, mỗi tháng mất hơn 1,2 triệu. Từ khi nghỉ làm gò bó, tôi chuyển sang tự chăm da tại nhà bằng các bước cơ bản và cắt bỏ hoàn toàn spa.

Không những tiết kiệm, tôi còn cảm thấy thời gian được chủ động hơn. Cảm giác “sống cho mình” không phải lúc nào cũng cần trả bằng tiền.

7. Giảm tần suất biếu tiền lễ Tết mà thay bằng quà thiết thực

Trước đây, tôi hay biếu tiền Tết, sinh nhật… cho họ hàng xa. Nhưng sau một lần nhìn lại, tôi nhận ra có khi mình chi hơn 4–5 triệu/năm cho các khoản này.

Tôi đổi lại: Gửi quà thiết thực như đặc sản tự tay làm, hoặc gọi điện chúc mừng. Mối quan hệ vẫn ấm, mà không bị áp lực tài chính.

Thành quả sau 5 năm: Hơn 100 triệu dự phòng – và tâm thế sống nhàn

Từ 53 đến nay, tôi và chồng đã tiết kiệm lại được hơn 100 triệu đồng, chưa kể giảm hẳn cảm giác căng thẳng mỗi khi có chi phí đột xuất. Tôi cũng không còn sợ hưu trí nữa.

Lúc trước, tôi từng nghĩ: “Về hưu là sống co kéo”. Nhưng giờ tôi biết: Về hưu có thể rất nhẹ nhõm – nếu mình chuẩn bị từ những thay đổi nhỏ nhất.

Nếu bạn đang trong độ tuổi 50 và thấy mình “vẫn chưa chuẩn bị được gì”, hãy bắt đầu cắt bớt 1–2 khoản nhỏ, rồi dần dần điều chỉnh tiếp. Không có kế hoạch nào là quá muộn – chỉ có người ngại bắt đầu.

Vì “sướng cả cuộc hưu” là một lựa chọn – miễn là bạn bắt đầu từ hôm nay.

Chia sẻ

Nhật Anh

Ý kiến của bạn