Cuộc đời vốn dĩ là một cuộc đua và mỗi người là một runner trong chính đời mình. Hàng ngày, chúng ta chạy đủ kiểu KPI, từ công việc đến mua nhà mua xe hay mục tiêu phát triển bản thân và đôi khi là cả deadline "kết hôn trước 30 tuổi". Nhưng cũng chính trong môi trường áp lực đó, người ta không còn chỉ muốn sống sót hay sống cho qua ngày mà sống đầy - lối sống trọn vẹn về thể chất và tinh thần, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong hành trình tìm lại lối sống ý nghĩa đó, nhiều người đã chọn chạy bộ. Thậm chí, chạy bộ còn trở thành xu hướng sống mới với những điểm vượt trội như đơn giản, hiệu quả, dễ truyền cảm hứng, mang lại nhiều lớp ý nghĩa hơn một môn thể thao.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 1.

Không cần phải quá tinh tường hay am hiểu thể thao cũng có thể nhận thấy chạy bộ đang là bộ môn được lòng giới trẻ trong những năm gần đây. Từ môn thể thao gắn liền với hình ảnh các VĐV chuyên nghiệp mướt mải trên đường chạy, ngày càng có nhiều giải chạy dành cho dân nghiệp dư hơn.

Chạy bộ len lỏi vào đời sống của bất kỳ ai. Chẳng hạn như một sinh viên đang stress vì bài vở, một nhân viên văn phòng muốn detox khỏi bàn phím hay đơn giản là ai đó cần không gian và thời gian cho riêng mình.

Chạy bộ cũng giúp người ta lấy lại điều tưởng chừng đã bị "hệ điều hành" cuộc sống đánh cắp: thở đúng nghĩa. Bởi trong một thế giới, nơi mà não bộ luôn bật chế độ đa nhiệm, nơi mọi thứ đòi hỏi phản hồi ngay và luôn, nơi "người 28 tuổi có cột sống 82 tuổi" thì 30 phút chạy, được đổ mồ hôi, được lắng nghe nhịp tim, được cảm nhận không khí luồn qua từng tế bào... chính là cách cơ thể và tâm trí được reset.

Một bằng chứng mới nhất cho sự quan tâm của cộng đồng với chạy bộ là FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 - sự kiện diễn ra vào tháng 6 vừa qua đã thu hút hàng ngàn runner thuộc nhiều lứa tuổi, thuộc đủ mọi ngành nghề. Đây là không gian mà người ta không cần cố gắng nổi bật, chỉ cần là chính mình; là đường chạy để từng bước chân mang theo năng lượng tích cực và cả sự kết nối đầy cảm hứng với người xung quanh.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 2.
Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 3.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 4.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 5.

Trong quyển Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami từng viết: "Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống qua những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống - cho tôi".

Đọc xong, hẳn nhiều người vẫn thắc mắc: Chạy bộ thì là chạy thôi, liên quan gì đến việc sống trọn vẹn, sống đầy?

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 6.

Thực tế, các giải chạy ngày nay mang tính cộng đồng cao, không đơn thuần tổ chức cho vui mà gắn với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. Bản thân người tham gia đang chạy cho mình nhưng cùng lúc đó cũng đang chạy vì người. FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 là một ví dụ.

Một trong những điểm chạm xúc động nhất của FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 là hoạt động hỗ trợ dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim. Mỗi chiếc race kit mà bạn đổi lấy không chỉ là tấm vé bước vào đường chạy sôi động, mà còn là một phần đóng góp thiết thực, giúp các em tiếp cận với phương pháp điều trị y tế cần thiết. Ở đây, tiền không chỉ mang giá trị vật chất, mà là sự tiếp sức yêu thương từ cộng đồng dành cho những trái tim non trẻ đang cần được chữa lành.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 7.

Và như để nhấn mạnh thêm thông điệp nâng cao trách nhiệm xã hội, từng chiếc huy chương của sự kiện năm nay được thiết kế mang hình nút "Play" - biểu tượng của sự bắt đầu, của tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Toàn bộ huy chương đều được làm từ nhựa tái chế - một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của ban tổ chức cho lối sống xanh và cam kết phát triển bền vững.

Rõ ràng, không khí của một đường chạy có thể náo nhiệt, vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong là những ý nghĩa vượt ngoài "biên giới" thể thao. Đó là hành trình kết nối với chính mình, là sự đồng cảm và gắn kết với những người xung quanh, là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Hơn hết thảy, đó là cách mỗi người sống đầy.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 8.

Để thêm phần đáng nhớ và tạo nhiều cảm xúc giá trị, FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 được BTC kiến tạo thành đường chạy trải nghiệm, đem đến nhiều hoạt động sôi nổi cho tất cả mọi người.

Trên cung đường dài 5km, người tham dự đã đi qua 5 trạm trải nghiệm đặc sắc, tạo nên một dòng chảy năng lượng liên tục, đầy màu sắc và cảm xúc. Từ Trạm Âm Nhạc sôi động, Trạm Bột Màu rực rỡ, Trạm Mây mộng mơ cho tới Trạm Tổ Ong cá tính - mỗi chặng đều là một trạm cảm xúc, một lần chạm vào chất riêng của từng người.

Không chỉ dừng lại ở sự sôi động, giải chạy còn là "sân khấu" để người tham dự show chính mình, cụ thể là khu vực vẽ nút Play. Tại đây, họ được kể câu chuyện của bản thân bằng màu sắc, nét vẽ, phong cách riêng. Đây cũng là cách FWD tôn vinh cá tính, tạo nên một cộng đồng không ai giống ai nhưng đều sống đầy như nhau.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 9.
Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 10.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 11.

Cũng không thể bỏ qua sân khấu chính của FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 - nơi tỏa sáng của các ban nhạc trẻ tại TP.HCM. Trước hàng ngàn khán giả, họ mang lên sân khấu âm nhạc của riêng mình, mang theo cả đam mê, tinh thần máu lửa và sự tự tin bùng nổ. Mỗi giai điệu cất lên khiến người xem phải nhún nhảy theo, tạo cú hích tinh thần theo đuổi điều mình yêu và đừng ngại tỏa sáng với lựa chọn của chính mình - chuẩn tinh thần mà FWD đang truyền tải.

Không khí càng nóng hơn khi "anh trai quốc dân" CAPTAIN BOY và Pháp Kiều xuất hiện trên sân khấu. Ánh đèn rực rỡ, âm thanh khuấy động từng nhịp tim, hàng ngàn khán giả quẩy tới bến,... tất cả tạo nên một đêm nhạc không thể quên, nơi năng lượng và cảm xúc chạm đỉnh.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 12.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 13.

Tất nhiên cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, FWD Đường Chạy Âm Nhạc 2025 không ngoại lệ nhưng điều đọng lại trong lòng mỗi người tham dự mới là thứ giá trị nhất.

Đó là khoảnh khắc về đích giữa những cái ôm động viên và tiếng cười giòn tan, giữa những gam màu rực rỡ và ánh mắt lấp lánh của mọi người. Để rồi tất cả cùng cười, cùng check-in với người thân, bạn bè và trên hết, với chính bản thân họ trong phiên bản vui nhất, tự do nhất. Thứ cảm xúc đó không một chiến dịch quảng cáo nào có thể dựng nên nhưng một thương hiệu thực sự hiểu khách hàng như FWD có thể tạo điều kiện để nó được nảy nở.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 14.

Chạy cho mình, chạy cho người: Hành trình sống đầy trên từng bước chân- Ảnh 15.

Ý kiến của bạn