Vui vẻ

Chiếc vương miện cưới gần 53 tỷ đồng của Nữ công tước giàu nhất nước Anh: Không báu vật nào "cùng đẳng cấp"

Thứ hai, ngày 09/06/2025 16:30 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Ngày 7/6/2025, Công tước xứ Westminster – Hugh Grosvenor và vợ là Olivia Henson kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới, sau lễ thành hôn cổ tích diễn ra tại Nhà thờ Chester vào năm ngoái. Hôn lễ được ví như chuyện cổ tích thời hiện đại, quy tụ 400 khách mời danh giá, trong đó có cả Thân vương William.

Trung tâm của mọi ánh nhìn ngày hôm đó không chỉ là cô dâu Olivia trong chiếc váy cưới tinh xảo đặt may riêng từ nhà thiết kế Emma Victoria Payne, mà còn là món trang sức quý giá trên đầu cô: Chiếc vương miện lá sim bằng kim cương Fabergé – một báu vật gia truyền của gia tộc Grosvenor, trị giá ước tính lên tới 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 53 tỷ đồng).

Theo ông Nilesh Rakholia – nhà sáng lập thương hiệu trang sức Abelini chia sẻ với tạp chí Hello! Magazine, đây là một trong số cực kỳ ít những chiếc vương miện Fabergé còn tồn tại: “Giá trị của món đồ này vượt xa tiền bạc. Nó đại diện cho hơn một thế kỷ truyền thống gia tộc, tay nghề chế tác đỉnh cao và di sản tình yêu mang tính biểu tượng – điều không thể định giá”.

Chiếc vương miện cưới gần 53 tỷ đồng của Nữ công tước giàu nhất nước Anh: Không báu vật nào "cùng đẳng cấp"- Ảnh 1.

Chiếc vương miện có thiết kế cầu kỳ với các chi tiết lá sim bằng bạc nhằm tôn vinh ánh sáng của kim cương – phong cách phổ biến vào đầu thế kỷ 20. Thân vương miện làm từ vàng đỏ 14 carat được khắc chạm tinh xảo, mô phỏng hình dáng cành lá thật tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là trang sức. Tác phẩm được chế tác từ năm 1906, và từng được sử dụng trong lễ cưới của Lady Tamara – chị dâu của Olivia vào năm 2004, trở thành vật gia truyền của các cô dâu dòng tộc Grosvenor suốt hơn 100 năm.

Chuyên gia trang sức khẳng định: Vương miện Fabergé Myrtle Leaf hoàn toàn “không cùng đẳng cấp” so với những món nữ trang hoàng gia khác, bao gồm cả chiếc vương miện Cartier Halo nổi tiếng từng được Vương phi Kate đội trong lễ cưới với Thân vương William. “Cartier Halo được tạo ra để trưng bày trước công chúng. Còn Fabergé Myrtle là di sản cá nhân, riêng tư, gắn với chiều sâu cảm xúc và biểu tượng lãng mạn – điều khiến nó trở nên khác biệt tuyệt đối”.

Olivia Henson – nay là Tân nữ Công tước xứ Westminster năm nay 32 tuổi. Cô và Hugh gặp nhau thông qua bạn bè vào năm 2021, hẹn hò hơn hai năm trước khi đính hôn vào tháng 4/2023. Trong ngày cưới, chú rể Hugh diện vest đuôi tôm truyền thống cùng cà vạt hồng họa tiết chuồn chuồn – biểu tượng gắn liền với gia đình.

Chiếc vương miện cưới gần 53 tỷ đồng của Nữ công tước giàu nhất nước Anh: Không báu vật nào "cùng đẳng cấp"- Ảnh 2.

Gia tộc Grosvenor – nơi Hugh là người thừa kế đời thứ 7 là một trong những dòng tộc quyền lực và giàu có bậc nhất nước Anh. Theo Sunday Times Rich List, Hugh hiện là người trẻ dưới 40 tuổi giàu nhất Vương quốc Anh. Anh thừa hưởng khối tài sản kếch xù sau khi cha qua đời vào năm 2016, bao gồm:

- Tập đoàn bất động sản Grosvenor Group, sở hữu nhiều khu phố sầm uất tại London như Mayfair, Belgravia, khách sạn The Beaumont và quyền sở hữu khu đất của Đại sứ quán Mỹ;

- Điền trang Eaton Estate rộng 11.000 mẫu ở Cheshire;

- Abbeystead Estate ở Lancashire và nhiều bất động sản khác tại Scotland và Tây Ban Nha.

Lễ cưới của Hugh và Olivia không chỉ là một sự kiện hoàng gia được ngưỡng mộ, mà còn là minh chứng sống động cho việc: Có những món đồ, những khoảnh khắc và những biểu tượng tình yêu dù ở thời đại nào vẫn luôn vượt xa giá trị vật chất. Và chiếc vương miện 53 tỷ đồng kia chính là hiện thân cho điều đó.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn