Luận bàn

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – một kỹ năng sống đang âm thầm định nghĩa lại tuổi già

Thứ năm, ngày 17/07/2025 06:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Không còn đợi đến khi sức khỏe suy giảm, một thế hệ trung niên mới đang bắt đầu lên kế hoạch vào viện dưỡng lão từ tuổi 50. Với họ, đây không chỉ là một lựa chọn sống, mà là kỹ năng cần học – để tuổi già được chủ động, tử tế, không phụ thuộc và không làm khó người thân.

Một thế hệ mới – sống có chiến lược cả ở tuổi già

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – một kỹ năng sống đang âm thầm định nghĩa lại tuổi già- Ảnh 1.

Trước đây, viện dưỡng lão được xem là điểm đến của sự bất lực: khi cha mẹ không ai chăm, khi sức khỏe suy yếu, khi đã "bị đẩy đi". Nhưng ngày nay, ở tuổi 50, nhiều người đã chủ động tìm hiểu mô hình viện dưỡng lão, lên kế hoạch tài chính, thậm chí đặt giữ chỗ như một phần chiến lược sống về hưu.

“Tôi không muốn con cái phải xoay xở cho mình sau này như tôi từng xoay xở cho mẹ. Nên từ giờ, tôi lo luôn – để con mình có thể sống cuộc đời riêng mà không day dứt” Chị Mai Thị Duyên, 51 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng chia sẻ.

Từ “ở với con” sang “tự lo cho mình”: Một chuyển dịch tư duy rõ rệt

Sự chuyển đổi này không phải do con cái kém hiếu thảo – mà là do bối cảnh sống thay đổi:

- Gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến

- Con cái đi làm xa, lịch trình căng thẳng

- Chi phí chăm sóc người già tại nhà cao nhưng thiếu chuyên môn

- Người già cũng mong sống riêng, được chăm sóc đúng, không phiền ai

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – một kỹ năng sống đang âm thầm định nghĩa lại tuổi già- Ảnh 2.

Một kỹ năng tài chính – sống còn và mới mẻ

Nếu như trước đây, người ta học cách mua bảo hiểm, lên kế hoạch mua nhà, thì giờ đây, “chuẩn bị vào viện dưỡng lão” đang được nhìn như một kỹ năng sống mới – đòi hỏi tư duy chiến lược, cam kết tài chính, và hiểu biết xã hội.

“Tôi học cách chia tiền từ năm 50 tuổi: tiền sinh hoạt – tiền khẩn cấp – tiền cho con – và một khoản gọi là ‘quỹ sống tuổi già’. Mỗi tháng 2 triệu, đều đặn như cơm ba bữa” – Anh Lê Văn Phúc, 54 tuổi, sống tại Biên Hòa cho biết.

Thay vì chờ tới khi sức khỏe suy sụp mới nghĩ đến viện dưỡng lão, nhiều người đang “đặt trước chỗ” cho tuổi già của mình từ khi còn khỏe mạnh, minh mẫn và độc lập.

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – một kỹ năng sống đang âm thầm định nghĩa lại tuổi già- Ảnh 3.

Chi phí không nhỏ nhưng hoàn toàn có thể tính được từ sớm

Bảng chi phí chuẩn bị cho viện dưỡng lão (ước tính 2025)

Khoản chiMức chi/thángThời gian cần chuẩn bịTổng chi ước tính
Viện dưỡng lão cơ bản (phòng 2 người)7 triệu10 năm~840 triệu
Viện dưỡng lão cao cấp (phòng riêng)12 triệu10 năm~1,44 tỷ
Phí đặt cọc giữ chỗ (nếu có)50 – 150 triệu1 lầnTùy viện
Chi phí y tế dự phòng500.000 – 1 triệuKhông cố địnhBổ sung ngoài

Kế hoạch tài chính mẫu từ tuổi 50

TuổiViệc thực hiệnSố tiền tiết kiệm/thángGhi chú
50–55Tích lũy nền2 triệuGửi tiết kiệm hoặc bảo hiểm dưỡng lão
56–60Tăng tốc3 – 4 triệuKết hợp trái phiếu, vàng
61–65Giữ chỗ + sàng lọc viện phù hợpGiao dịch cọc 50–100 triệuTham quan viện, chọn theo nhu cầu cá nhân

→ Tổng tích lũy sau 15 năm: 800–900 triệu (chưa tính lãi) – đủ để sống tại viện dưỡng lão tốt trong 6–8 năm cuối đời.

Không chỉ là “chọn chỗ ở” – mà là chọn cách sống lúc không còn khỏe

Viện dưỡng lão hiện đại không còn là nơi chờ chết. Nhiều nơi trở thành cộng đồng sống:

- Có lịch sinh hoạt, lớp yoga, liệu pháp tinh thần

- Có điều dưỡng túc trực, bác sĩ định kỳ

- Có phòng riêng cho người cần yên tĩnh, và khu vực giao tiếp cộng đồng

“Tôi chọn viện dưỡng lão vì ở đó, tôi vẫn có thể đọc sách, tưới cây, sống với bạn già. Con tôi không phải hoãn chuyến công tác vì tôi ngã lúc nửa đêm” – chị Duyên chia sẻ thêm.

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – một kỹ năng sống đang âm thầm định nghĩa lại tuổi già- Ảnh 4.

Một thế hệ đang “định nghĩa lại tuổi già”: Sống chủ động, tử tế và không làm khó con cái

Chính thế hệ từng lo cha mẹ lại đang học từ trải nghiệm của mình để chuẩn bị cho hành trình cuối đời một cách chủ động.

“Chăm mẹ tôi 6 năm rồi, tôi hiểu điều khó nhất không phải là tiền, mà là sự bị động và bất lực. Tôi không muốn con tôi trải qua cảm giác đó. Lo trước cho mình là cách thương con sâu sắc nhất” – Anh Phúc, 54 tuổi cho biết.

Kết

Trong khi nhiều người còn chưa dám nghĩ đến tuổi già, thì một thế hệ trung niên đang chủ động tính toán từng bước để sống tử tế đến phút cuối. Họ không bi quan, không chối bỏ con cái – họ chỉ đang lựa chọn cách già đi mà vẫn giữ được quyền chủ động, sự tự trọng và tình yêu đúng mực với gia đình.

Chuẩn bị vào viện dưỡng lão từ tuổi 50 – không còn là chuyện “già mới tính”, mà đã trở thành một kỹ năng sống của người trưởng thành, biết lo cho bản thân để không ai phải lo thay.

Chia sẻ

Phương Trần

Ý kiến của bạn