Vui vẻ

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"

Thứ năm, ngày 10/07/2025 08:47 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Con trai diva Hồng thay đổi một đặc điểm đã gắn bó với mình nhiều năm qua, khiến nhiều người không nhận ra.

Mới đây, diva Hồng Nhung xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, bé Tôm (tên thật Aiden, SN 2012) - con của cô và chồng cũ người Mỹ cũng tham dự. 

Cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông khi xuất hiện với diện mạo mới. Không còn mái tóc dài đen lãng tử trước đó, con trai nữ diva cắt tóc ngắn, vóc dáng cũng trông cao lớn hơn.

Con trai diva Hồng Nhung đã cắt tóc ngắn. Nguồn: Hóng hớt là chân ái.

Tôm được nhận xét ngày càng điển trai, gương mặt sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây. Kiểu tóc ngắn cũng trông rất phù hợp với cậu bạn. Nhiều người còn cho rằng trông Tôm như "lột xác", nhận không ra khi cậu bạn để tóc ngắn.

"Không nói là con trai diva Hồng Nhung chắc nhận không ra luôn quá", "Đẹp nha, trước để tóc dài mặt cũng đẹp rồi nay cắt tóc ngắn còn trông visual sáng hơn", "Xinh trai quá đi, mẹ nuôi con khéo quá", "Nhìn bé này vừa đẹp trai, vừa tươi tắn ha",... là những bình luận của cư dân mạng.  

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 1.
Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 2.

Ngoại hình của Tôm sau khi cắt tóc. Bé Tép - cô bé song sinh cùng Tôm cũng tham dự sự kiện cùng mẹ. Tép ra dáng thiếu nữ, được khen có nhiều điểm giống mẹ.Nguồn: Multi.Show

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 3.

Từ khóa "Aiden con trai Hồng Nhung cắt tóc ngắn" cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Trước đó, Tôm có nhiều năm "gắn bó" với mái tóc dài. Hồng Nhung từng đề nghị cắt ngắn mái tóc nhưng cậu bé không đồng ý, vì thế nên nữ ca sĩ cũng tôn trọng sở thích riêng của con. 

Cô từng tiết lộ lý do Tôm thích để tóc dài là vì hâm mộ các võ sĩ Samurai Nhật Bản, muốn nuôi tóc dài để dễ búi cao giống họ.

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 4.

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 5.

Trước đó, Tôm thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện, ảnh chụp chung với mái tóc dài đen lãng tử.

Đây cũng là lần đầu tiên, Tôm xuất hiện tại sự kiện với mái tóc mới. 

Trước đó, vào hồi đầu tháng 5, trên trang Facebook cá nhân, nữ diva từng đăng ảnh cùng hai con song sinh Tôm - Tép (tên thật Lea). Nữ diva cũng chia sẻ rằng chuyện cắt tóc ngắn là do con trai tự quyết định. 

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 6.

Các bé hiện tại đều đang ở độ tuổi 13.

Con trai 13 tuổi của diva Hồng Nhung quá điển trai, bỏ hình tượng "cậu bé tóc dài"- Ảnh 7.

Thỉnh thoảng, nữ diva đăng tải hình ảnh cùng các con lên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng khi các bé ngày càng lớn, ngoan ngoãn.

Cả Tôm và Tép từ nhỏ đã có thể nói hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh, giao tiếp ngoại ngữ hằng ngày. Khi chuyển sang Pháp sinh sống, hai nhóc tỳ đã biết thêm ngôn ngữ thứ ba.

Bên cạnh việc học văn hóa, Hồng Nhung cũng chú trọng phát triển năng khiếu nghệ thuật của các con. Tôm và Tép học đàn, chơi nhạc cụ, đọc sách nhiều từ khi còn bé. Tôm khi lên 7 tuổi có thể chơi được các nhạc cụ như piano, violin, saxophone. Còn Tép thì yêu thích và có năng khiếu với bộ môn hội họa.

Gần đây, sau thời gian dài điều trị ung thư, diva Hồng Nhung trở lại với âm nhạc qua dự án MV Tự hỏi.

Trước đó, cô từng giấu bệnh, mãi đến khi đã ổn định tinh thần, diva Hồng Nhung mới công khai việc mình từng phát hiện ung thư vú vào cuối năm 2024 và đã trải qua điều trị tích cực tại Việt Nam và Singapore. Trong hành trình ấy, hai con là Tôm và Tép chính là nguồn động lực lớn nhất. Dù còn nhỏ, các bé luôn bên cạnh, ôm mẹ và nói “cố lên” mỗi khi chị mệt mỏi. Hồng Nhung không giấu các con về bệnh tình của mình, mà chọn cách đồng hành cùng các bé, để cả nhà cùng đi qua biến cố bằng sự bình tĩnh, vững vàng và yêu thương.

Chia sẻ

Trần Hà

Ý kiến của bạn