Vui vẻ

Cứ ngỡ số phận hẩm hiu, hóa ra chỉ cần 4 bước này là đủ “cứu” đời bạn

Thứ sáu, ngày 05/09/2025 13:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhiều người than thân trách phận vì cho rằng “số mình không tốt”. Nhưng theo triết lý Á Đông, mệnh chỉ một nửa, còn một nửa nằm ở cách ta sống và hành động. Chỉ cần thực hiện bốn điều dưới đây, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển vận mệnh.

Nhiều người vẫn nghĩ "số phận đã an bài", nhưng thực ra vận mệnh giống như một dòng chảy: Có những đoạn sông êm đềm, cũng có những khúc ghềnh thác. Quan trọng là cách ta chèo lái. Người xưa tin rằng, ngoài thiên mệnh, con người hoàn toàn có thể dùng trí tuệ, bản lĩnh để thay đổi vận khí của mình. Và bốn bí quyết sau chính là "chìa khóa" mở ra lối thoát cho những ai thấy cuộc đời quá nặng nề.

1. Thuận theo thời thế, đừng chống lại dòng chảy 

Trong đời, cố chấp đi ngược gió chẳng khác nào tự làm khổ chính mình. Người thông minh luôn biết thuận theo xu thế, nắm bắt quy luật của thời đại và biến nó thành sức mạnh. Như cánh chim bằng "một ngày cưỡi gió mà bay thẳng chín vạn dặm", chỉ khi hòa mình vào dòng chảy, ta mới có thể vươn cao. Ngược lại, kẻ cố chấp chọn sai đường, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận lấy cay đắng. Vậy nên, hãy học cách "cập nhật" chính mình, không ngừng thích nghi để mở ra cơ hội mới.

2. Giữ tâm thế bình thản, đừng quá cưỡng cầu 

Người xưa nói: "Hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh". Cuộc đời thường thích trêu ngươi, càng khát khao một điều gì đó, ta càng dễ thất vọng. Nhưng khi thả lỏng, sống tự nhiên, niềm vui và thành quả lại bất ngờ xuất hiện. Đó là lý do vì sao tiền tài đôi khi đến vào lúc ta chẳng hề mong đợi, còn khi cứ mãi chạy theo nó, kết quả lại lạc hướng. Bình thản, ung dung không phải là buông xuôi, mà là giữ cho lòng mình an yên, từ đó mọi sự hanh thông hơn.

Cứ ngỡ số phận hẩm hiu, hóa ra chỉ cần 4 bước này là đủ “cứu” đời bạn- Ảnh 1.

3. Hết sức làm người, còn lại để trời định 

"Cố gắng" là điều ai cũng nói, nhưng quan trọng hơn cả là "hết sức". Hết sức nghĩa là dồn toàn bộ khả năng vào việc mình làm, không hời hợt, không qua loa. Khi đã tận lực, kết quả thế nào hãy để ông trời an bài. Điều này khác hẳn với sự mù quáng "cố làm cho có", vì nếu chỉ biết gồng mình một cách máy móc, con người sẽ trở thành nô lệ của chính công việc. Biết giới hạn, biết trọn vẹn với những gì trong tay, đó mới là cách để mỗi người trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình.

4. Luôn tiến về phía trước nhưng không quên sự thận trọng 

Trong Kinh Dịch có câu: "Quân tử chung nhật kiện kiện, tịch dịch nhược lệ, vô cữu" nghĩa là người quân tử suốt ngày siêng năng, nhưng đêm về vẫn giữ lòng cảnh giác, nhờ đó tránh được tai họa. Đời người cũng vậy: Vừa cần sự quyết liệt để tiến bước, vừa cần sự tỉnh táo để đề phòng rủi ro. Người có chí tiến thủ nhưng không liều lĩnh, biết giữ mình mà vẫn nỗ lực, thường sẽ vượt qua được phần lớn sóng gió.

Nhiều người thắc mắc: "Tôi đã làm đủ bốn điều này, sao vẫn chưa gặp may?". Thật ra, vận mệnh vốn không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Có người sớm gặp thời, có người muộn nở hoa. Quan trọng là kiên trì, tin vào thời gian và tiếp tục bồi đắp từng ngày. Khi tâm thế đã vững, con đường tự khắc rộng mở, và vận may sẽ tìm đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn