Nhà cửa nếu không dọn sẽ thành kho chứa đồ. Tủ quần áo nếu không lọc sẽ thành nơi cất giữ những khoản tiền đã tiêu sai.
Phụ nữ rất dễ rơi vào tình trạng: Tủ thì chật kín, nhưng sáng mở ra lại không biết mặc gì. Lý do không phải vì thiếu đồ – mà vì quá nhiều món mua về rồi… không mặc nổi.
Sau một lần quyết tâm dọn dẹp, tôi nhận ra: có những kiểu quần áo ngay từ lúc mua về đã là rắc rối. Nhìn thì đẹp, mặc thì mệt, cuối cùng chỉ nằm im chiếm chỗ.
Dưới đây là 8 kiểu quần áo tôi thẳng tay loại bỏ – và thật lòng khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi móc ví.
1. Áo len trễ vai - đẹp để chụp ảnh, không dành cho đời sống thật

Áo trễ vai nhìn thì thời trang, nữ tính, nhưng mặc rồi mới thấy:
- Vai luôn bị xô lệch
- Cổ áo liên tục tuột – kéo – chỉnh
- Có lúc còn tụt đến mức khiến người mặc… không dám cử động mạnh

Loại áo này không dành cho sinh hoạt hằng ngày. Nó hợp tạo dáng, hợp chụp ảnh – nhưng mặc đi làm, đi chơi, sinh hoạt thì chỉ mang thêm mệt mỏi.
2. Quần tất “giả chân trần” - quảng cáo một đằng, mặc một nẻo

Tôi từng vứt bỏ hơn chục chiếc quần tất kiểu này.
Vấn đề nằm ở chỗ:
- Màu rất khó tiệp da, mặc lên trông giả rõ ràng
- Làm da trông nhợt nhạt, kém tự nhiên
- Mặc lâu dễ nhăn đầu gối, lộ nếp gấp rất kém duyên
Thứ được quảng cáo là “tinh tế” lại trở thành điểm trừ lớn cho tổng thể trang phục.
3. Áo len mohair - nhìn sang nhưng cực kỳ phiền

Mohair (lông dê Angora) vốn đắt và khó chăm sóc. Còn trên thị trường, rất nhiều áo “mohair” thực chất là sợi tổng hợp.
Hệ quả khi mặc:
- Dễ rụng lông
- Dễ tích điện
- Dính xơ đầy quần áo
- Mặc một lúc là thấy ngứa ngáy, khó chịu

Đây là kiểu áo chỉ đẹp lúc mới mua, càng mặc càng… phát cáu.
4. Đồ giữ nhiệt giả nỉ - bí, nóng, mặc một lần không muốn mặc lại

Không phải đồ giữ nhiệt nào gắn mác nỉ cũng đúng chuẩn.
Loại kém chất lượng thường:
- Làm từ polyester
- Mặc rất bí
- Dễ đổ mồ hôi
- Gây ngứa, kích ứng da
- Dễ tích điện
Mặc đúng một lần là đủ để… cho vào danh sách loại bỏ.
5. Áo da, quần da giá rẻ - mua lúc mê, hỏng lúc nào không hay

Da nhân tạo giá rẻ có điểm chung:
- Dễ bong tróc
- Dễ nứt
- Bảo quản khó
- Để lâu không mặc, đến lúc mặc lại thì… không dám ra đường
Những món này không bền, không tiết kiệm, và thường khiến người mặc thất vọng nặng nề.
6. Áo cổ lọ - không hợp thì đừng cố

Áo cổ lọ không dành cho tất cả mọi người.
Nếu bạn:
- Cổ ngắn
- Vai rộng
- Không quen cảm giác bó cổ
Thì áo cổ lọ chỉ khiến bạn:
- Trông nặng nề
- Khó thở
- Mặc không thoải mái suốt cả ngày
7. Áo khoác len quá dày - càng nặng càng nhanh chán

Nhiều người lầm tưởng: áo len càng nặng càng “xịn”.
Thực tế:
- Mặc rất cồng kềnh
- Di chuyển khó
- Mỏi người
- Mặc vài lần là… ngại lấy ra
Một món đồ không mang lại cảm giác dễ chịu thì rất nhanh bị bỏ quên.
8. Áo khoác lông - kén dáng, dễ lộ khuyết điểm

Áo lông nhìn sang, nhưng cực kỳ kén người mặc.
Nếu không cao, không mảnh, không cân đối, áo lông rất dễ:
- Làm vai to
- Thân hình nặng nề
- Lộ rõ khuyết điểm
Đây là kiểu áo đẹp trên người khác – chưa chắc đẹp trên mình.
Kết lại: Đẹp thôi chưa đủ, phải mặc được, mặc thoải mái
Sau khi dọn nửa tủ quần áo, tôi nhận ra một điều rất rõ: Nhiều món đồ ngay từ lúc mua đã là khoản chi sai.
Chúng đẹp, nhưng khó mặc. Mặc được vài lần rồi… nằm im. Chiếm chỗ, chiếm tiền, chiếm cả sự bực bội mỗi sáng mở tủ.
Tủ quần áo gọn hơn không phải vì mua nhiều, mà vì mua đúng. Tiêu dùng thông minh bắt đầu từ việc dám nói “không” với những món chỉ đẹp trên quảng cáo.
Nếu bạn đang định dọn tủ hãy bắt đầu từ 8 kiểu đồ này. Ví tiền của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều.