Vui vẻ

Du lịch hương vị trong một gói sản phẩm: Tấm vé đến Việt Nam mà không cần máy bay

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 18:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Không cần vé máy bay, hương vị Việt Nam vẫn đưa bạn đi xa: một ngụm cà phê, một miếng xoài dẻo – và cả một hành trình văn hóa mở ra.

Du lịch hương vị trong một gói sản phẩm: Tấm vé đến Việt Nam mà không cần máy bay- Ảnh 1.

Có một phép màu trong hương vị. Chỉ một ngụm thôi, bạn như đang tựa mình bên lan can quán cà phê ven sông Hà Nội. Một miếng cắn, bạn như đang ở giữa khu vườn miền Nam, nắng len qua tán xoài. Đó chính là du lịch hương vị — ý tưởng rằng chính món ăn có thể trở thành chuyến hành trình, đưa bạn vượt biên giới mà không cần mua vé.

Việt Nam trỗi dậy như một điểm đến của hương vị

Việt Nam đang thu hút lượng khách kỷ lục. Năm 2024, gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế đã đến, gần chạm mức đỉnh trước đại dịch năm 2019. Du lịch nội địa cũng bùng nổ, với hơn 110 triệu chuyến đi trong nước. Tính đến giữa năm 2025, đã có hơn 10 triệu du khách nước ngoài ghé thăm — minh chứng rằng Việt Nam không chỉ trở lại bản đồ du lịch toàn cầu, mà còn tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Nhưng không phải ai cũng có thể đến Việt Nam. Khoảng cách, thời gian hay hoàn cảnh giữ chân nhiều người ở nhà. Và đó chính là lúc hương vị lên tiếng. Thế giới từ lâu đã công nhận espresso Ý, socola Thụy Sĩ, hay matcha Nhật Bản như những biểu tượng ẩm thực gắn liền với đất nước họ. Giờ đây, sản phẩm Việt Nam đang dần khẳng định vai trò tương tự. Tại các siêu thị ở Paris, Melbourne hay Toronto, bạn có thể bắt gặp gói cà phê đậm đà từ Tây Nguyên, hộp trái cây sấy phủ socola, hay thậm chí bộ phở ăn liền thoảng hương quế hồi. Mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa — mà là một mảnh ghép của Việt Nam, được niêm phong sẵn sàng đi xa.

MR.VIET và những tấm bưu thiếp hương vị

Trong số các thương hiệu dẫn dắt làn sóng này có MR.VIET. Ban đầu được biết đến với cà phê, thương hiệu đã biến những món đồ quen thuộc thành những tấm bưu thiếp văn hóa. Bao bì tươi sáng và hương vị mạnh mẽ không ồn ào phô trương, mà gợi sự tò mò — như một sạp hàng ngoài chợ mời gọi bằng nụ cười thân thiện.

Du lịch hương vị trong một gói sản phẩm: Tấm vé đến Việt Nam mà không cần máy bay- Ảnh 2.

Cà phê Dừa, cà phê Americano và xoài dẻo nay đã hiện diện trên kệ hàng ở Anh, Canada, Hàn Quốc, Malaysia, UAE và hơn 15 quốc gia khác. Với nhiều khách hàng, đó là lần đầu họ chạm đến hương vị Việt. Với du khách từng ghé thăm, đó lại là kỷ niệm ngược — gợi nhớ buổi sáng bên ly cà phê sữa đá hay buổi chiều mua trái cây ven đường.

Với Việt Nam, những sản phẩm này mang ý nghĩa vượt xa con số thương mại. Chúng đóng vai trò như sứ giả văn hóa, mang những mảnh đời thường vượt đại dương. Khi một người ở New York pha ly cà phê MR.VIET, hay một gia đình ở London nhâm nhi xoài sấy, họ không chỉ đang tiêu dùng — họ đang kết nối.

Du lịch hương vị trong một gói sản phẩm: Tấm vé đến Việt Nam mà không cần máy bay- Ảnh 3.

Du lịch hương vị không thay thế được du lịch thật, nhưng nó nuôi dưỡng khát khao. Nó gieo mầm tò mò, khơi lại ký ức cũ và mở rộng cách người ta hình dung về một đất nước. Cuối cùng, mỗi ngụm cà phê, mỗi miếng trái cây sấy ở nơi xa lại là một lời mời nhỏ: hãy đến khám phá nhiều hơn. Bởi đôi khi, con đường ngắn nhất đến một đất nước khác không phải là chuyến bay, mà chỉ là khoảng cách từ môi bạn đến ngụm đầu tiên.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm của MR.VIET tại https://mrviet.net/vn

Tên đơn vị phân phối: Công Ty TNHH Cảm Nhận Á Đông

Địa chỉ : Số 225 Trần Quang Diệu, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Chia sẻ

Ánh Dương

Ý kiến của bạn