Vui vẻ

Đừng sợ kẻ xấu chơi chiêu: Nếu bạn đủ mạnh mẽ, vũ trụ sẽ đứng về phía bạn

Thứ bảy, ngày 31/05/2025 09:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đừng lo bị chơi xấu, khi từ trường bạn mạnh, ai bắt nạt bạn người đó gặp quả báo.

Có một câu nói tưởng chừng mang màu sắc huyền bí: “Nếu từ trường của bạn đủ mạnh, phúc đức đủ dày, thì ai bắt nạt bạn, người đó sẽ gặp xui xẻo”. Nghe như một lời an ủi dân gian, nhưng thực chất lại ẩn chứa một quy luật vận hành vô hình mà khoa học chưa lý giải hết: Khi bạn sống tử tế, chính trực và tích cực, mọi bất công rồi sẽ tự động được hóa giải theo cách bạn không ngờ tới.

Đừng sợ kẻ xấu chơi chiêu: Nếu bạn đủ mạnh mẽ, vũ trụ sẽ đứng về phía bạn- Ảnh 1.

Khi bạn sống tốt, cả vũ trụ đứng về phía bạn

Nghe có vẻ như thuyết “luật hấp dẫn”, nhưng thực tế đã có vô vàn minh chứng sống cho thấy, người sống tử tế, lương thiện, biết nghĩ cho người khác thường có hậu vận tốt đẹp. Không phải họ chưa từng bị tổn thương, mà là tổn thương không khiến họ gục ngã mà càng khiến họ mạnh mẽ, càng vững chãi và từ đó… phúc báo được tích tụ.

Câu chuyện thứ nhất: Người chăm chỉ bị chèn ép, ai ngờ lại được thăng chức

Một cô gái tên là Liên, nhân viên văn phòng bình thường, luôn làm việc chỉn chu, hay giúp đỡ đồng nghiệp. Khi công ty có nhân sự mới – một người ngoài mặt năng nổ nhưng trong bụng thì lười biếng, Liên vẫn nhiệt tình hướng dẫn.

Kết quả, người mới thấy được đà “đùn việc” cho Liên, khiến cô phải tăng ca triền miên. Nhưng rồi, sự lười biếng của người đó bị các đồng nghiệp khác phát hiện và phản ánh. Sau một cuộc họp nội bộ, ban giám đốc quyết định sa thải người mới, trong khi Liên được khen thưởng và cất nhắc vì tinh thần làm việc và nhân cách cao đẹp.

Câu chuyện thứ hai: Cô gái bị phản bội – nhưng kết cục ai mới là người tổn thất?

Mỹ – sinh viên năm cuối yêu Long, bạn học cũ đang thực tập xa nhà. Khi đi thăm Long, Mỹ phát hiện anh ta có hành vi mờ ám trên mạng xã hội. Dù chối cãi, Long không dám đưa bằng chứng rõ ràng. Mỹ chọn buông tay, khóc trong lặng lẽ và dồn toàn bộ tâm sức ôn thi cao học.

Kỳ thi đến, Mỹ đậu vào trường mơ ước. Vài tháng sau, tin từ bạn bè cho biết Long bị công ty thực tập sa thải vì dính bê bối tình cảm với đồng nghiệp – không chỉ mất việc mà còn mất danh dự. Còn Mỹ, vượt lên từ tổn thương, bắt đầu hành trình mới rực rỡ.

Đừng sợ kẻ xấu chơi chiêu: Nếu bạn đủ mạnh mẽ, vũ trụ sẽ đứng về phía bạn- Ảnh 2.

Từ trường mạnh là gì?

"Magnetic field" (từ trường) trong trường hợp này không phải là khái niệm vật lý, mà là cách nói ẩn dụ về khí chất, năng lượng tích cực tỏa ra từ một người có nội tâm mạnh mẽ, sống tử tế và chính trực. Đó là những người dù bị đặt vào tình huống xấu vẫn không đánh mất bản thân. Họ làm điều đúng ngay cả khi không ai nhìn thấy. Và chính vì thế, vũ trụ nhìn thấy họ.

Phúc báo không phải là điều xa vời. Đó là kết quả tích lũy từ những hành vi tử tế bạn làm mỗi ngày: Giúp người không toan tính, nói điều thật lòng, sống ngay thẳng, không hại ai để được lợi.

Đừng sợ người xấu, hãy làm người đáng được bảo vệ. Người ta thường nói: "Ông trời có mắt". Người sống gian trá có thể thắng một thời gian ngắn, nhưng không thể thắng cả đời. Còn người sống thiện lương, dù gặp trắc trở, cũng sẽ có người giúp đỡ, có thời vận cứu vớt.

“Làm nhiều điều bất nghĩa, tất tự diệt vong”. Sống có tâm – không cần báo thù bởi cái kết đã được viết sẵn rồi. Hãy kiên trì làm điều đúng, giữ năng lượng tích cực, bởi một ngày nào đó, khi ai đó cố ý hại bạn… họ sẽ phải trả giá – không vì bạn trả đũa, mà vì luật nhân quả âm thầm nhưng chính xác đến từng milimet.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn