Vui vẻ

Em bé vẫn khỏe không là cú plot twist, đấy là cái kết đẹp nhất của câu chuyện tình người

Thứ tư, ngày 22/10/2025 14:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Khi lòng tốt được gieo ra và tự khắc khiến cuộc đời này nhẹ nhàng hơn một chút.

Không có cú twist nào cả: Chỉ có lòng tốt ở lại

Có những câu chuyện chẳng cần đến cú twist mới khiến người ta rưng rưng. Chuyện về người tài xế taxi ở Hà Nội chở người cha nghèo từ Lào Cai xuống Bạch Mai là một lát cắt nhỏ như thế, nơi lòng tốt, dù giản dị, vẫn sáng như ngọn đèn nhỏ giữa đêm.

Anh Nam - người cha ấy trong câu chuyện ấy, có đứa con sinh non đang nằm viện. Hôm 18/10, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, chỉ nghe kịp hai chữ "quay lại gấp" mà rụng rời. Trong đầu anh chỉ còn nỗi sợ. Một người cha nghèo, không rành bệnh án, không kịp hỏi thêm, chỉ ôm vội túi đồ sơ sinh rồi vẫy taxi giữa chiều gió bụi.

Người tài xế là anh Thành, 36 tuổi, ở Đông Anh. Anh kể: Khi thấy người khách tay run run, mắt đỏ hoe, bấu chặt tờ 200 nghìn trong lòng bàn tay, anh chỉ kịp hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Nghe câu trả lời: "Con tôi nguy kịch, bác sĩ bảo quay lại gấp", anh Thành không do dự. Anh nói: "Thôi, lên xe đi, coi như tôi góp một nén nhang cho cháu".

Em bé vẫn khỏe không là cú plot twist, đấy là cái kết đẹp nhất của câu chuyện tình người- Ảnh 1.

"Em bé vẫn khỏe" và đó là điều tuyệt vời nhất. Nhưng điều khiến người ta nhớ lại là hình ảnh người tài xế giữa chiều thu Hà Nội, khẽ lắc đầu từ chối tờ 200 nghìn và nói nhẹ nhàng: "Thôi, coi như tôi góp một chút lòng".

Và thế là, chuyến xe lặng lẽ lăn bánh. Không còi, không mặc cả, không tính tiền. Chỉ có tiếng thở dài và cái gật đầu ấm áp giữa hai người đàn ông xa lạ.

Vài ngày sau, mạng xã hội lan truyền câu chuyện: "Em bé đã qua đời, tài xế miễn phí tiền xe vì thương người cha nghèo". Ai cũng xúc động. Nhưng rồi khi bệnh viện xác nhận: "Em bé vẫn khỏe, đã xuất viện, đang được bà ngoại chăm sóc", khiến nhiều người ngỡ ngàng: "Ủa, vậy hóa ra là hiểu nhầm à?"

Không. Đó không phải cú twist. Đó chỉ là một sự thật… đẹp hơn

Bởi dù kết cục ra sao, điều không đổi chính là lòng tốt. Anh tài xế ấy không làm việc thiện để được khen, cũng chẳng cần một câu chuyện "bi thương" để lay động lòng người. Anh chỉ làm điều trái tim mình mách bảo, và chính điều đó khiến hành động ấy đáng trân trọng.

Cái đẹp của lòng tốt nằm ở chỗ nó không cần biết kết quả cuối cùng thế nào. Anh không cần đợi xác minh xem "đứa bé còn sống không" mới quyết định giúp hay không. Anh chỉ thấy một người cha khổ sở, một con người cần được giúp đỡ, và anh chọn đứng về phía nhân ái.

Nếu gọi đây là "quay xe", thì có lẽ ta nên "quay" về hướng đó, quay về phía lòng trắc ẩn, quay về phía những điều tử tế.

"Em bé vẫn khỏe" và đó là điều tuyệt vời nhất. Nhưng điều khiến người ta nhớ lại là hình ảnh người tài xế giữa chiều thu Hà Nội, khẽ lắc đầu từ chối tờ 200 nghìn và nói nhẹ nhàng: "Thôi, coi như tôi góp một chút lòng".

Giữa thời đại mà người ta thường sợ bị lừa, sợ bị lợi dụng, sợ làm việc tốt nhầm chỗ, vẫn còn những con người như thế: sống tử tế, thương người, không toan tính. Và có lẽ, chính họ mới là những người hùng âm thầm mà xã hội này cần nhất.

Nên khi biết em bé vẫn sống, xin đừng nói: "Hóa ra anh tài xế giúp nhầm". Không có gì là nhầm cả. Lòng tốt không cần điều kiện đúng sai để được xác nhận. Nó chỉ cần được gieo ra và tự khắc khiến cuộc đời này nhẹ nhàng hơn một chút.

Chia sẻ

PV

Ý kiến của bạn