Sau trận đấu căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, cái tên Phạm Lý Đức bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý theo cách không ai mong muốn. Tấm thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội đối phương không chỉ khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi trên sân, mà còn kéo theo một "cơn bão" phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng ngay sau khi trận đấu khép lại.
Ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc, trang Facebook cá nhân của Phạm Lý Đức đã tràn ngập bình luận chỉ trích. Nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cầu thủ trẻ đã không kiểm soát được cảm xúc trong thời điểm then chốt, khiến công sức của toàn đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ít ý kiến gay gắt nhấn mạnh rằng ở một trận đấu đỉnh cao, đặc biệt là khi đối phương đang dẫn trước 2 bàn, bản lĩnh và cái đầu lạnh còn quan trọng không kém chuyên môn.

Bên cạnh những lời chê trách, cũng xuất hiện những bình luận phân tích lại tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Theo đó, trước khi xảy ra va chạm, cầu thủ U23 Trung Quốc đã nằm sân khá lâu, khiến Lý Đức phản ứng vì cho rằng đối phương câu giờ. Tuy nhiên, hành vi đánh nguội sau đó vẫn bị xem là không thể chấp nhận, nhất là khi trọng tài quan sát được và rút thẻ đỏ trực tiếp không cần do dự.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ kêu gọi cộng đồng mạng nên tiết chế lời lẽ công kích cá nhân. Họ cho rằng Phạm Lý Đức vẫn còn rất trẻ, lần đầu thi đấu ở một trận cầu áp lực lớn và cái giá phải trả cho sự nóng nảy lần này đã quá nặng nề. Việc dồn dập công kích trên mạng xã hội có thể khiến cầu thủ chịu thêm áp lực tâm lý không đáng có.
Dù tranh cãi còn tiếp diễn, không thể phủ nhận rằng chiếc thẻ đỏ của Phạm Lý Đức là bài học đắt giá, không chỉ với riêng anh mà còn với cả U23 Việt Nam. Ở sân chơi lớn, nơi mọi hành động đều bị soi rất kỹ, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ để đẩy bản thân và tập thể vào tình thế khó khăn – và phản ứng dữ dội từ mạng xã hội sau đó là điều khó tránh khỏi.


d