Vui vẻ

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt

Thứ ba, ngày 10/06/2025 05:52 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhìn các bé chật vật ôm “bụng bầu” đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ mới hiểu: tình mẹ lớn đến nhường nào!

Trong một hoạt động trải nghiệm gây sốt mạng xã hội gần đây, một trường mẫu giáo ở Trung Quốc đã khiến phụ huynh lẫn cộng đồng mạng rưng rưng xúc động khi tổ chức một sự kiện rất đặc biệt – Ngày trải nghiệm làm mẹ bầu dành cho gần 300 học sinh từ 4–6 tuổi.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bé được đeo "bụng bầu" làm từ bóng bay hoặc gối mềm suốt một ngày, nhằm trải nghiệm phần nào cảm giác nặng nề, khó khăn mà mẹ từng trải qua trong thời gian mang thai. Không chỉ là trò chơi, đây là một hoạt động giáo dục cảm xúc sâu sắc giúp trẻ hiểu hơn về tình mẫu tử ngay từ khi còn nhỏ.

Trong đoạn clip được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, có bé vừa đeo chiếc “bụng bầu” vừa thở dốc khi cúi người nhặt đồ, có em phải nằm nghiêng ngủ vì “bụng” quá cồng kềnh. Nhiều bé còn bật khóc vì mệt, rồi thốt lên: “Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan hơn.”

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt- Ảnh 1.

Có em phải nằm nghiêng ngủ vì “bụng” quá cồng kềnh.

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt- Ảnh 2.

Nhiều bé còn bật khóc vì mệt, rồi thốt lên: “Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan hơn.”

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt- Ảnh 3.

Có bé vừa đeo chiếc “bụng bầu” vừa thở dốc..

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt- Ảnh 4.

Đi đôi tất cũng trở thành công việc khó khăn với các em bé đang mang chiếc bụng cồng kềnh

Dù chỉ là hoạt động mô phỏng, nhưng hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi. Các bé biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi mẹ, và nhiều phụ huynh cho biết khi đón con về, họ nhận được cái ôm thật chặt cùng câu thì thầm “Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm!”

Khi bài học đầu đời bắt đầu từ lòng biết ơn

Những năm gần đây, nhiều trường mầm non tại Trung Quốc đã bắt đầu đưa các hoạt động giáo dục giới tính và cảm xúc vào chương trình giảng dạy không qua lý thuyết khô khan mà bằng chính những trải nghiệm thực tế phù hợp với lứa tuổi. Các chuyên gia giáo dục tại đây tin rằng: để trẻ biết yêu thương, trước hết hãy cho trẻ cơ hội được cảm nhận.

Gần 300 bé mẫu giáo “mang bầu” một ngày: Trường mầm non khiến phụ huynh xúc động vì hoạt động đặc biệt- Ảnh 5.

Điều mà các thầy cô mong muốn gieo vào tâm hồn học trò: Biết ơn vì được sinh ra, vì được yêu thương, và vì có mẹ luôn bên cạnh.

Việc cho trẻ nhỏ hiểu về những vất vả của người phụ nữ khi mang thai là cách gieo vào tâm hồn các em lòng biết ơn và sự cảm thông. Dù còn nhỏ, trẻ hoàn toàn có thể tiếp nhận các khái niệm về sinh mệnh, tình yêu thương và sự hy sinh nếu được truyền tải bằng những cách phù hợp. Và trải nghiệm “làm mẹ bầu” chính là một minh chứng sáng tạo, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc.

Trong xã hội hiện đại, nơi trẻ nhỏ được bao bọc đủ đầy, việc dạy con biết trân trọng và thấu hiểu là một hành trình dài và không dễ dàng. Thế nhưng, đôi khi chỉ một trải nghiệm giản dị như “mang bụng bầu” trong vài giờ đồng hồ lại có thể khơi gợi nơi trẻ những cảm xúc thật trong trẻo: yêu thương, đồng cảm và biết ơn.

Đó cũng là điều mà các thầy cô tại ngôi trường mẫu giáo này mong muốn gieo vào tâm hồn học trò: Biết ơn vì được sinh ra, vì được yêu thương, và vì có mẹ luôn bên cạnh.

Và đôi khi, những bài học đầu đời ấy cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho chính người lớn rằng tình yêu thương không cần phải dạy bằng lời, chỉ cần gieo bằng những khoảnh khắc khiến trái tim rung động.

Chia sẻ

Minh Linh

Ý kiến của bạn