Bất động sản

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh

Thứ sáu, ngày 28/03/2025 17:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đây đang là một trong những câu hỏi được dân tình “Threads city” quan tâm.

NSƯT Xuân Hinh vẫn được biết đến là “tượng đài” trong lòng công chúng. Thời gian gần đây, tên tuổi “vua hài đất Bắc” càng gần với giới trẻ hơn cùng với thành công của MV Bắc Bling (Hòa Minzy), cuộc sống của nam nghệ sĩ cũng nhận về nhiều sự quan tâm.

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 1.

NSƯT Xuân Hinh

Mới đây, một bài viết trên Threads về công trình Bảo tàng Đạo Mẫu - biệt phủ 5.000m2 của Xuân Hinh đã gây chú ý. Theo đó, cư dân mạng thắc mắc về những tháp ngói tại đây:

“Mọi người ơi bên trong những cái cột này của nhà nghệ sĩ Xuân Hinh có phải nhà ở không ạ? Hay chỉ để tượng trưng thôi. Mình tò mò quá”.

Câu hỏi vu vơ này hóa ra lại là thắc mắc của nhiều người. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, bài viết đã viral và nhận về 271k lượt xem cùng hàng nghìn lượt yêu thích, bày tỏ sự tò mò về chi tiết này.

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 2.

Câu hỏi về những tòa tháp tại Bảo tàng Đạo Mẫu được quan tâm trên MXH

Được biết đây là 5 tòa tháp ngói trên đường đi vào bên trong bảo tàng. Mỗi tòa cao 13m, được xây thủ công từ ngói cổ. Để tạo nên những tòa tháp và hệ thống tường bao từ ngói này, nghệ sĩ Xuân Hinh và KTS Nguyễn Hà đã cất công tìm kiếm 5 triệu viên ngói.

“Đây là xây từng viên ngói nhé! Mọi người tưởng là xếp nhưng không phải, không xếp được, xếp thế nào được. Nó cao 13m như thế kia mà” - “vua hài đất Bắc” giới thiệu khi dẫn bạn bè nghệ sĩ đến chơi.

Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ về quá trình xây dựng những tòa tháp ngói: "Ngày xưa ở đây nhiều đội xây lắm, có mấy đội cứ tới là kêu 'chưa thấy công trình nào như của ông này, phải cầm từng viên gói mỏng dính lắp vào'. Xây công trình kiểu này khá vất vả, tuyển công nhân đã khó, tuyển thợ có bàn tay vàng để lắp từng viên gạch, viên ngói vào càng mệt hơn”.

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 3.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 4.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 5.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 6.

Những tòa tháp cực kỳ độc đáo

Bên trong mỗi tòa tháp là không gian rỗng, không trưng bày và góp phần tạo nên ý nghĩa cho hành trình tâm linh khi tiến vào khu vực trưng bày chính của bảo tàng. Ban đầu nghệ sĩ Xuân Hinh muốn con đường dẫn vào bảo tàng sẽ rộng lớn nhưng KTS Nguyễn Hà đã từ chối mong muốn này và thay vào đó là một lối đi nhỏ qua vườn cây rộng lớn tĩnh lặng.

Thời gian đầu khi mới công bố với công chúng, bảo tàng mới hoàn thiện xong 3 tòa tháp. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng Tam tòa Thánh Mẫu - hình tượng xuất hiện ở vị trí cao nhất trên các ban thờ - nhân vật được coi là “bàn vị” của cả hệ thống tín ngưỡng. Thực tế, công trình có tổng cộng 5 tòa tháp ngói như vậy.

Về chất liệu ngói cổ, KTS Nguyễn Hà chia sẻ với kientrucvietnam.org như sau: “Ý tưởng sử dụng ngói cũ xuất phát từ ký ức của tôi mỗi lần xem lễ cúng vàng mã. Tôi nhớ đến cảm giác thiêng liêng qua làn khói nhang, qua ánh nắng chiều thấm sâu vào bên trong những mái ngói của các ngôi chùa. Từ xa, tôi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những đường nét kiến trúc được tạo nên bởi những mái nhà thấp thấp, tựa như một tấm rèm treo duyên dáng, nơi âm thanh của nhạc cụ, động tác múa, trang phục của đồng cốt và cử chỉ cúng dường hội tụ hài hòa trong một khung hình”.

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 7.

KTS Nguyễn Hà và NSƯT Xuân Hinh

Hiện tại Bảo tàng Đạo Mẫu chưa mở cửa cho khách tham quan nhưng dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra trong tương lai.

Về công trình, Xuân Hinh từng tiết lộ rằng mình dành toàn bộ số tiền tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn để xây dựng trong suốt hàng chục năm trời, với biết bao mồ hôi nước mắt. Để hoàn thành được công trình có diện tích lên tới 5.000m2, Xuân Hinh đã phải đổ vào rất nhiều tiền của và công sức, tâm huyết. Tổng tiền xây dựng ước chừng lên tới vài trăm tỷ đồng.

Một số hình ảnh khác của công trình:

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 8.

Những tòa tháp nhìn từ trên cao

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 9.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 10.

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 11.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 12.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 13.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 14.
Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 15.

Không gian trưng bày bên trong bảo tàng

(Tổng hợp - Ảnh: Bảo tàng Đạo Mẫu)

Giải mã 5 tòa tháp như những cây cột sừng sững ở biệt phủ 5.000m2 của nghệ sĩ Xuân Hinh- Ảnh 16.

Chia sẻ

S.A

Ý kiến của bạn