Trong 12 con giáp, hiếm có tuổi nào giỏi vun vén, chắt chiu và lo xa như tuổi Tý. Thời trẻ, họ như những chú ong chăm chỉ, không nề hà vất vả ngược xuôi để xây tổ ấm. Thế nhưng, quy luật cuộc đời đôi khi thật trớ trêu, người giỏi lo toan lại là người khổ tâm nhất. Khi tóc đã điểm sương, con cái đã trưởng thành, lẽ ra là lúc tuổi Tý được kê cao gối ngủ thì họ vẫn canh cánh những nỗi niềm không tên. Hậu vận của tuổi Tý rực rỡ gấm hoa hay trầm lặng suy tư?
1. Tuổi trẻ là những ngày "nhặt nhạnh" để xây thành đắp lũy
Nếu có ai đó hỏi về hình ảnh đặc trưng nhất của người tuổi Tý, có lẽ đó là hình ảnh của người xây tổ. Ngay từ khi bước chân vào đời, dù là nam hay nữ, người tuổi Tý đã mang trong mình một bản năng sinh tồn và tích lũy mạnh mẽ vô cùng. Họ không bao giờ cho phép mình ngồi yên chờ sung rụng. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê vui chơi, người tuổi Tý đã âm thầm tính toán cho ngày mai, cho năm sau, và thậm chí là cho cả mười năm tới.
Sự "mộc mạc" trong cách làm giàu của tuổi Tý nằm ở chỗ họ không nhất thiết phải làm những điều đao to búa lớn chấn động thiên hạ. Họ làm việc chăm chỉ, tích tiểu thành đại. Họ là những người cầm chìa khóa tay hòm chìa khóa tin cậy nhất trong gia đình. Chính nhờ sự cần cù bù thông minh ấy, mà khi bước vào trung vận, đa phần người tuổi Tý đều có của ăn của để, kinh tế vững vàng, con cái được học hành tử tế. Nhìn bề ngoài, ai cũng ngưỡng mộ sự viên mãn ấy, nhưng ít ai thấu hiểu cái giá của sự "viên mãn" đó là những đêm dài trằn trọc và những nếp nhăn hằn sâu vì lo nghĩ.

2. Trung vận và Hậu vận: Cái "giàu" vật chất và cái "khó" của tâm trí
Bước sang dốc bên kia cuộc đời, hậu vận của người tuổi Tý thường được ví như kho lúa đã đầy sau mùa gặt. Về mặt vật chất, họ hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu. Nhờ phước đức tích tụ từ sự thiện lương và chăm chỉ thời trẻ, tuổi già của họ thường sung túc, có tài sản thừa kế cho con cháu. Thế nhưng, cái "nghiệp" của tuổi Tý lại nằm ở chữ "LO".
Người ta thường nói "sướng hay khổ là tại tâm", câu này vận vào người tuổi Tý không sai một ly. Cái khó lớn nhất trong hậu vận của họ không phải là kiếm tiền, mà là học cách tiêu tiền và tận hưởng cuộc sống. Quen với nếp sống chắt chiu, nhiều người tuổi Tý dù có tiền núi vẫn không dám ăn ngon mặc đẹp, vẫn tiếc rẻ từng đồng, để rồi cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn "làm để dành" mà quên mất "làm để sống".
Hơn nữa, vì quá yêu thương và bao bọc gia đình, người tuổi Tý về già hay mắc bệnh "tham công tiếc việc" và can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái. Họ lo con chưa đủ vững vàng, lo cháu chưa được chăm sóc tốt, nỗi lo cứ nối dài khiến tâm trí họ chẳng mấy khi được thảnh thơi. Đây chính là điểm tử huyệt khiến hậu vận của họ dù giàu sang nhưng lại thiếu đi sự an lạc.

3. Bài học buông bỏ để đón "Hoàng Kim" rực rỡ
Vậy hậu vận thực sự tốt đẹp của tuổi Tý nằm ở đâu? Nó nằm ngay ở khoảnh khắc họ học được cách "buông". Tử vi hay tướng số đều chỉ là dự báo, còn sướng khổ thực sự nằm ở sự chuyển biến của nội tâm.
Khi tuổi tác đã cao, người tuổi Tý cần hiểu rằng con cháu có phúc phần của con cháu. Sự bao bọc thái quá đôi khi lại là rào cản khiến thế hệ sau ỷ lại. Hậu vận rực rỡ nhất của người tuổi Tý là khi họ dám "ích kỷ" hơn một chút: Dám mua chiếc áo mình thích mà không nhìn giá, dám đi du lịch một chuyến xa mà không sợ tốn kém, và quan trọng nhất là dám tin tưởng để trao quyền lo toan lại cho con cái.
Người tuổi Tý về già thường rất minh mẫn, trí tuệ sắc sảo vẫn còn nguyên vẹn. Nếu họ dùng sự minh mẫn đó để tham gia các hoạt động xã hội, vui thú điền viên, chăm sóc sức khỏe bản thân thay vì toan tính thiệt hơn, thì tuổi già của họ sẽ đẹp như một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ nắng vàng. Họ có tiền, có con cháu hiếu thuận (vì họ đã dạy dỗ rất kỹ), thứ duy nhất họ cần bổ sung vào hành trang tuổi già chính là một nụ cười vô ưu.
Cuộc đời người tuổi Tý giống như một dòng sông, thượng nguồn thì cuộn trào vất vả, len lỏi qua bao ghềnh thác để tích nước, nhưng khi về đến hạ lưu tức hậu vận, dòng sông ấy cần sự êm đềm, mênh mang và rộng lớn.
Hậu vận của bạn không phụ thuộc vào việc bạn để lại bao nhiêu vàng bạc, mà là bạn để lại bao nhiêu niềm vui trong ký ức của chính mình. Người tuổi Tý cả một đời đã vất vả vì người khác rồi, đoạn đường cuối này, hãy sống thảnh thơi như những đám mây trắng, ung dung tự tại. Đó mới chính là đại phúc, đại lợi đích thực của đời người.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)