Vui vẻ

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"

Chủ nhật, ngày 11/05/2025 11:13 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Đối với Hiền Thục những người thân trong gia đình mới là những người thật sự quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại.

Chiều 10/5, Hiền Thục giới thiệu tới công chúng cuốn sách đầu tay mang tên "Bong bóng ơi, bay lên". Nữ ca sĩ cho biết đây là "cuốn nhật ký mở", nơi cô thổ lộ một phần thế giới nội tâm đầy dịu dàng, chân thành và đầy nữ tính tới những người yêu thương cô. Cuốn sách gồm 60 tản văng xoay quanh ký ức gia đình, tình mẫu tử, những chuyến đi, nỗi nhớ, sự trưởng thành, mất mát và hồi sinh.

Hiền Thục chia sẻ: "Tôi chưa từng có ý định trở thành nhà văn. Tôi chỉ viết ra vì đối với tôi những cảm xúc ấy đôi khi không thể cất ra bằng tiếng hát. Những lúc ấy, tôi tìm đến những câu văn như trú ngụ lặng thầm. Tôi viết cho tôi, cho con gái tôi, cho những điều tôi đã đi qua và chưa thể gọi tên".

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 1.

Hiền Thục trong buổi giới thiệu sách "Bong bóng ơi, bay lên"

Những câu chuyện trong cuốn sách không chỉ đơn thuần ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống, mà còn hành trình lưu giữ cảm xúc , kỷ niệm và những tâm sự của Hiền Thục khi đi qua truân chuyên, vui buồn qua những chặng đường đời. Cô nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày khó khăn, mẹ phải đi mượn váy để cô tham gia một cuộc thi hát khi còn bé, những đêm không ngủ vì nhớ mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, hay những ký ức về người chị gái hơn cô 9 tuổi... Mỗi khi nhắc đến những thành viên trong gia đình, Hiền Thục không khỏi nghẹn ngào, có khi khóc nấc thành tiếng vì đối với cô đây là những người luôn bên cạnh cô.

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc về bố mẹ, anh chị...

Nữ ca sĩ nghẹn ngào nhớ lại "ám ảnh" ngày bé vì nhà nghèo nên mẹ cô phải đi mượn váy cho cô đi thi hát

Cô xúc động, tự hào nói về mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời

Hiền Thục khóc nấc nhớ về người anh qua đời vì tai nạn giao thông

Hiền Thục xúc động nhắc về người chị hơn cô 9 tuổi và thường bị cô ăn hiếp

Về chuyện tình cảm, Hiền Thục lại khá thoải mái chia sẻ. Nhắc lại mối tình từng khắc cốt ghi tâm, yêu đến nỗi "nếu không có người ta mình sẽ chết", cô chỉ cười nhẹ nhàng vì mọi thứ đã qua. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm, cô cũng nhiều "anh" theo đuổi trong nhiều thời điểm khác nhau, có anh thì rất nhỏ tuổi cũng có anh rất lớn và "anh nào cũng giống như anh nào", cô vui vẻ tiếp lời.

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 3.

Một Hiền Thục với tâm trạng vui vẻ khi nói về chuyện tình cảm trong quá khứ

Hiền Thục thoải mái chia sẻ về những mối tình đã qua

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 4.

Song song với ra mắt sách, cô cũng cho ra mắt 13 ca khúc ngoại lời Việt được thực hiện trong 2 năm

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 5.

Ca sĩ Ngọc Ánh và nghệ sĩ Xuân Hương đến chung vui cùng Hiền Thục

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 6.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 7.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Hiền Thục bật khóc khi nói về gia đình, chỉ cười nhẹ khi nhắc về người cũ từng yêu "sống chết hết mình"- Ảnh 8.

MC Nguyên Khang

Chia sẻ

Bài & ảnh: Leon Trần

Ý kiến của bạn