Vui vẻ

Hoàng tử George thường "trầm tư" tại sự kiện Hoàng gia: Lý do khiến ai cũng xúc động

Thứ hai, ngày 30/06/2025 14:16 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cậu bé 11 tuổi ấy – Hoàng tử George có thể vẫn đang sống tuổi thơ với trường lớp, bóng đá và tiếng cười đùa bên em gái Charlotte hay em trai Louis. Nhưng phía trước George là một định mệnh không ai thay thế được: Trở thành Quốc vương tương lai của Vương quốc Anh.

Dù ngày đó còn xa nhất là khi cậu sắp bước sang tuổi 12 nhưng áp lực của một ngôi vị đang chờ sẵn vẫn luôn lấp ló đâu đó trong ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng tử George mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Theo nhà báo Hoàng gia kỳ cựu Jennie Bond (cựu phóng viên BBC), gương mặt "trầm tư" của George trong các sự kiện Hoàng gia không hề ngẫu nhiên, nó phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng của cậu bé về vai trò tối cao mà mình sẽ đảm nhận trong tương lai.

"Những ngày gần đây, tôi thấy George trông khá nghiêm nghị mỗi khi xuất hiện trước công chúng", Jennie chia sẻ trên báo The Mirror. "Công chúa Charlotte thì điềm đạm, Hoàng tử Louis nghịch ngợm đáng yêu, còn George nhiều lúc trông như đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó. Và ai có thể trách cậu bé được?".

Hoàng tử George thường "trầm tư" tại sự kiện Hoàng gia: Lý do khiến ai cũng xúc động- Ảnh 1.

Tuy vậy, George không phải lúc nào cũng là một cậu bé "có vẻ nặng lòng". Trong đời thường, em vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhất là khi được ngồi cạnh cha mình, Thân vương William, tại các trận bóng đá hoặc khi cùng chơi đùa với em và cha, George luôn rạng rỡ, thoải mái, tươi cười rạng rỡ.

Theo các chuyên gia Hoàng gia, chính Thân vương William (43 tuổi) và Vương phi Kate (43 tuổi) đã nỗ lực tạo nên một môi trường sống càng gần gũi, bình dị càng tốt cho ba người con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi). Một phần quan trọng của định hướng ấy là quyết định chuyển ra khỏi Cung điện Kensington vào năm 2022 để sống tại một căn nhà nhỏ - Adelaide Cottage trong khuôn viên lâu đài Windsor.

Hoàng tử George thường "trầm tư" tại sự kiện Hoàng gia: Lý do khiến ai cũng xúc động- Ảnh 2.

Quyết định này không chỉ nhằm tìm kiếm sự riêng tư, mà còn thể hiện mong muốn mang đến cho các con một tuổi thơ "bình thường nhất có thể", không có đội ngũ phục vụ Hoàng gia sống cùng, không bị đặt trong những khuôn mẫu quá khắt khe.

Chuyên gia Hoàng gia Katie Nicholl từng tiết lộ: "Gia đình họ thật sự sống rất giản dị. Các con thậm chí phải làm việc nhà để được tiền tiêu vặt. Mục tiêu của Thân vương và Vương phi là mang lại cho các con một mái ấm hạnh phúc, gần gũi và càng bình thường càng tốt và họ đang làm được điều đó tại Adelaide Cottage".

Có thể Hoàng tử George vẫn còn nhiều năm nữa mới bước lên ngai vàng, nhưng từng ánh mắt trầm tư, từng nụ cười bên người thân, đều cho thấy cậu bé ấy đang được nuôi dưỡng trong một môi trường rất đặc biệt: Nơi vương miện tương lai không làm lu mờ tuổi thơ.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn