Trong thế giới hào nhoáng của mạng xã hội Trung Quốc, hình tượng "bạch phú mỹ" (những cô gái xinh đẹp, giàu có và sang chảnh) luôn là đích đến của nhiều hot girl. Tuy nhiên, ranh giới giữa thực tại và những tấm hình lung linh trên màn hình điện thoại đôi khi lại vô cùng mong manh. Mới đây, cộng đồng mạng xứ tỷ dân đã có một phen xôn xao trước vụ việc hot girl Roosie bị "bóc phốt" vì lối sống trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quý tộc của mình.

Cái tên Roosie vốn đã là tâm điểm của vô số cuộc thảo luận sau khi cô nàng này tự tin tuyên bố bản thân đã từng có quan hệ tình cảm với hàng loạt nam diễn viên được xếp vào hàng "đỉnh lưu" của giới Cbiz. Dù đại diện quản lý của nhiều ngôi sao đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nhưng làn sóng tin đồn vẫn không hề hạ nhiệt. Một phần công chúng tin vào Roosie bởi những "bằng chứng" mập mờ mà cô đưa ra, phần còn lại đơn giản là vì tính hiếu kỳ muốn đào sâu vào những góc khuất của làng giải trí. Giữa lúc danh tiếng đang ở mức "nóng" nhất, Roosie lại tiếp tục bị dội một gáo nước lạnh khi các tay săn tin công bố những đoạn tin nhắn riêng tư, cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác về cuộc đời cô nàng.

Hình ảnh một "bạch phú mỹ" sang trọng đã bị rạn nứt nghiêm trọng khi các tin nhắn được công bố cho thấy Roosie thường xuyên xin tiền các "anh trai mưa" để chi trả cho những món đồ rất đỗi đời thường như cafe, trà sữa, đồ ăn, hay thậm chí là vé tàu và băng vệ sinh. Nội dung tin nhắn còn để lộ những lời than vãn như "Mẹ em không thèm quan tâm tới em" hay "Em chỉ còn hơn 300 tệ thôi". Đây được xem là những bằng chứng "đanh thép" tố cáo việc cô nàng đang xây dựng một vỏ bọc giàu sang giả tạo để tiếp cận giới thượng lưu và các ngôi sao.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với mong đợi của những người tung tin "bóc phốt", cư dân mạng lại không hề quay xe chỉ trích Roosie. Ngược lại, họ còn nhiệt tình bênh vực cô nàng bằng những lập luận vô cùng lầy lội, biến những "anh trai mưa" kia thành tâm điểm của sự châm chọc:
"Ủa chứ chẳng lẽ tính húp free thiệt. Hồng tỷ còn có dầu ăn, dưa hấu mà.
Ủa, có vậy thôi hả? Có chơi có cho thì đúng rồi. Cỡ Hồng tỷ còn có dầu ăn dưa hấu mà trời. Mà cô này có sao t cũng kệ, quan trọng là a kia có hú hí với cổ thiệt :))
Tưởng đâu xin lambo xin ferrari ko đó :))) . Ủng hộ em bóc phốt tiếp 🤣
Nó chưa xin túi hiệu xe sang thì thôi :))) Có mỗi tý trà sữa cũng bóc.
Ủa chỉ vậy thôi hả 😂 rồi là bóc dữ chưa?
Bóc này thì có tẩy đc việc mấy ảnh ngủ với cô này đâu 🤣🤣.
Lại lòi ra mấy anh nghèo, keo.
Tưởng xin túi hiệu, trang sức hay nhà cửa 🤣 Chứ mấy cái này thì có gì mà phải xin 😂 Đúng tư duy của mấy thằng bủn xỉn, mua cốc cà phê/trà sữa cũng nghĩ gái đang đào mỏ mình 🤣
Ủa chứ mấy bà iu đương hong xin mấy cái này hả?? =)))))"

Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả khi Roosie có xin tiền mua trà sữa thì điều đó cũng không thể phủ nhận được việc các "nam thần" đã thực sự gặp gỡ và có quan hệ với cô. Việc bóc trần những món đồ rẻ tiền chỉ càng làm lộ ra sự keo kiệt của đối phương chứ không giúp họ "tẩy trắng" được scandal tình ái.

Cuộc chiến giữa những "bạch phú mỹ" mạng xã hội và các tay săn tin dường như vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, với trường hợp của Roosie, sự "lầy lội" và bao dung của cộng đồng mạng đã vô tình biến một vụ bóc phốt đào mỏ trở thành một câu chuyện hài hước về những món quà trà sữa bình dân.
