Là một fan của các chương trình “Anh trai" "Em xinh”, Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) đã tới Las Vegas (Mỹ) để xem concert Anh trai say hi vào ngày 26/7. Cô bạn cho biết đã chi khoảng 10 triệu mua vé để có được trải nghiệm đáng nhớ này nhân dịp sinh nhật 20 tuổi.


Jenny Huỳnh đi xem concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ.
Jenny Huỳnh cũng đang có mặt tại Mỹ để thực tập trong mùa hè này. Thế nên, lần này nữ TikToker triệu view chỉ mất 30 phút ngồi taxi để di chuyển từ nhà đến sân bay San Francisco để đến Las Vegas - nơi tổ chức concert. Lúc này là khoảng 5h sáng.
Song, tình huống khó lường đầu tiên bắt đầu khi qua cổng An ninh sân bay thì túi xách bị giữ lại để kiểm tra vì: “Cái cục slime (đồ chơi dạng chất nhờn ma quái) của mình. Đúng hơn là cái cục anh trai slime của mình. Chuyện là tối hôm qua mình đã làm cái cục anh trai slime. Nhưng vì slime là nước nên chú an ninh sân bay đã yêu cầu kiểm tra”.

Cô bạn bị giữ lại để kiểm tra túi xách.
Song, cuối cùng, phía an ninh đã đồng ý cho Jenny Huỳnh xách xay. Jenny Huỳnh cho biết thêm cô không mua thêm hành lý ký gửi vì khá đắt nên chỉ xách đúng một cái túi, bỏ tất cả đồ cá nhân vào bên trong.
Theo quy định của TSA (Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ), slime được xem như gel/liquid nên phải tuân thủ quy tắc “3‑1‑1” liên quan đến việc mang chất lỏng, gel, kem và bình xịt. Quy tắc này có nghĩa là: Mỗi vật chứa chất lỏng không được vượt quá 3.4 ounce (100ml), tất cả các vật chứa phải được đặt trong một túi nhựa trong suốt, có thể khóa kín, dung tích 1 lít, và mỗi hành khách chỉ được mang theo một túi như vậy. Nếu muốn mang slime dung tích lớn hơn, bạn bắt buộc phải đặt trong hành lý ký gửi, lưu ý đóng kín để tránh rò rỉ hoặc nở do áp suất.
Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhân viên TSA (lực lượng kiểm tra an ninh tại sân bay Mỹ) tại điểm kiểm tra.
Sau “sự cố nhỏ”, Jenny Huỳnh chạy vội vào cửa tàu bay, tiến hành lên máy bay. Cô bạn mất 1 tiếng để bay tới Las Vegas, check-in vào khách sạn nghỉ ngơi để chờ tối đến đi xem concert.
Đồng hành cùng Jenny Huỳnh là YouTuber Vừng. Cô bạn tính mang theo cái nón gấu bông hình trái chuối, và Jenny Huỳnh thì có ý định mang slime anh trai do cô tự làm đi concert nhưng cả hai đã nghĩ lại… và quyết định cất ở nhà.

Trước khi trở thành một vlogger triệu follower như hiện tại, Jenny Huỳnh từng gây bão cộng đồng mạng với slime.
Cụ thể, năm 2017 - khi mới 12 tuổi, cô bé đã tự mở shop slime. Ngoài kênh YouTube 4 triệu người đăng ký, kênh video chuyên về slime của cô bạn cũng đang có 353k người đăng ký. Những clip của Jenny không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn khiến nhiều người bất ngờ vì khả năng sáng tạo và sự chỉn chu dù tuổi còn nhỏ, đưa tên tuổi Jenny Huỳnh đến gần hơn với công chúng Gen Z.

Jenny Huỳnh đã có 1 tiệm slime từ nhỏ.
Jenny chia sẻ rằng ý tưởng làm YouTube đến từ việc thấy các YouTuber quốc tế làm slime quá thú vị, nên cô lập kênh để bắt chước. Slime (chất nhờn ma quái) từng là đồ chơi mê hoặc nhiều người. Đặc tính mềm dẻo, dai như cao su và khả năng biến đổi hình dạng linh hoạt khiến người chơi thỏa sức nhồi, bóp, nhào nặn. Đó cũng chính là nguồn cơn cho “cơn sốt” slime trên YouTube thời điểm 2017 - 2018.
Từ tháng 12/2019, Jenny đã ngừng đăng video slime và cũng chấm dứt kinh doanh slime để chuyển sang vlog về đời sống thường nhật, phong cách giản dị, được yêu mến vì sự duyên dáng và thành tích học tập tốt.


Cô bạn ngày càng nổi tiếng, xinh đẹp.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Mỹ, Jenny trúng tuyển Đại học Stanford — một trong những trường hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô còn được chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh, học một học kỳ tại Bắc Đại. Năm 2025, Jenny cũng là một trong những cái tên được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia”, nhờ những đóng góp tích cực trên mạng xã hội và hoạt động cộng đồng.
Hiện tại, Jenny đang có gần 16 triệu lượt theo dõi tổng cộng trên YouTube, TikTok, Instagram và Facebook.
Nguồn: YouTube Jenny Huỳnh, FBNV.