Vui vẻ

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương

Thứ ba, ngày 16/09/2025 18:12 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Khánh Thi xúc động khóc ở sân bay khi được mọi người chào đón trở về, sau thành công của Phan Hiển - Thu Hương ở giải quốc tế.

Rạng sáng 16/9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nữ hoàng dancesport Khánh Thi đã cùng ông xã - kiện tướng dancesport Phan Hiển và kiện tướng Đặng Thu Hương trở về từ Mỹ - nơi họ vừa lập cột mốc đáng nhớ cho dancesport Việt Nam. Cả học viện nhảy KTA King The Art của Khánh Thi đã có mặt với hoa và biểu ngữ chúc mừng cho chiến thắng đầy ý nghĩa. 

Khánh Thi không kìm được xúc động trong giây phút ấy. Cô rơi nước mắt khi trở về trong sự đón nhận nồng nhiệt và đầy yêu thương của mọi người, cũng như đầy tự hào khoe thành tích của Phan Hiển - Thu Hương. Kiện tướng Thu Hương cũng lau nước mắt rồi nâng cao kỉ niệm chương. Khánh Thi đeo huy chương vào cổ Phan Hiển để ăn mừng.

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương- Ảnh 1.

Khánh Thi rơi nước mắt khi cùng Phan Hiển - Thu Hương về nước sau chiếc huy chương đồng lịch sử cho dancesport Việt Nam

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương- Ảnh 2.

Bộ ba kiện tướng dancesport được người thân ra sân bay đón trong niềm hạnh phúc đông đầy, hoa và những hình ảnh, biểu ngữ được giơ cao mừng cho vinh quang của Phan Hiển - Thu Hương ở giải đấu quốc tế vừa qua

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương- Ảnh 3.

Thu Hương khoe kỉ niệm chương còn Khánh Thi đeo huy chương đồng cho Phan Hiển, cả đoàn rạng rỡ nụ cười, huyên náo cả một góc sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 16/9

Tại giải Vô địch Thế giới Showdance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại New Jersey, Mỹ ngày 13/9/2025, bộ đôi VĐV Phan Hiển - Thu Hương đã xuất sắc mang về huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên cả hai tham gia nội dung showdance quốc tế chính thức, với bài thi dài 3 phút 30 giây, vừa đòi hỏi kỹ thuật, vừa yếu tố biểu diễn mạnh mẽ.

Sau thành tích đáng tự hào này của Phan Hiển và Thu Hương, Khánh Thi đã khóc không chỉ vì niềm vui của thành công, mà là vì cả một hành trình dài đầy khó khăn: từ việc lên ý tưởng, tập luyện, bay sang Pháp làm việc với biên đạo, đến chi phí sinh hoạt, tập luyện quốc tế... tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng cộng lại là thử thách lớn.

Màn hóa thân của Phan Hiển - Thu Hương trong bài thi cũng gây chú ý đặc biệt: anh vào vai chiến sĩ bộ đội, Thu Hương là y tá thời chiến, mang cảm hứng lịch sử, tinh thần dân tộc vào từng động tác. Trang phục, âm nhạc - những yếu tố kể chuyện cùng các bước nhảy - tất cả tạo nên một bài thi không chỉ đẹp mắt mà còn đầy cảm xúc và thể hiện niềm tự hào về đất nước. 

"Người Việt Nam làm được!" - lời nói giản dị này của Khánh Thi đã thay cho niềm tự hào chung cho cả đội, cho học viên, và cho công chúng yêu khiêu vũ nước nhà. Thành tích này không chỉ là một huy chương, mà là minh chứng rằng khi có đam mê, sự đầu tư nghiêm túc và ý chí kiên định, thì các VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương- Ảnh 4.

Khánh Thi luôn đồng hành cùng Phan Hiển và Thu Hương trên vai trò Huấn luyện viên. Cô chăm lo công tác hậu cần, để bộ đôi toả sáng rực rỡ trên sân khấu

Khánh Thi rơi nước mắt ở sân bay khi về nước với huy chương lịch sử của Phan Hiển - Thu Hương- Ảnh 5.

Phan Hiển và Thu Hương với bài thi mang concept yêu nước, vinh dự giành huy chương đồng ở giải đấu quốc tế


Chia sẻ

PV

Ý kiến của bạn