Làm đẹp

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương

Thứ hai, ngày 09/06/2025 12:43 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Bộ sưu tập Mã Đáo của anh là bản tuyên ngôn đầy cảm xúc về vẻ đẹp nguyên sơ của văn hóa vùng cao Bắc Hà.

Đêm cuối của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, dù chạy show liên tiếp, góp mặt liên tục trên sàn diễn, nhưng mỗi lần xuất hiện, HH Lê Hoàng Phương lại thể hiện một thần thái của một siêu mẫu, khiến cả cõi mạng phải dậy sóng.

Đêm bế mạc này, nàng Hậu xuất hiện trong bộ trang phục mang bản sắc văn hóa vùng cao của NTK Vũ Việt Hà, nhưng thần thái của cô lại được ví như "nữ hoàng bước ra từ cao nguyên đá".

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 1.

(Nguồn: VNInternationalfashionweek).

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 2.

(Nguồn: VNInternationalfashionweek).

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 3.

Khắp MXH dậy sóng về sự xuất hiện như nữ hoàng của HH Lê Hoàng Phương.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò vedetter trong BST Mã Đáo của NTK Vũ VIệt Hà. Bộ sưu tập Mã Đáo của anh là bản tuyên ngôn đầy cảm xúc về vẻ đẹp nguyên sơ của văn hóa vùng cao Bắc Hà.

Trên sàn diễn, không khí chợ phiên bừng sức sống. 30 thiết kế như nhịp vó ngựa vang rền trên cao nguyên, cuốn khán giả vào dòng chảy văn hóa sống động của người Dao, người Mông, người Nùng.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 4.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 5.

Á hậu Quỳnh Anh mở màn show diễn của NTK Vũ Việt Hà.

Nói về cảm hứng của show diễn lần này, Vũ Việt Hà cho biết anh muốn truyền tải vẻ đẹp văn hóa của một trong những chợ phiên độc đáo nhất Đông Nam Á. "Thật hiếm nơi nào lại có một cuộc đua ngựa gay cấn, nguyên sơ và hồn nhiên như vậy. Mã Đáo là cách tôi giữ gìn và quảng bá những di sản quý giá của dân tộc tới những thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế", anh nói.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 6.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 7.

Trên nền giai điệu truyền thống của người vùng cao kết hợp âm nhạc hiện đại do Nghệ sĩ Ưu tú Mạnh Tiến thể hiện, các thiết kế lần lượt ra mắt, đưa khán giả vào cuộc hành trình thưởng thức nét đẹp của thổ cẩm. Đề cao tính ứng dụng, Vũ Việt Hà đưa các chất liệu, hoa văn truyền thống lên những phom dáng hiện đại như vest, đầm dạ tiệc bằng kỹ thuật draping và cut-out, khiến chúng trở nên gần gũi, dễ mặc và phù hợp với xu hướng mốt của thế giới hiện nay.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 8.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 9.

Những nét thô mộc của sợi lanh hay kỹ thuật nhuộm chàm và hàng cúc áo đặc trưng của người Dao Đầu Bằng là đường dẫn chính của bộ sưu tập lần này. Như những mùa diễn trước, chất liệu luôn là "trái tim" trong mỗi thiết kế của Vũ Việt Hà, được nhà thiết kế quan tâm và chuẩn bị kỹ càng nhất.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 10.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 11.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 12.

Nàng Mơ cũng là một nhân tố mới trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam năm nay. (Nguồn: VNInternationalfashionweek).

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 13.

Là nhân tố mới nhưng Nàng Mơ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng mến mộ, đặc biệt nhất là khi cô nàng khoác lên người những bộ trang phục mang cảm hứng văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn đắt giá của các thiết kế không chỉ nằm ở kỹ thuật bóc vải (bóc cây gai), se sợi bằng tay, dệt trên những khung cửi cổ của người dân tộc, mà còn là hàng cúc áo đổ được đổ khuôn kim loại mang vẻ thô sơ, mộc mạc, mang dấu ấn không thể lẫn vào đâu của những con người sống trên cao nguyên đá.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 14.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 15.

Ở vị trí vedette, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sải bước trong một thiết kế xuyên thấu thêu hoa, dịu dàng và quyến rũ như lời nhắn gửi đến những người phụ nữ vừa mềm mại vừa cứng cỏi.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 16.
Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 17.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn cho BST Mã Đáo của NTK Vũ Việt Hà.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 18.

(Nguồn: @VNInternationalfashionweek)

Trong bối cảnh thời trang Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, Vũ Việt Hà chọn cho mình con đường đi khác: không chạy theo xu hướng, mà tạo nên xu hướng từ di sản. Với anh, thời trang không phải là sự thoát ly thực tại mà là cầu nối giữa bản làng và thành thị, giữa quá khứ và hiện tại, giữa Việt Nam và thế giới. Đó cũng chính là tinh thần của thời trang bền vững đích thực, nơi mỗi thiết kế là một câu chuyện, mỗi đường may là một nhịp đập của truyền thống được làm mới.

Khoảnh khắc hóa thân thành "nữ hoàng cao nguyên đá" của Lê Hoàng Phương- Ảnh 19.

NTK Vũ Việt Hà và BST Mã Đáo

Chia sẻ

Mai Ami/ ảnh Kiếng Cận

Ý kiến của bạn