Vui vẻ

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU

Thứ sáu, ngày 22/08/2025 14:34 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Với tôi, hiếu thảo là khi con sống đàng hoàng, sống có ích cho xã hội, sống hạnh phúc với gia đình riêng của mình.

Tôi có hai cậu con trai. Từ khi con còn nhỏ, tôi luôn trăn trở mình phải nuôi dạy con thế nào để chúng trở thành những đứa trẻ hạnh phúc, biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn nhắc con về sự hiếu thảo, nhưng chưa bao giờ dạy con rằng sau này con phải “báo hiếu” cha mẹ.

Nhiều người nghe vậy thì xỉa xói tôi là loại mẹ gì đâu, thậm chí tôi còn mang cái danh dạy hư con cái. Nhưng với tôi, hiếu thảo là tình cảm xuất phát từ tình yêu thương tự nguyện, còn “báo hiếu” lại mang nặng màu sắc của sự trả nợ, của trách nhiệm áp đặt. Tôi không muốn biến tình cảm giữa cha mẹ và con cái thành một gánh nặng.

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU - Ảnh 1.

Tôi và chồng đã đi cùng nhau gần 20 năm, một cuộc hôn nhân bình yên nhưng không hề nhàm chán. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau như ngày đầu, vẫn nói với nhau những câu ân cần và cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tôi tin rằng, chính sự yêu thương bền chặt của cha mẹ mới là món quà lớn nhất dành cho con. Khi một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có cha mẹ hạnh phúc, chúng tự nhiên sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, sống tích cực và biết nghĩ cho người khác.

Thật ra, trẻ con không cần bị dạy rằng sau này phải gánh vác cha mẹ, phải lo toan, phải báo hiếu. Điều duy nhất chúng cần là được yêu thương, được tôn trọng, được dạy phân biệt đúng sai và biết sống tử tế. Khi lớn lên, tình yêu thương mà chúng nhận được sẽ là động lực để chúng tự nguyện quay về với cha mẹ, ở bên cha mẹ, chứ không phải vì một “món nợ sinh thành” nào đó.

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU - Ảnh 2.

Đừng bắt con phải BÁO HIẾU cực đoan

Hiếu thảo và báo hiếu cực đoan nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại rất khác biệt.

Hiếu thảo là tình cảm tự nhiên xuất phát từ tình yêu thương. Khi con cái biết quan tâm, tôn trọng, yêu thương cha mẹ, sống tử tế, thành người có trách nhiệm với bản thân và xã hội, đó chính là hiếu thảo. Hiếu thảo không đo bằng tiền bạc, không gói gọn trong việc chu cấp vật chất, mà thể hiện qua thái độ, hành động chân thành.

Báo hiếu cực đoan lại mang tính áp đặt, biến tình yêu thành gánh nặng. Khi cha mẹ buộc con cái “phải” lo cho mình, “phải” chu cấp, “phải” hy sinh, thì con dễ lớn lên trong tâm thế nợ nần và áp lực. Thậm chí có những đứa trẻ vì gánh nặng “báo hiếu” mà bỏ lỡ cơ hội sống cuộc đời riêng, dẫn đến sự oán trách thay vì tình thương.

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU - Ảnh 3.

Điểm khác biệt lớn nhất là:

Hiếu thảo đến từ tình nguyện, yêu thương và biết ơn.

Báo hiếu cực đoan xuất phát từ nghĩa vụ bị ép buộc, tạo ra áp lực và đôi khi là bất công.

Vậy nên, cha mẹ khôn ngoan sẽ nuôi dạy con bằng tình yêu thương và làm gương, thay vì biến “báo hiếu” thành một món nợ truyền đời.

Tôi tạo cho con 1 nền tảng vững chắc, đặc biệt về kinh tế để sau này bố mẹ không trở thành gánh nặng của chúng và cũng không phải gằng xé với cảm xúc mình "bất hiếu" khi không cố gắng mà "gánh mẹ gánh cha".

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU - Ảnh 4.

Nhiều bậc phụ huynh thường vô tình gieo vào con mình những câu nói như: “Sau này con phải báo hiếu bố mẹ đấy”, hay “Bố mẹ nuôi con lớn thế này là để con lo lại cho bố mẹ khi về già”. Nghe tưởng chừng bình thường, nhưng lại là hạt mầm tạo ra áp lực cho con trẻ. Tôi không muốn hai con trai của tôi phải lớn lên với cảm giác gánh nặng ấy. Bởi khi sống trong áp lực, trẻ sẽ không còn cảm nhận được sự đẹp đẽ của tình thân, mà chỉ thấy mình đang trả nghĩa vụ.

Tôi dạy con rằng: hiếu thảo không có nghĩa là biếu cha mẹ nhiều tiền, không có nghĩa là làm mọi thứ theo ý cha mẹ. Hiếu thảo đơn giản chỉ là biết sống tử tế, biết quan tâm, biết yêu thương những người thân trong gia đình. Hiếu thảo là khi con sống đàng hoàng, sống có ích cho xã hội, sống hạnh phúc với gia đình riêng của mình.

Là bà mẹ có 2 cậu con trai, tôi dạy con HIẾU THẢO nhưng chưa bao giờ dạy con phải BÁO HIẾU - Ảnh 5.

Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là ngày nào đó con “báo hiếu”, mà là mỗi ngày nhìn thấy con cười vui vẻ, sống tốt, khỏe mạnh và tự tin bước trên con đường của riêng mình. Tôi tin, khi cha mẹ gieo cho con một tuổi thơ đủ đầy tình yêu, tự khắc trái tim chúng sẽ tư biết lớn lên thế nào để bố mẹ an lòng, đấy mới là BÁO HIẾU mà tôi muốn và cần.

Bởi thế, tôi chọn cách để con lớn lên tự nhiên, được là chính mình, không bị buộc phải gánh vác cha mẹ. Đó cũng là cách tôi tin rằng, gia đình mình sẽ mãi là chốn bình yên, nơi con luôn muốn trở về bằng tình yêu thật sự.

Chia sẻ

Mạn Ngọc

Ý kiến của bạn