Giáo dục

Mặc đồ gợi cảm đi đón con bị phụ huynh "lên án", nhưng phản ứng của bà mẹ trẻ khiến mọi người phải... nín

Thứ ba, ngày 17/06/2025 17:07 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Bạn có đồng tình với bà mẹ này?

Chuyện phụ huynh ăn mặc khi đi đón con tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại không hề đơn giản. Có người chỉ cần mặc đại chiếc áo thun, quần thể thao rồi vội vàng chạy ra cổng trường. Có người thì chỉn chu như đi sự kiện, trang điểm nhẹ, quần áo phẳng phiu. Và cũng có những người vì ăn mặc "khác số đông" mà vô tình trở thành tâm điểm của những cái nhìn soi mói hay lời xì xào sau lưng.

Mới đây, câu chuyện một bà mẹ trẻ đi đón con ở Trung Quốc gây chú ý.  Hôm đó, như thường lệ, các phụ huynh đứng chờ con tan học ở cổng trường mẫu giáo, mẹ của cậu bé tên Guo Guo mặc một chiếc đầm hai dây cổ chữ V, khoe làn da trắng muốt và vóc dáng nuột nà. Nhưng thay vì ánh mắt ngưỡng mộ, cô lại nhận về không ít cái lườm nguýt.

Vì nhiều bố mẹ bận đi làm nên ông bà là người thường xuyên đi đón cháu. Khi thấy mẹ Guo Guo ăn mặc như vậy, không ít người già tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Còn những phụ huynh khác, phần lớn đã là bố mẹ hai con, cũng không giấu được ánh nhìn lạnh nhạt. Họ quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy, thậm chí còn đảo mắt đầy châm chọc.

Mặc đồ gợi cảm đi đón con bị phụ huynh "lên án", nhưng phản ứng của bà mẹ trẻ khiến mọi người phải... nín- Ảnh 1.

Có những người vì ăn mặc "khác số đông" mà vô tình trở thành tâm điểm của những cái nhìn soi mói hay lời xì xào sau lưng.

Ở lớp này, nhiều phụ huynh đã lớn tuổi, phong cách ăn mặc cũng thiên về sự kín đáo, thoải mái. Áo rộng, váy dài che được bụng mỡ và đùi to là tiêu chí hàng đầu. Chuyện mặc đồ bó sát hay khoe dáng gần như không ai nghĩ đến.

Lúc đó, một bà mẹ lớn tuổi lên tiếng với giọng mỉa mai: "Giữa ban ngày ban mặt mà ăn mặc hở hang như vậy, cứ tưởng mình đẹp lắm chắc! Không hiểu nổi bây giờ giới trẻ nghĩ gì. Mặc đàng hoàng một chút thì chết à? Chẳng sợ ảnh hưởng tới con mình sao? Tụi tôi còn sợ mấy đứa nhỏ thấy phải cảnh này nữa kìa".

Nghe vậy, mẹ Guo Guo có vẻ cũng không vừa. Cô nói to như đang tự nói với chính mình: "Tôi mặc gì là quyền của tôi. Nếu thấy khó chịu thì đừng nhìn, hoặc về nhà mà nhắm mắt lại, có ai bắt chị phải nhìn tôi đâu…".

Bà mẹ kia đang định nổi đóa thì đúng lúc bọn trẻ ùa ra cổng trường: "Mẹ ơi!", "Bà ơi!" – tiếng gọi í ới khiến mọi người vội vã đưa con về, chuyện cũng tạm dừng ở đó.

Nhưng tối hôm đó, trong nhóm chat phụ huynh có một người lên tiếng: "Trẻ con còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng. Mong các phụ huynh lưu ý cách ăn mặc, lời nói khi đến trường, để làm gương cho con và con người khác".

Dù không nói tên ai, nhưng ai cũng hiểu đang nhắm đến mẹ Guo Guo. Một vài phụ huynh khác cũng vào hùa. Riêng mẹ Guo Guo thì không phản hồi gì.

Có lẽ cô thấy mình chẳng làm gì sai, và cũng không muốn phải đồng hóa với gu ăn mặc của các "mẹ bỉm trung niên". Cãi nhau thì cũng chỉ như "nước đổ đầu vịt" – cãi làm gì.

Một số cư dân mạng cho rằng, là một phụ huynh trẻ, họ hoàn toàn không thấy mẹ Guo Guo ăn mặc quá đà. Nhưng khi đi đón con, tham dự họp phụ huynh hay xuất hiện tại trường, vẫn nên lưu ý cách ăn mặc. Vì dù sao, đó là một môi trường có nhiều đứa trẻ, nhiều phụ huynh.

Thứ nhất, cha mẹ chăm chút vẻ ngoài là tấm gương tốt cho con. Cha mẹ có nên ăn mặc chỉn chu trước mặt con không? Tất nhiên là nên. Một người mẹ mặc đẹp, gọn gàng, tinh tế sẽ khiến con thấy tự hào. Thẩm mỹ của mẹ cũng là một phần giáo dục thẩm mỹ cho con, giúp trẻ học được cách ăn mặc phù hợp.

Thực tế, ta thường thấy những đứa trẻ tươi tắn, tự tin thường đi bên cạnh những bà mẹ rạng rỡ, vui vẻ. Cái đẹp là thứ có thể lan tỏa.

Thứ hai, ăn mặc đẹp không đồng nghĩa với "khoe thân", mà là sự tinh tế và phù hợp hoàn cảnh. Có hai thái cực cha mẹ nên tránh khi xuất hiện ở chốn đông người: Một là quá lòe loẹt, trang điểm quá đậm, mặc đồ quá "hở". Hai là quá luộm thuộm: Mặc đồ ngủ, đi dép lê, tóc tai bù xù chỉ vì nhà gần trường.

Nhiều cha mẹ nghĩ "ra đón con chút xíu thôi mà", nhưng hình ảnh ấy lại khắc vào trí nhớ con. Và có thể, chúng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bố mẹ mình quá xuề xòa trước mặt bạn bè.

Cuối cùng, chăm chút cho vẻ ngoài cũng là cách tôn trọng chính mình và cuộc sống. Dù là ông bà hay cha mẹ, khi đi đón con, cũng nên giữ hình ảnh gọn gàng, tử tế. Bởi hình ảnh của chúng ta, không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn là "bộ mặt" của con cái trong mắt bạn bè và thầy cô.

Ngoại hình không phải là tất cả, nhưng nó phản ánh thái độ sống của mỗi người.

Cuộc sống vẫn đang chờ ta yêu thương. Hãy mặc đẹp, không phải để khoe, mà là để thấy mình xứng đáng với một ngày đáng sống.

Còn bạn thì sao? Trước khi đi đón con, bạn có bao giờ đứng trước gương và "chỉnh chỉnh" lại mình một chút không?

Chia sẻ

Bảo Tín

Ý kiến của bạn