Vừa mới đây, câu chuyện của một nữ du khách Thái Lan tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô chia sẻ trải nghiệm mất chiếc điện thoại theo cách đầy bất ngờ và xúc động. Đó lẽ ra có thể là một rắc rối lớn, làm hỏng cả chuyến đi; thế nhưng điều xảy đến sau đó lại khiến cô phải thừa nhận rằng: mình thật may mắn khi gặp toàn những con người tử tế.

(Ảnh chụp màn hình)
Theo chia sẻ, trong lúc du lịch TP.HCM, nữ du khách đã bất ngờ gặp sự cố khi "thất lạc" chiếc điện thoại. Phát hiện ra sự việc, cô bối rối đến mức gần như cuống lên, vội vã tìm mọi cách để truy cập lại thiết bị - từ hỏi thăm người đi đường, nhờ người dân địa phương giúp gọi điện bằng số điện thoại Việt Nam, thậm chí nghĩ đến việc phải liên hệ cơ quan chức năng nếu không còn cách nào khác.
Điện thoại là vật bất ly thân trong những chuyến đi: lưu thông tin, liên lạc, vé máy bay, hình ảnh… nên việc mất thiết bị ở một đất nước xa lạ khiến cô gái không khỏi hoang mang. Nhưng đúng lúc tưởng như bế tắc, điều bất ngờ đã xảy đến.
Sau những nỗ lực để liên lạc, cùng lúc đó anh tài xế xe công nghệ cũng phát hiện ra điện thoại của khách để quên, họ đã kết nối được với nhau. Anh tài xế đã lập tức vòng xe quay trở lại để trao trả điện thoại cho vị khách.
Điều đáng nói đó là khi nữ du khách Thái Lan nằng nặc muốn gửi tiền tip để cảm ơn, người tài xế nhất quyết từ chối, khẳng định rằng đó chỉ đơn giản là việc nên làm. Vậy là một cái kết ấm lòng và cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ du khách.
Cô liên tục cảm ơn và bày tỏ sự yêu mến với Việt Nam: "Chúng tôi gặp toàn những người tử tế. Đồ ăn thì ngon. Đó là một chuyến đi vui vẻ." Cô còn nhấn mạnh rằng nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam du lịch trong tương lai.

(Ảnh chụp màn hình)
Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực, bởi sự tử tế giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ của người tài xế đã khiến du khách có một ấn tượng khó quên về TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
Đây không phải lần đầu tiên những câu chuyện tương tự xảy ra. Trước đó, một du khách Nhật từng đánh rơi hộ chiếu khi du lịch Ninh Bình, và chính các nhân viên của khách sạn nơi du khách này lưu trú tại Hà Nội đã nỗ lực hết sức - từ kiểm tra camera, liên hệ các điểm mà vị du khách đi qua, đến hỗ trợ phiên dịch - để giúp tìm lại giấy tờ quan trọng. Nhờ sự tận tâm ấy, hộ chiếu đã được tìm thấy và du khách vô cùng xúc động trước lòng hiếu khách của người Việt, thậm chí oà khóc và liên tục nói lời cảm ơn.
Những câu chuyện nhỏ nhưng ấm lòng như vậy đang ngày càng lan toả, trở thành điểm cộng lớn trong mắt bạn bè quốc tế. Với du khách Thái Lan trong câu chuyện lần này, đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm khiến cô nhớ mãi về một TP.HCM thân thiện, nhiệt tình và đầy sự tử tế.
(Nguồn: @papapapaikantue)