Vui vẻ

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới

Chủ nhật, ngày 23/02/2025 15:51 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhiều người xem xong và tìm ra giải pháp cho chính mình.

Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, một người phụ nữ có tên Tần Lam (35 tuổi) gây chú ý khi chia sẻ căn phòng 10m2 được thuê với giá (3 triệu đồng) ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Cô cho hay bản thân đang thất nghiệp được 5 tháng, chưa tìm được việc mới lại một mình nuôi con, chi phí ngày càng tăng cao nên chỉ còn cách chuyển chỗ ở, để bớt gánh nặng kinh tế. Trước đó, 2 mẹ con cô ở căn phòng 45m2, thuê với giá 8 triệu đồng, đầy đủ nội thất lại khá gần trường học của con trai.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

“5 tháng thất nghiệp mà chưa biết đến bao giờ thì có việc mới, tiền để dành cũng tiêu kha khá rồi. Bây giờ tôi đi giao hàng, giúp việc theo giờ song cũng chẳng kiếm được bao nhiêu vì cạnh tranh nhiều lắm. Sau khi tính toán kỹ càng, tôi quyết định chuyển nhà. Phải mất 1 tháng, tôi mới tìm được căn phòng này, khá gần chỗ trường của con tôi và chỗ tôi đi làm, song lại rất nhỏ, 14m2 chưa tính cả nhà vệ sinh.

Tôi cũng thầm nghĩ ban ngày con đi học, mẹ đi làm chỉ buổi tối mới về nhà thì chỗ này cũng tạm ổn lại tiết kiệm được rất nhiều tiền”, cô Lam chia sẻ. Thế rồi, cô quyết định thuê căn phòng này.

Cô cho hay bản thân đã tham khảo trên mạng xã hội, các kênh YouTube ở nước ngoài, mất hơn nửa tháng mua mới có thể hoàn thiện một căn phòng nhỏ, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo sinh hoạt cho 2 mẹ con, với 2 giường ngủ, phòng khách, bàn học, chỗ nấu ăn và nhà vệ sinh. Căn phòng tuy bé nhưng chưa được rất nhiều đồ, bài trí gọn gàng, tông màu sáng nên nhìn rất bắt mắt.

Nhiều người cho hay cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như Tần Lam, muốn cắt giảm chi tiêu. Sinh viên hoặc những người có thu nhập thấp cho rằng đây là một sự lựa chọn không tồi về nhà ở. Hơn nữa, với không gian nhỏ, họ cũng dễ tiết kiệm tiền mua sắm nội thất hay học thêm cách dọn dẹp, bài trí căn nhà sao cho tận dụng được tối đa nhất.

Chi tiết căn nhà được người phụ nữ chia sẻ dưới đây:

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 2.

Chỉ cần mở cửa bước vào nhà, bạn đã có thể dễ dàng nhìn bao quát hết cả nơi ở cuẩ hai mẹ con Tầm Lam. Hầu hết ai nấy đều bị thu hút bởi không gian cuối cùng, là ban công song đã được thiết kế thành một phòng ngủ nhỏ.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 3.

Song, chiếc giường được đặt ở vị trí này chỉ thích hợp cho việc ngồi đọc sách hoặc học tập vào ban ngày, ngủ vào ban đêm vì ánh sáng quá mạnh. Cuối phòng có bàn làm việc kết hợp tủ sách ở bên trái, bên phải là ghế sofa nhỏ, tạo thành phòng học và phòng khách nhỏ.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 4.

Buổi tối chỉ cần kéo rèm vào là có thể dễ dàng trở thành 2 phòng ngủ tách biệt.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 5.

Một góc bài trí bên trong căn nhà, nhìn từ phía ban công (đã được chuyển đổi thành phòng ngủ nhỏ) vào. Sau khi bước vào cửa, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một gian bếp mở với tủ bếp và tủ tường, cùng máy giặt dưới tủ. Nhiều giá đỡ khác nhau cũng được lắp trên tường để cất giữ đồ dùng nhà bếp. Đối diện là giường ngủ.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 6.

Giường cao khoảng 80cm so với mặt đất và có thể tăng thêm không gian lưu trữ bên dưới. Một tủ quần áo ngay dướ chân giường, được thiết kế xếp tầng, tăng không gian lưu trữ, thuận tiện cho việc lấy đồ.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 7.

Để bảo vệ sự riêng tư của giường và chặn ánh sáng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tần Lam đã ngăn cách bằng một tấm rèm màu vàng khi đi ngủ.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 8.
Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 9.

Trong nhà này không lắp TV, cô mua 1 chiếc máy chiếu nhỏ, đặt trên màn. Trực tiếp sử dụng khoảng trống trên bức tường sau sofa để chiếu phim.

Mẹ đơn thân sống cùng con trai: Vừa mở cửa phòng trọ liền thấy 1 điều chưa từng dám nghĩ tới- Ảnh 10.

Cuối cùng là một chiếc nhà tắm siêu nhỏ, kết hợp cùng phòng vệ sinh.

 

Chia sẻ

Trần Hà

Ý kiến của bạn