Luận bàn

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!

Chủ nhật, ngày 15/06/2025 09:19 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tưởng là chi tiêu bốc đồng nhưng những thứ này đều rất tiện lợi và hữu ích.

Không phải món đồ nào mua về cũng khiến người ta hài lòng. Có những món chỉ dùng được đôi ba lần rồi bỏ xó, nhưng cũng có những món ban đầu tưởng tiếc tiền, dùng rồi mới thấy rất xứng đáng! Dưới đây là 5 món tôi đã từng mua và đến giờ vẫn cảm thấy hài lòng tuyệt đối.

1. Bình giữ nhiệt dung tích lớn

Tôi từng nghĩ bình giữ nhiệt loại lớn sẽ cồng kềnh, bất tiện. Nhưng từ ngày mua chiếc bình 1,5 lít, tôi mới thấy hóa ra đây là "trợ thủ" lý tưởng. Sáng pha trà hay nước ấm để cả ngày trên bàn làm việc, không cần phải đi rót nhiều lần. Đặc biệt là những ngày đi dã ngoại hoặc làm việc dài ngoài trời, có sẵn nước ấm/nước lạnh dùng rất tiện.

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!- Ảnh 1.

Nơi mua: Nenon - Giá: 350.000đ

2. Máy xay sinh tố chống ồn

Ai sống ở chung cư hay nhà đông người chắc hiểu cảm giác "xay sinh tố mà như gầm máy cắt bê tông". Tôi đã thay tới 2,3 cái máy xay vì ồn quá không dám dùng vào buổi sáng. Từ khi đổi sang loại máy có vỏ chống ồn, trải nghiệm khác hẳn: âm thanh êm ái hơn rất nhiều, xay vẫn mịn và nhanh. Không còn lo làm phiền người khác, mà bản thân cũng dễ chịu hơn. Giá có nhỉnh hơn máy thường một chút, nhưng nếu bạn là người hay dùng hàng ngày, thực sự nên đầu tư.

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!- Ảnh 2.

Nơi mua: Herger - Giá: 619.000đ

3. Bàn phím cơ

Ban đầu tôi mua bàn phím cơ vì thấy đẹp, gõ thử thì… nghiện luôn. Cảm giác gõ chắc tay, âm thanh "tách tách" rất đã tai, tốc độ đánh máy cũng cải thiện hẳn. Làm việc cả ngày trước máy tính mà vẫn thấy hứng thú, không mỏi tay. Nếu bạn làm việc văn phòng hay phải viết lách nhiều, bàn phím cơ không chỉ để "sống ảo" mà còn giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!- Ảnh 3.

Nơi mua: Luneta - Giá: 159.000đ

4. Pin dự phòng

Ban đầu tôi mua sạc dự phòng chỉ vì sợ điện thoại hết pin giữa chừng. Nhưng càng dùng, tôi càng thấy đây là món đồ tuy nhỏ nhưng cực kỳ hữu dụng. Không cần loại quá đắt tiền hay công nghệ cao siêu, chỉ cần một viên pin sạc ổn định, sạc được 2-3 lần cho điện thoại là đủ "cứu nguy" trong những tình huống cấp bách: khi ra ngoài cả ngày, đi công tác, hay đơn giản là quên sạc máy từ tối hôm trước.

Điều tôi thích nhất là cảm giác yên tâm, đi đâu cũng không lo điện thoại "chết lâm sàng" giữa chừng. Có lần đi du lịch, máy tôi tụt pin nhanh vì chụp ảnh liên tục, may mà có pin dự phòng trong túi, không thì chắc lỡ mất cả buổi vui chơi!

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!- Ảnh 4.

Nơi mua: Ugreen - Giá: 299.000đ

5. Chuông cửa hình chim cánh cụt

Nghe có vẻ "vui vui", nhưng chiếc chuông cửa hình chim cánh cụt tôi mua lại khiến cả nhà thích thú. Mỗi lần có khách nhấn chuông, chú chim sẽ phát ra âm thanh dễ thương, kèm đèn nhấp nháy. Trẻ con mê, người lớn cũng thấy vui mắt. Đặc biệt, khi có người đứng trước cửa buổi tối, chuông kèm cảm biến sẽ sáng lên, mang đến cảm giác tiện lợi và an toàn.

Mua 5 thứ này tưởng "hố đen chi tiêu", dùng rồi mới thấy đáng từng đồng!- Ảnh 5.

Nguồn: Toutiao

Chia sẻ

Phác Thái Anh

Ý kiến của bạn