Vui vẻ

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc

Thứ ba, ngày 29/07/2025 09:38 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Bản thân người châm ngòi cho drama bản quyền dường như đang nhận hậu quả rõ ràng.

Làng nhạc xứ Trung vừa bùng nổ với một drama không ai ngờ tới: ai mới là người hát gốc ca khúc Niên Luân, bản OST đình đám từng gắn liền với bộ phim Hoa Thiên Cốt. Tưởng chỉ là một tranh cãi đơn thuần về bản quyền, sự việc nhanh chóng leo thang và làm rạn nứt tình bạn 10 năm giữa Trương Bích Thần và Uông Tô Lang - 2 cái tên từng được xem là “cặp bài trùng” trong giới ballad Trung Hoa, đồng thời chấm dứt việc đưa ca khúc Niên Luân lên sân khấu sau 10 năm phát hành.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 1.

Drama diễn ra gay gắt khiến Niên Luân không còn được biểu diễn từ nay về sau

Tưởng chừng chuyện đã khép lại thì mới đây, drama bẻ cua gắt với cú trượt dài của Vượng Tử Tiểu Kiều - nhân vật châm ngòi cho cơn đại chiến. Vốn dĩ vụ việc bắt đầu từ chính hot Douyin này khi cô khẳng định chắc nịch rằng Trương Bích Thần là người hát gốc duy nhất của ca khúc Niên Luân. Câu nói tưởng chừng vu vơ lại vô tình "kích war" cho cuộc đại chiến giữa fan hai nhà.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 2.

Vượng Tử Tiểu Kiều là nguồn cơn gây ra drama bản quyền vừa qua

Sự chỉ trích nhắm vào Vượng Tử Tiểu Kiều nhanh chóng dâng cao khi bài cover Niên Luân của cô bị Uông Tô Lang gỡ khỏi nền tảng với lý do bản quyền. Sau đó, cô viết một tâm thư xin lỗi ngành âm nhạc, thể hiện sự hối lỗi và mong mọi chuyện lắng xuống. Tuy nhiên, thư chưa cảm động được bao lâu thì netizen phát hiện 97% nội dung được viết bằng AI khiến làn sóng chỉ trích càng trở nên dữ dội hơn vì thiếu thành ý.

Vượng Tử Tiểu Kiều cover Niên Luân

Hệ quả không bất ngờ là Vượng Tử Tiểu Kiều - "giọng ca bí ẩn" từng sở hữu hơn 20 triệu follow trên Douyin đã nhanh chóng "bay màu" 3,2 triệu người theo dõi. Cô vốn là một giọng ca giấu mặt, được yêu thích nhờ chất giọng ngọt ngào đầy cảm xúc với những bản cover như rót mật vào tai như Đào Hoa Nặc, Nếu Như Tình Yêu Ngủ Quên Rồi, Niên Luân, Là Kẻ Địch… Sự mềm mại trong chất giọng cũng như cách truyền tải bài hát cũng của cô cũng là điều khiến người nghe nhạc mến mộ.

Tuy nhiên, dân tình hiện đang cảm thấy vô cùng thất vọng, và giọt nước tràn ly là hàng loạt fan rã đám - tới mức không ai nghĩ có thể khiến hàng triệu follower bay màu nhanh như vậy. Động thái dứt khoát từ fan đã thể hiện rõ sức nặng trong việc phát ngôn, dẫn đến họa từ miệng mà ra.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 3.

Chỉ trong vài ngày drama diễn ra, cô nàng mất đi lượng lớn người hâm mộ

Cách đó không lâu, Tiểu Kiều còn bị hơn 200 nghìn người hủy theo dõi khi tổ chức buổi fan meeting offline đầu tiên với giá vé từ 1 triệu đến 3,5 triệu đồng - mức giá ngang ngửa các ca sĩ nổi tiếng. Điều gây tranh cãi lớn nhất là cô vẫn giấu mặt hoàn toàn nhưng lại muốn gặp gỡ fan ngoài đời. Nhiều người còn cho rằng Vương Tử Tiểu Kiều đang bị "ảo tưởng sức mạnh", là hot Douyin chuyên cover nhạc của người khác nhưng lại “nhầm tưởng” bản thân là một ca sĩ thực thụ. Từ 2 vụ việc, lượng người theo dõi giọng ca nữ này vẫn đang giảm dần đều, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 4.

Trước đó không lâu cô cũng bị nhiều người thoát fan vì tổ chức fan meeting với giá vé "như ca sĩ"

Quay về drama khiến Vương Tử Tiểu Kiều mất 3,2 triệu followers trong thời gian ngắn, câu chuyện bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi về việc ai người thể hiện gốc ca khúc Niên Luân. Theo thông tin chính thức, Niên Luân có hai phiên bản: bản đơn ca nữ do Trương Bích Thần thể hiện và bản song ca do Uông Tô Lang phát hành sau đó. Tuy nhiên, phát ngôn của Vượng Tử Tiểu Kiều khẳng định Trương Bích Thần mới là người hát gốc duy nhất đã khiến Uông Tô Lang lập tức phản ứng.

Cả Uông Tô Lang và Trương Bích Thần đều có quyền thể hiện ca khúc Niên Luân

Là nhạc sĩ viết bản OST của Hoa Thiên Cốt này, anh đăng thông cáo cứng rắn, rút toàn bộ quyền cấp phép sử dụng ca khúc Niên Luân, không cho bất kỳ ai - kể cả chính bản thân - biểu diễn hay phát hành. Động thái khiến netizen sốc nặng, đồng thời đẩy vụ việc lên top hot search với hơn 440 triệu lượt xem.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 5.

Không chỉ là ca sĩ thể hiện, Uông Tô Lang còn là nhạc sĩ chắp bút cho Niên Luân và đã rút quyền cấp phép sử dụng ca khúc này vĩnh viễn

Không chịu ngồi yên, phía Trương Bích Thần tung thông báo phản pháo. Cô khẳng định mình là người đầu tiên phát hành bản gốc chính thức vào ngày 15/6/2015 để làm nhạc nền cho Hoa Thiên Cốt, trong khi bản của Uông Tô Lang ra muộn hơn gần nửa tháng. Studio nữ ca sĩ đính kèm hàng loạt bằng chứng hợp đồng, tuyên bố “không thể tranh cãi” về quyền gốc của mình.

Đến rạng sáng hôm sau, Uông Tô Lang đăng bài khẳng định đã kiểm tra lại hợp đồng và xác nhận Niên Luân có hai ca sĩ gốc: Trương Bích Thần và chính anh. Song, nam nhạc sĩ giữ nguyên quyết định khóa ca khúc Niên Luân, không cho phép ai cấp quyền sử dụng. Chiều ngày 25/7, Trương Bích Thần cũng đăng thông cáo cuối cùng, cho biết dù cô có quyền biểu diễn vĩnh viễn nhưng sẽ không bao giờ hát lại bài này nữa như một lời chia tay đúng dịp tròn 10 năm ca khúc phát hành.

Năm thanh lọc số 9: Nữ ca sĩ bay màu 3,2 triệu follower vì châm ngòi drama hút gần tỷ lượt đọc- Ảnh 6.

Trương Bích Thần cũng sẽ không bao giờ mang OST Hoa Thiên Cốt lên sân khấu nữa


Từ một câu nói vô thưởng vô phạt đến một cuộc chiến bản quyền căng thẳng, drama Niên Luân không chỉ khiến mối quan hệ 10 năm của Trương Bích Thần và Uông Tô Lang đổ vỡ mà còn “kéo đổ” hình tượng một ca sĩ mạng triệu follow là Vượng Tử Tiểu Kiều. Hơn cả một scandal âm nhạc, câu chuyện lần này là lời cảnh tỉnh về cách phát ngôn, quyền tác giả và trách nhiệm cá nhân khi phát ngôn bất cứ điều gì.

Nguyên văn bài xin lỗi của Vượng Tử Tiểu Kiều:

Xin chào mọi người, tôi là Vượng Tử Tiểu Kiều.

Gần đây, việc tôi dự định tổ chức một buổi biểu diễn đeo mặt nạ tại Thượng Hải đã gây ra nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi rộng rãi. Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao và nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Mỗi một ý kiến từ mọi người — dù là phê bình, chất vấn hay sự quan tâm, động viên — tôi đều đã đọc kỹ và ghi nhớ trong lòng. Tôi chân thành đón nhận tất cả sự phê bình và góp ý.

Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả người hâm mộ, bạn bè đã cảm thấy bị tổn thương, thất vọng hoặc khó chịu vì chuyện này, cũng như đến các đối tác, những người trong giới âm nhạc đã bị ảnh hưởng bởi sự việc. Thật sự xin lỗi mọi người! Tôi sẽ không viện bất kỳ lý do nào để biện hộ cho lỗi lầm của mình.

Tôi hiểu rõ rằng, với tư cách là một ca sĩ, một nhân vật công chúng có sức ảnh hưởng nhất định, hành vi và lời nói của tôi cần phải thận trọng hơn nữa. Tôi cần phải luôn truyền tải năng lượng tích cực, mang lại niềm vui và cảm động cho người yêu nhạc, chứ không phải là sự thất vọng hay tức giận. Sự việc lần này thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với tôi.

Để bù đắp cho sai sót này và tránh những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai, tôi xin cam kết một cách nghiêm túc:

1. Tôi sẽ bình tâm lại, nghiêm túc học hỏi và suy ngẫm, nâng cao nhận thức của bản thân trong các vấn đề công cộng, ý thức trách nhiệm xã hội và khả năng phán đoán.

2. Trong tương lai, dù ở bất kỳ nơi công cộng nào, hay trong quá trình sáng tác và quảng bá tác phẩm, tôi sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho bản thân: thận trọng hơn trong hành vi và lời nói, tăng cường cơ chế kiểm duyệt nội dung, luôn cảnh giác với các chủ đề nhạy cảm, và đảm bảo truyền tải giá trị tích cực, đúng đắn.

3. Tôi chân thành đón nhận và lắng nghe sự phê bình và giám sát từ mọi người. Mỗi ý kiến của các bạn chính là tấm gương quý giá nhất, là động lực giúp tôi trưởng thành và tiếp tục tiến về phía trước.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến mọi người. Bài học lần này thực sự rất sâu sắc, tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng và biến sự day dứt này thành động lực để bước tiếp. Trong tương lai, tôi sẽ luôn giữ vững trái tim yêu âm nhạc, dùng hành động thực tế để chứng minh sự thay đổi và quyết tâm của mình, nỗ lực trở thành một Vượng Tử Tiểu Kiều chuyên nghiệp hơn, có trách nhiệm hơn và xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đọc bức thư này. Một lần nữa xin nói với mọi người: Xin lỗi!



Chia sẻ

Bạch Khởi

Ý kiến của bạn