Vui vẻ

Người dân Paris nô nức đi bơi ở dòng sông từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới

Thứ bảy, ngày 12/07/2025 14:10 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Sông Seine từng là một trong những dòng sông ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới. Giờ đây, sau 100 năm kể từ lần cuối cùng mở cửa cho bơi lội công cộng, người dân Paris lại được tự do ngâm mình giữa lòng Thủ đô.

Vào khoảng thời gian 100 năm trước, sông Seine từng là niềm tự hào của Paris. Nhưng suốt nhiều thập kỷ sau đó, dòng sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng từng thuộc hàng cao nhất thế giới, khiến việc bơi lội trở thành điều cấm kỵ.

Giờ đây, hình ảnh hàng trăm người dân Paris cùng du khách hào hứng ngụp lặn giữa làn nước gần tháp Eiffel đã trở thành hiện thực. Từ ngày 5/7/2025, chính quyền chính thức mở lại ba địa điểm ven sông Seine cho người dân tắm công cộng (lần đầu tiên kể từ năm 1923).

Người dân Paris nô nức đi bơi ở dòng sông từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới- Ảnh 1.

Người dân Paris lần đầu tiên sau 100 năm được bơi giữa dòng sông Seine - nơi từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới

Sự thay đổi ngoạn mục này có được là nhờ cam kết từ Thế vận hội Paris 2024. Để thuyết phục người dân Paris chấp nhận "cơn bão" khách du lịch và giao thông mùa Olympic, ban tổ chức đã hứa sẽ biến sông Seine thành địa điểm thi đấu, bao gồm các nội dung bơi marathon và ba môn phối hợp. Và để làm được điều đó, thành phố đã chi ra khoản ngân sách khổng lồ lên đến 1,4 tỷ euro cho các dự án xử lý nước.

Các hạng mục cải tạo bao gồm: kết nối hàng chục nghìn hộ dân với hệ thống thoát nước, nâng cấp nhà máy xử lý nước thải, và đặc biệt là xây dựng những bể chứa nước mưa quy mô lớn để ngăn nước cống tràn ra sông mỗi khi mưa lớn.

Dù một số nội dung thi Olympic từng bị hoãn vì mưa ảnh hưởng đến chất lượng nước, các cuộc thi cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ, như một minh chứng rõ ràng cho độ an toàn của dòng sông. Và đúng như lời hứa, một năm sau, người dân Paris được hưởng thành quả: bơi lội hoàn toàn hợp pháp ở dòng sông từng "đáng sợ" nhất Thủ đô.

Người dân Paris nô nức đi bơi ở dòng sông từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới- Ảnh 2.

Để có được dòng sông sạch thế này, chính quyền Paris đã chi hơn 1,4 tỷ euro (tương đương gần 38.000 tỷ đồng) cho hàng loạt dự án môi trường kéo dài suốt nhiều năm

Ba điểm bơi chính trong nội thành có thể tiếp đón hơn 1.000 người mỗi ngày đến hết tháng 8. Ngoài ra, còn có thêm 14 điểm khác được thiết lập trên sông Seine và sông Marne ở vùng ngoại ô, trong đó hai địa điểm tại Marne đã hoạt động từ tháng 6.

Người dân và du khách không giấu được sự thích thú: "Tôi không thể tin nổi mình đang bơi gần tháp Eiffel", một cô gái trẻ chia sẻ. "Nước sạch, ấm và trong, chỉ hơi chút rong rêu nhưng hoàn toàn bình thường."

Chính quyền thành phố sẽ kiểm tra chất lượng nước mỗi ngày trong suốt mùa hè, và sử dụng cờ xanh - đỏ như ở biển để báo hiệu tình trạng an toàn.

Người dân Paris nô nức đi bơi ở dòng sông từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới- Ảnh 3.
Người dân Paris nô nức đi bơi ở dòng sông từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới- Ảnh 4.

Một góc nơi người dân bơi lội gần tháp Eiffel trong ngày đầu mở cửa: nước trong, nắng đẹp, và không khí náo nhiệt khiến nhiều người không giấu được sự phấn khích

Còn với nhiều người, đây không chỉ là một dự án môi trường, mà là một cú "tái sinh" cho trái tim của Paris. "Tuyệt vời cho môi trường, tuyệt vời cho thành phố, và tuyệt vời cho cả người dân ở đây," một du khách Canada hồ hởi nói.

(Nguồn: Reuters, nytimes)

Chia sẻ

Châu Anh

Ý kiến của bạn