Vui vẻ

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!

Thứ năm, ngày 09/10/2025 15:26 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Không cần đi xa, cũng chẳng cần tiêu thật nhiều tiền, một vài “phép thuật” nhỏ trong nhà có thể giúp phụ nữ vui hơn mỗi ngày. Lư Văn 34 tuổi ở Chiết Giang dùng hoa tươi và màu sắc trang phục để tự chữa lành, và cuộc sống của cô đã thay đổi theo cách đơn giản mà đẹp đẽ.

Phụ nữ thời nay phải gánh nhiều vai: Đi làm, làm mẹ, làm vợ, chăm cha mẹ, lo tài chính… Áp lực đến từ mọi phía khiến nhiều người mệt mỏi. Có người chọn mua sắm để giải tỏa, có người lao vào bếp, người khác đi du lịch để đổi gió. Nhưng cũng có một cách nhẹ nhàng, khá tiết kiệm, có thể thực hiện ngay trong căn nhà nhỏ: Cắm hoa và phối đồ theo gam màu mang lại cảm xúc dễ chịu.

Lư Văn, 34 tuổi, sống ở Chiết Giang (Trung Quốc), vừa là bà chủ một tiệm đá bào phong cách Nhật Bản, vừa là mẹ của một em bé, kiêm blogger thời trang. Cô không coi mình là người nổi tiếng, chỉ là “dân thường đang phấn đấu để có tự do tài chính”. Điều khác biệt là Lư Văn đã biến hoa thành “phép thuật” trong đời sống: Mỗi mùa, mỗi tháng cô chọn một bảng màu, cắm những bình hoa nhỏ, mặc trang phục tông xuyệt tông, và để ngôi nhà cũng như tâm trạng được nở hoa theo. Cách sống ấy giúp cô bình tĩnh trước áp lực, không để tuổi tác giới hạn sở thích và lựa chọn.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 1.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 2.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 3.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 4.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 5.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 6.

“Phép thuật” nhỏ trong nhà: Hoa tươi và sự chú ý đến màu sắc

Gọi là “phép thuật” nhưng thực chất rất đời thường. Lư Văn không tìm kiếm sự hoàn hảo. Cô chỉ dành 15–20 phút mỗi tuần để mua vài bó hoa theo mùa: Cúc, thạch thảo, phi yến, đồng tiền, baby… Và ngay cả những loài hoa rất mộc mạc như mào gà, xoan, lăng tiêu, tường vi,... cũng được Lư Văn yêu thích và "phủ phép màu".

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 7.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 8.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 9.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 10.

Về nhà, cô cắt ngắn cành, thay nước sạch, bỏ thêm một chút muối hoặc gói dưỡng hoa, rồi đặt bình ở nơi ánh sáng dịu. Bình hoa cắm xong không cần cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng, tươi mới. Khi bước ra khỏi phòng ngủ hay trở về sau một ngày bận rộn, thứ nhìn thấy đầu tiên là sắc màu dịu dàng, tự nhiên tâm trí hạ nhiệt.

Lư Văn luôn gắn việc cắm hoa với màu trang phục trong tuần. Nếu bình hoa là sắc hồng phấn, cô chọn áo len hồng nhạt, son môi cùng tông; nếu là xanh ngọc, cô mặc váy xanh nhạt, đeo khăn lụa xanh. Sự thống nhất về màu tạo cảm giác có trật tự. Trật tự mang lại bình an. Bình an giúp ta thấy mình đang kiểm soát được cuộc sống.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 11.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 12.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 13.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 14.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 15.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 16.

Màu sắc nâng đỡ cảm xúc: Không cần biết nhiều lý thuyết

Cô không dùng thuật ngữ chuyên ngành. Cô chỉ tự quan sát: Màu nào khiến mình thở sâu hơn? Màu nào làm mình thấy nặng nề? Theo kinh nghiệm của Lư Văn:

- Xanh lá non cho cảm giác tươi mát, thích hợp vào đầu tuần khi cần khởi động nhẹ nhàng.

- Vàng ấm giúp tinh thần phấn chấn vào giữa tuần, lúc công việc dồn dập.

- Hồng phấn dịu lại nhịp thở, hợp với những ngày dễ cáu bẳn vì thiếu ngủ.

- Trắng - be mang lại sự gọn ghẽ, sạch sẽ, phù hợp dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa.

Điểm mấu chốt là lắng nghe cơ thể mình. Nếu hôm ấy mệt, đừng chọn bảng màu quá chói. Nếu cần bứt phá, hãy mạnh dạn chọn đỏ rượu vang hoặc cam cháy. Màu sắc không phải bùa phép, nhưng nó mở lối cho tâm trạng tốt hơn.

Cắm hoa không phải hoạt động tách rời. Lư Văn gắn nó vào nhịp sống. Khi làm liên tục, nó trở thành nghi thức nhỏ giống như rửa mặt hay pha trà. Nghi thức giúp neo tâm trí. Neo được tâm trí, mình bình tĩnh hơn với email, deadline, cả tiếng khóc của con.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 17.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 18.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 19.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 20.

Tủ quần áo “tông xuyệt tông” với bình hoa: Vui mắt mà cực chữa lành

Nhiều người sợ tốn kém. Lư Văn chọn cách tối giản: 1 áo sơ mi trắng, 1 váy be, 1 cardigan xanh, 1 chiếc khăn lụa họa tiết nhỏ, 1 đôi giày trơn, thay phiên kết hợp. Bảng màu đi cùng bình hoa giúp tủ đồ vận hành linh hoạt. Khi đã có khung màu, việc mặc mỗi sáng nhanh hơn, ít bối rối hơn. Ít bối rối, ngày mới nhẹ nhàng.

Cô còn nhắc một mẹo: Dùng phụ kiện để “khóa” bảng màu – kẹp tóc, khuyên tai, dây buộc tóc, vỏ điện thoại, bìa sổ tay. Những thứ nhỏ làm tổng thể gọn ghẽ, tạo cảm giác mình đang chăm sóc bản thân, không bỏ quên mình giữa bộn bề.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 21.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 22.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 23.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 24.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 25.

Đương nhiên, không phủ nhận Lư Văn là người phụ nữ có gu thẩm mỹ, nếu như chúng ta không sở hữu điều này "bẩm sinh" thì việc học hỏi lẫn nhau là điều cần thiết. Thông qua các bộ lọc, bạn sẽ dần dần tìm ra phong cách riêng của mình.

Tiệm đá bào phong cách Nhật của Lư Văn không lớn, nhưng luôn ấm áp. Hoa không chỉ để đẹp; nó làm khách hạ giọng, kiên nhẫn chờ, dễ mỉm cười. Không khí dễ chịu khiến khách quay lại. Thu nhập vì thế ổn định hơn. Cô gọi đó là “tác dụng phụ” của việc yêu hoa.

Làm mẹ ở tuổi 33, nhiều người lo lắng sẽ bỏ lỡ sự nghiệp. Lư Văn chọn đi chậm, làm đều, tích lũy từng chút. Cô nói: “Mình không cần phải xuất sắc mỗi ngày, chỉ cần xuất hiện mỗi ngày”. Xuất hiện ở đây là thay nước cho bình hoa, dọn bàn, trả lời khách bằng giọng nhẹ, chơi với con 15 phút trọn vẹn. Đều đặn mới là sức bền.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 26.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 27.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 28.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 29.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 30.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 31.

Bài học cho phụ nữ bận rộn: Không để tuổi tác giam sở thích

Cái hay của câu chuyện Lư Văn nằm ở thái độ: Tuổi tác không phải cái cớ dừng vui sống. Cô không chờ đến khi “rảnh hơn” mới cắm hoa, không đợi “giàu hơn” mới mặc đẹp. Cô bắt đầu từ những việc nhỏ, phù hợp túi tiền, đi tiếp từng bước. Khi tự tạo được niềm vui, mình đỡ mong người khác phải làm mình vui. Đó là nền tảng cho hạnh phúc lâu dài.

Với phụ nữ công sở, áp lực thời gian là rào cản lớn. Hãy chọn khoảnh khắc cố định trong ngày để “bật phép thuật”: 7h sáng nhìn bình hoa, 12h trưa nhắn cho bản thân một câu dễ thương, 9h tối gấp lại quần áo theo bảng màu ngày mai. Những việc nhỏ lặp lại, tâm trạng sẽ vững.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 32.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 33.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 34.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 35.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 36.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 37.

Nhiều lời khuyên về hạnh phúc rất trừu tượng. Bình hoa thì nhìn thấy, sờ được. Bảng màu thì đứng trước gương là biết. Khi hạnh phúc hiện ra bằng màu sắc, ta tin nó hơn. Thêm nữa, việc cắm hoa và phối đồ dạy ta giới hạn: Biết dừng ở vài màu, vài món, không ôm đồm. Sự giản lược giúp đầu óc thông thoáng, có chỗ cho những việc quan trọng khác.

Cuối cùng, “phép thuật” này chia sẻ được. Con trẻ có thể giúp nhặt lá úa, cắm thêm một cành; người bạn đời có thể rửa bình, chọn khăn trải bàn hợp tông. Khi cả nhà cùng tham gia, không khí gia đình ấm lên, và chính điều đó nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững.

Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 38.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 39.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 40.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 41.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 42.
Người phụ nữ 34 tuổi thường xuyên dùng “phép thuật” trong nhà: Cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày, chị em nên học hỏi!- Ảnh 43.

Câu chuyện của Lư Văn không phải chuyện về hoa cho đẹp nhà, mà là câu chuyện chủ động tạo niềm vui bằng những thứ gần gũi nhất. Một bình hoa nhỏ, một chiếc áo cùng tông, một góc sống được chăm chút, tất cả cộng lại thành “phép thuật” giúp người phụ nữ sống nhẹ nhàng hơn giữa bận rộn. Không ai thay chúng ta yêu bản thân mình. Hãy bắt đầu từ tuần này: Chọn một bảng màu, mua bó hoa theo mùa, cắm một bình giản dị. Rồi bạn sẽ thấy, hạnh phúc đôi khi chỉ cách mình… một bình hoa.

Chia sẻ

Tiếu Tiếu

Ý kiến của bạn