Luận bàn

Nhà chồng chỉ muốn tôi chi tiền

Thứ năm, ngày 05/06/2025 05:58 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tiền nong quả thực là thử thách trong hôn nhân nếu như bạn không biết cách chuẩn bị.

Khi cưới, ai cũng nghĩ về tổ ấm. Ít ai nghĩ đến dòng tiền. Tôi cũng thế.

Ngày cưới, tôi được trao 3 cây vàng. Chưa kịp cảm thấy yên tâm, chồng đã mang 1 cây đi trả nợ giúp mẹ. Không hỏi. Không bàn. Chỉ bảo: “Gia đình cả mà em.”

Tôi không phản đối ngay. Nghĩ là giúp được thì giúp. Nhưng rồi những lần “giúp” đó cứ dồn dập: viện phí, nợ ngân hàng, đám cưới họ hàng. Không ai hỏi tôi có ổn không. Hễ tôi chần chừ là bị nói ích kỷ.

Tôi không tiếc tiền. Tôi tiếc vì mình không có quyền từ chối. Mọi quyết định đều mang danh “lo cho nhà chồng”, còn tôi thì bị xem như người dưng mỗi khi đề cập đến việc giữ lại chút gì đó cho riêng mình.

Nhà chồng chỉ muốn tôi chi tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Giá như trước cưới, tôi và chồng có một cuộc nói chuyện thẳng thắn:

- Nhà anh có đang nợ không? Nếu có thì bao nhiêu, kế hoạch trả như thế nào?

- Sau cưới, tụi mình hỗ trợ nhà nội tới đâu là hợp lý?

- Tiền ai giữ? Chi tiêu ra sao? Có khoản riêng không?

- Nếu em không muốn gánh thêm, anh có tôn trọng quyết định đó không?

Tôi không cần anh gánh hết. Tôi chỉ cần được biết rõ mình đang đồng hành với ai, và liệu có công bằng với mình không.

Chồng tôi không xấu. Nhưng chính sự mặc định và thiếu minh bạch của anh đã khiến tôi nhiều lần cảm thấy như đang "trả giá" cho cuộc hôn nhân này bằng chính tài chính và sự yên ổn trong lòng mình.

Nhà chồng chỉ muốn tôi chi tiền - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Một vài điều tôi rút ra, nếu bạn cũng đang chuẩn bị bước vào hôn nhân:

1. Đừng ngại nói về tiền.

Tiền không giết tình yêu, nhưng im lặng về tiền thì có thể khiến tình yêu cạn dần vì áp lực.

2. Hãy đặt các câu hỏi tài chính rõ ràng trước cưới:

- Thu nhập mỗi người thế nào? Có nợ không?

- Sau cưới, có trách nhiệm tài chính nào với gia đình hai bên không?

- Chi tiêu hàng tháng chia thế nào? Có quỹ riêng không?

- Nếu xảy ra khủng hoảng (ốm đau, mất việc), phương án xoay xở ra sao?

3. Hãy đồng thuận từ đầu về giới hạn hỗ trợ gia đình nội ngoại

Không có đúng sai, chỉ có phù hợp. Cả hai cần đồng lòng để tránh cảm giác hy sinh một phía.

4. Đừng để “nghĩ cho người lớn” trở thành lý do để bỏ rơi nhau.

Vợ chồng cần là một đội không phải để gồng thay nhau, mà là để gánh cùng nhau, nếu cả hai cùng sẵn sàng. Hôn nhân không nên bắt đầu bằng việc một người âm thầm rút vàng trả nợ, còn người kia thì cố nén mọi cảm xúc chỉ để giữ cho “nhà” yên.

Chia sẻ

Hà Nguyên

Ý kiến của bạn