Vui vẻ

Nhân viên của Man City bị sa thải chỉ vì mặc áo MU

Thứ hai, ngày 15/09/2025 15:58 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhân viên sân Etihad bị sa thải vì mặc áo MU.

Trong khi trận derby Manchester vừa khép lại với chiến thắng 3-0 cho Man City, một câu chuyện hậu trường gây xôn xao lại đến từ chính sân Etihad, nơi một nhân viên đã bị sa thải chỉ vì khoác lên mình chiếc áo đấu của đối thủ truyền kiếp Manchester United.

Theo truyền thông Anh, sự việc xảy ra ngay trong ngày thi đấu vòng 4 Premier League. Một nhân viên phục vụ tại khu vực quầy bar sân Etihad đã xuất hiện với chiếc áo đấu của MU mùa giải 2018/19. Đáng nói, đó không chỉ là một ngày làm việc bình thường, mà là thời điểm Man City tiếp đón MU trận cầu được cả thế giới dõi theo với mức độ căng thẳng đặc biệt.

Hình ảnh nhân viên mặc áo MU giữa "chảo lửa xanh" nhanh chóng lọt vào ống kính CĐV và lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người hâm mộ Man City tỏ ra bức xúc, cho rằng đây là hành động khó chấp nhận trong một ngày mang tính biểu tượng như derby Manchester. 

Ban lãnh đạo Man City sau khi nhận phản hồi đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Và chỉ ít giờ sau, quyết định được đưa ra, nhân viên này lập tức bị sa thải. Đội bóng nửa xanh thành Manchester cho rằng, việc mặc áo của đại kình địch trong ngày derby là hành động "thiếu chuyên nghiệp", dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí trận đấu và trải nghiệm của người hâm mộ.

Nhân viên của Man City bị sa thải chỉ vì mặc áo MU- Ảnh 1.

Nhân viên sân Man City mặc áo MU bị sa thải

Sự việc càng trở nên châm biếm hơn khi chính Man City là đội giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước MU ngay trên sân nhà. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Pep Guardiola chấm dứt chuỗi 2 trận thua trước đó, mà còn vượt mặt "Quỷ đỏ" trên bảng xếp hạng. Với người hâm mộ Man City, đó là một ngày vui trọn vẹn, nhưng niềm vui ấy lại đi kèm một "cú phốt" khó đỡ đến từ nội bộ.

Dù vậy, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng án phạt có phần nặng tay. Một số người bày tỏ sự cảm thông với nhân viên khi cho rằng việc mặc áo MU có thể chỉ là thói quen cá nhân, không hề có ý khiêu khích. Nhưng trong bối cảnh derby Manchester luôn tiềm ẩn sự nhạy cảm và kình địch sâu sắc, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể trở thành "giọt nước tràn ly".

 

Chia sẻ

Hải Đăng

Ý kiến của bạn