Luận bàn

Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành

Thứ ba, ngày 07/05/2024 10:10 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cô bé nhỏ cùng các chú bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.

Hôm nay, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra vào 7h45 sáng ngày 7/5/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Bé Trần Vy Trâm được chọn làm hình tượng "em bé tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ". Em mặc đồ trang phục dân tộc Thái đứng trên vai các anh bộ đội trong buổi diễu hành này. Cứ 7h sáng, bé lại có mặt ở sân để tập luyện. Những ngày hợp luyện hay tổng duyệt, bé dậy sớm hơn, 5h30 đã có mặt. Dù lịch tập khá dày, cô bé vẫn vui vẻ, líu lo kể chuyện cho mẹ nghe.

Sau những ngày luyện tập vất vả, cả Trâm và các chú bộ đội đều hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình, trời mưa như trút nước cũng không làm cô bé cảm thấy sợ. Kết thúc buổi lễ, cô bé được mẹ đưa về nhà và đã có những chia sẻ đầu tiên.

Cô bé hỏi "Mẹ thấy con cười tươi không" sau phần trình diễn

Vy Trâm hỏi mẹ: "Mẹ ơi mẹ nhìn thấy con cười tươi chưa".

Chị Vương Ý Nhi, mẹ của Trâm trả lời con gái: "Mẹ thấy con gái mẹ xinh quá, mẹ cảm ơn con gái nhá. Mẹ thấy con cười xinh, tươi, diễn rất tốt. Giờ mẹ sấy tóc cho con nhé".

Hiện tại, chị Nhi chia sẻ em bé sẽ nghỉ ngơi sau chuỗi ngày luyện tập vất vả, ngày mai bé sẽ được nghỉ học thêm một ngày.

Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 1.
Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 2.
Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 3.
Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 4.

Tuy nhiên, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi đợi mãi vẫn không thấy sự xuất hiện của em bé trên livestream trực tiếp. Mẹ của bé Trâm cho biết chị cũng đang đợi mọi người gửi clip vì khi diễn ra buổi lễ không được phép cầm máy quay.

Dù vậy, nhiều người vẫn gửi lời chúc tới Vy Trâm, chúc mừng bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẽ tỏa sáng hơn trong tương lai.

Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 5.

Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 6.

Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 7.
Nhiều người tiếc nuối vì em bé Điện Biên không xuất hiện trên sóng trực tiếp lễ diễu hành- Ảnh 8.

Lời chúc và sự tiếc nuối của mọi người khi không thấy em bé Điện Biên trên tivi.

Bé Trâm là con đầu lòng của anh Trần Minh (dân tộc Kinh) và chị Vương Ý Nhi (dân tộc Thái). Ở nhà, "em bé tượng đài" năng động, hoạt bát, giàu tình cảm. Qua việc con làm "em bé tượng đài", chị Nhi mong muốn con sẽ có dịp học tập tốt để hiểu thêm về lịch sử Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, bé sẽ hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước, biết trân trọng ông cha ta đã ngã xuống để có thời bình như hôm nay.

Chị Nhi đã lựa giúp con bộ váy nhung đen và áo truyền thống của dân tộc Thái. Chị còn thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn piêu đội đầu để làm điểm nhấn.

Nhiều người khen phong thái và sự tự tin của cô bé Vy Trâm. Sau bao ngày luyện tập vất vả, cố gắng dù mưa hay nắng, khoảnh khắc này thực sự đã khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt.

Chia sẻ

PV

Ý kiến của bạn