Xã hội

"Những điều không thể theo suy nghĩ của người lớn" - Lời cảnh tỉnh từ người mẹ của bé gái 13 tuổi "mất tích"

Thứ tư, ngày 30/07/2025 13:04 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Sau 4 ngày mất tích bí ẩn, cô bé 13 tuổi được tìm thấy cách nhà hơn 1.500km, hé lộ những sự thật khiến người lớn phải giật mình.

Sau bữa cơm tối tưởng chừng bình thường, cô con gái 13 tuổi của chị Nguyễn Thùy Dương bỗng dưng biến mất không một lời nhắn. Suốt bốn ngày sau đó, vợ chồng chị lặn lội từ Hà Nội vào TP.HCM, lần theo từng dấu vết mỏng manh để tìm con. Khi hành trình ấy khép lại bằng cuộc đoàn tụ và cũng là lúc người mẹ lên tiếng cảnh báo khi trẻ làm "những điều không thể theo suy nghĩ của người lớn"

Trong bài viết chia sẻ sau khi tìm lại được con gái, bên cạnh những lời bày tỏ cảm xúc cá nhân cũng như lời cảm ơn đến các đơn vị, tổ chức hỗ trợ, chị Nguyễn Thùy Dương cũng đưa ra những kinh nghiệm, bài học rút ra cho chính bản thân mình cũng như các bậc phụ khác.

"Những điều không thể theo suy nghĩ của người lớn" - Lời cảnh tỉnh từ người mẹ của bé gái 13 tuổi "mất tích"- Ảnh 1.

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích gây xôn xao dư luận những ngày qua

Theo chị, việc cô bé ấy có thể thực hiện hàng loạt hành vi phức tạp, từ liên lạc với người lạ, sắp xếp việc di chuyển, xoay xở tài chính… tất cả đều nằm ngoài suy nghĩ thông thường của người lớn.

Chị Dương chia sẻ, nhiều cha mẹ vẫn tin rằng chỉ cần cấm con dùng điện thoại hay giữ chặt ví tiền là đủ để ngăn những mối nguy. Nhưng thực tế, nếu như tổng số điện thoại ở trong nhà rất đầy đủ thì trẻ con vẫn có thể dùng điện thoại khác mượn từ bạn, từ người quen, người lạ, hoặc các đối tượng dụ dỗ cho tiền để mua.

Kể cả khi cha mẹ không phát hiện trẻ có điện thoại thì có thể các bé đã giấu rất kỹ ở các khe ghế, gầm giường, giữa đệm, giấu dưới kệ đồ, cho vào túi clear bag (túi nhựa trong suốt) đựng bài kiểm tra,...hoặc gửi nhờ bạn cùng trường giữ hộ. Cùng với đó, trẻ có thể chỉ nhờ nhắn một lúc bằng máy người lớn, bạn cùng lớp, hay thậm chí các anh chị ở các cửa hàng gần nhà. Nên vẫn giữ được liên lạc với đối tượng xấu, vào lúc đêm khi người lớn đi ngủ, hoặc sử dụng ở trường khi tan học bố mẹ chưa đón về.

Về vấn đề tiền bạc, ngay cả khi không có tiền, không có tài khoản ngân hàng, trẻ vẫn có thể “xoay sở”. Có bé xin được tiền từ người khác, vay mượn hoặc bán đồ vật gì đó trong gia đình để quy đổi ra tiền. Hoặc các đối tượng xấu có thể "đầu tư" tiền cho chúng.

Ngay cả khi không có tài khoản ngân hàng, trẻ hoàn toàn có thể mượn nhờ bất kỳ ai. Đối tượng xấu sẽ chuyển khoản vào tài khoản người được nhờ nhận và trẻ con sẽ rút tiền mặt.

Chưa hết, ngay cả khi không rành công nghệ hay ứng dụng gọi xe, một đứa trẻ vẫn có thể di chuyển hàng trăm cây số nếu có người chỉ đường. Trong trường hợp của con gái chị Dương, đối tượng “người yêu trên mạng” đã định hướng dẫn đặt qua app đặt xe. Nhưng do thấy phải điền chính xác địa chỉ hơi phức tạp, nên chúng hướng dẫn là gọi xe ôm hoặc taxi rồi kêu tài xế chở qua bến xe đi về miền nam.

"Những điều không thể theo suy nghĩ của người lớn" - Lời cảnh tỉnh từ người mẹ của bé gái 13 tuổi "mất tích"- Ảnh 2.

Điều đáng nói là, các đối tượng xấu còn “huấn luyện” trẻ nói dối: “Đối tượng xấu (ở câu chuyện con em là “bà má hai” của “người yêu trên mạng” hướng dẫn cho con em nói dối sinh năm 2009 (có lẽ để trên 16 tuổi đủ tuổi vị thành niên cho người đi đường không để ý) khi có người hỏi và đánh lạc hướng mọi người bằng cách là hỏi xe đi về Thái Nguyên.”

“Nhiều người đang chia sẻ là bản thân mình 30 tuổi, 40 tuổi còn chưa dám đi 1 mình từ Bắc vào Nam mà sao con bé này nó đi được 1 mình dễ dàng và không sợ gì thế. Trẻ em không nhiều nỗi lo toan như người lớn, chúng cứ thẳng tiến mà đi, nhất là khi có người đồng hành xấu, hướng dẫn đi từ đâu đến đâu bằng cách nào một cách đơn giản. Chúng sẽ không sợ lạc đường, không sợ xa, không sợ mệt, không sợ đường khó đi, không sợ gặp người này kia làm hại như người lớn vẫn nghĩ." - Chị Dương chia sẻ.

Câu chuyện của chị Dương không chỉ là một hành trình tìm con thành công. Đó là lời nhắc nhở nghiêm túc, rằng thế giới của trẻ em ngày nay không hề đơn giản. Chúng có thể rất thông minh, rất tự tin, và cũng rất dễ bị thao túng, đặc biệt khi cha mẹ không đủ thấu hiểu.

Bé gái bị dụ đi Campuchia sau những tin nhắn bí mật

Theo báo Tiền Phong Online, cháu Tr. kể lại, cách đây hơn 1 năm Tr. quen biết một người có tên "Hoàng Anh" trong khi chơi game online. Sau một thời gian, Tr. và "Hoàng Anh" kết bạn Facebook và nói chuyện thường xuyên. Dần dần, Tr. có sự tin tưởng "Hoàng Anh".

Trong thời gian Tr. và "Hoàng Anh" chơi game, nói chuyện cùng nhau trên mạng đều giữ bí mật và không có ai giám sát. Khi đã tạo được lòng tin, "Hoàng Anh" rủ Tr. vào Tây Ninh chơi cùng các bạn, xa hơn nữa là một chuyến đi qua biên giới sang Campuchia.

Sự ngây thơ của cô bé 13 tuổi bị các đối tượng lợi dụng. Mặc dù chưa nhận được sự đồng ý của người lớn, Tr. đã "gật đầu" đi với "Hoàng Anh".

"Hoàng Anh" đã chuyển cho Tr. số tiền 2,8 triệu đồng để mua một chiếc điện thoại mới, tiền xe khách và chi phí đi lại. Thời gian này, điện thoại của Tr. không lắp sim, hai người chỉ liên lạc qua mạng xã hội Facebook.

Sau khi rời nhà, Tr. đến bến xe Nước Ngầm và lên xe khách vào TPHCM. Tiếp đó, bé gái 13 tuổi đi xe ôm đến tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ người bạn quen qua mạng chỉ định. Tại đây, Tr. gặp một số người quen qua mạng.

Khi bị phát hiện, "Hoàng Anh" đã đưa Tr. rời khỏi Tây Ninh cùng số tiền 1,8 triệu đồng để về Hà Nội.


Chia sẻ

PV

Ý kiến của bạn