Luận bàn

"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày

Thứ tư, ngày 05/11/2025 11:36 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Rời xa ánh hào quang showbiz, nữ thần châu Á một thời lựa chọn cuộc sống yên ả, hòa mình với thiên nhiên.

Từng là biểu tượng nhan sắc và khí chất của điện ảnh châu Á, Trương Mạn Ngọc - đệ nhất mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) là gương mặt khiến bao thế hệ khán giả phải ngẩn ngơ. Cô từng là nàng thơ của Vương Gia Vệ, là linh hồn của Tâm Trạng Khi Yêu, là biểu tượng vượt thời gian của sự thanh lịch, u buồn và kiêu hãnh. Trong những năm 1990, người ta gọi cô là "người phụ nữ đẹp nhất châu Á" bởi vẻ đẹp không cần phấn son, không cần gượng gạo, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến màn ảnh sáng bừng.

"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 1.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 2.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 3.

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Trương Mạn Ngọc lại chọn rời xa showbiz, rời ánh đèn sân khấu để đi tìm một cuộc đời khác, giản dị, chậm rãi và an nhiên. Ở tuổi 61, cô sống một mình, không chồng, không con, nhưng dường như lại thanh thản hơn bao giờ hết. Người ta thấy Trương Mạn Ngọc không còn xuất hiện trong những buổi tiệc sang trọng, mà trong khu vườn nhỏ nơi thôn quê – tay nhặt trứng gà, tóc buộc hờ, nụ cười hiền hậu như cô gái thuở đôi mươi.

"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 4.

Và chính hình ảnh bình dị đó lại khiến công chúng bùng nổ, bởi Trương Mạn Ngọc dù ở đâu, trong vai nào, vẫn luôn toát ra thứ khí chất hiếm có: tự do, chân thật và đầy nhân hậu.

“Sinh mệnh là một khu vườn” - triết lý sống của minh tinh không màng danh vọng

Trên trang cá nhân của Trương Mạn Ngọc, dòng chữ đầu tiên mà người ta thấy là: “Life is a garden - Sinh mệnh là một khu vườn.” Và có lẽ, Trương Mạn Ngọc đang thật sự sống như thế.

Trong khuôn viên nhà, cô dựng một chuồng gà nhỏ bằng gỗ, quây lưới sắt quanh, bên trong là vài chú gà con đáng yêu. Mỗi sáng, nữ diễn viên mở cửa chuồng, nhẹ nhàng bước vào, khẽ nghiêng người nhặt trứng, gương mặt rạng rỡ hệt như cô gái tuổi đôi mươi năm nào. Không cần ánh đèn sân khấu hay ống kính máy quay, người phụ nữ ấy vẫn đẹp, thứ vẻ đẹp được chưng cất từ thời gian, sự bình thản và lòng biết ơn.

"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 5.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 6.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 7.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 8.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 9.
"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 10.

Từ minh tinh thảm đỏ đến "cô nông dân" yêu đất, yêu cây, yêu đời

Có lẽ ít ai ngờ rằng, người từng khiến cả châu Á nghiêng ngả với vai diễn trong Tâm Trạng Khi Yêu nay lại chọn một cuộc sống điền viên. Trương Mạn Ngọc trồng rau, hái hoa, chăm cây, thậm chí còn thích tự tay quét lá, nấu ăn. "Người ta càng lớn tuổi càng muốn gần với thiên nhiên. Tôi cũng vậy... chỉ cần thấy đất là muốn trồng thứ gì đó," cô từng chia sẻ.

Không còn những bộ váy couture, không còn phấn son cầu kỳ, chỉ là chiếc áo vải giản dị, mái tóc buộc gọn, và nụ cười an nhiên. Mỗi bức ảnh cô đăng đều khiến dân mạng ngỡ ngàng: "Đây mới là khí chất đích thực, thanh lọc, không phô trương, mà vẫn hút hồn.”

Một cuộc đời biết đủ, biết chậm, biết hạnh phúc

Giờ đây, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian ở nông thôn. Cô thích đi bộ, leo cây, nuôi thú nhỏ, chơi với mèo con, chó nhỏ, thậm chí nằm dài trên thảm cỏ để đọc sách hoặc ngắm mây. "Con người phải học cách cảm ơn, với đất, với cây, với những gì mình đang có" - cô viết trong một bài đăng.

Không triết lý cầu kỳ, nhưng những dòng chia sẻ ấy khiến nhiều người xúc động. Bởi trong thế giới vội vã này, vẫn có một “Trương Mạn Ngọc” sống chậm, sống thật, không chạy theo ánh hào quang, chỉ chăm chút cho mảnh vườn nhỏ của riêng mình.

"Nữ thần châu Á" Trương Mạn Ngọc: Tuổi 61 cô độc, nuôi gà, cuốc đất qua ngày- Ảnh 11.

Hạnh phúc thật ra không xa, chỉ cần một khu vườn và một trái tim bình yên

Người ta nói, đất là người bạn trung thành nhất, bạn đối xử với nó thế nào, nó sẽ hồi đáp lại như thế. Có lẽ vì vậy mà khu vườn của Trương Mạn Ngọc xanh tốt đến thế, và nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như ngày nào.

Bỏ lại sau lưng danh xưng biểu tượng nhan sắc, Trương Mạn Ngọc chọn trở về với điều giản dị nhất... đất, cây, và chính mình. Giữa một thế giới ồn ào, hình ảnh mỹ nhân huyền thoại tay nhặt trứng gà, đầu ngẩng nhìn nắng, chính là câu trả lời dịu dàng nhất cho hạnh phúc: bình yên là đỉnh cao của kiêu hãnh.

Theo: Toutiao

Chia sẻ

Thư Hân

Ý kiến của bạn