Vui vẻ

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum

Thứ hai, ngày 07/07/2025 06:12 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Park Bo Gum đã mắc phải sai lầm đáng tiếc khiến sự nghiệp lao đao.

Park Bo Gum là cái tên không còn xa lạ với khán giả châu Á. Mỹ nam sở hữu nụ cười ngọt ngào, gương mặt điện ảnh và lối diễn xuất từng khiến cả Hàn Quốc phải phát cuồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Park Bo Gum trở lại với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt - một bộ phim truyền hình ấm áp, cảm động và đầy nhân văn. Không chỉ là màn tái xuất đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng, mà còn là cú bứt phá được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận là đỉnh cao mới trong sự nghiệp của anh. Nhưng tiếc thay, khi vừa đặt chân lên đỉnh, Park Bo Gum lại bước hụt một cách đau đớn với Good Boy, một lựa chọn bị đánh giá là sai lầm đầy đáng tiếc...

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 1.

Bứt phá ngoạn ngục với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Sau khi nhập ngũ, Park Bo Gum tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh Wonderland - một dự án có ý tưởng hấp dẫn nhưng lại không đủ sức gây tiếng vang khi ra rạp. Phim không đạt được thành công về mặt doanh thu, cũng không để lại ấn tượng rõ rệt nào trong lòng công chúng. Cho đến đầu năm 2025, màn trở lại chính thức với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt mới chứng minh sức hút của anh vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn rực rỡ hơn trước.

Trong bộ phim này, Park Bo Gum vào vai Gwan Sik, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, phải sống một cuộc đời đầy khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn hạnh phúc bên người mình yêu. Vai diễn yêu cầu chiều sâu cảm xúc lớn, sự tiết chế tối đa trong diễn xuất để lột tả nội tâm một nhân vật người chồng, người cha luôn đặt cảm xúc của gia đình lên hàng đầu. Park Bo Gum không chỉ giảm tông biểu cảm, thay đổi cách phát âm mà còn tăng 5kg để có hình thể phù hợp hơn với nhân vật. Đây là lần hiếm hoi khán giả được thấy Bo Gum rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh “hoàng tử cổ tích” để hóa thân vào một vai diễn mộc mạc, đầy xúc cảm, và kết quả thì không thể mãn nguyện hơn.

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 2.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ thành tích ấn tượng ngay từ những tập đầu mà còn tạo ra hiệu ứng cảm xúc sâu sắc. Phim được ví như “một lát quýt nhỏ chứa đầy ánh nắng”, nhẹ nhàng mà nhức nhối, để lại dư âm rất lâu sau khi xem. Vai Gwan Sik được đánh giá là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của Park Bo Gum tính đến thời điểm hiện tại, một vai diễn khiến người xem thôi nhìn anh như một nam thần đẹp đẽ mà bắt đầu tôn vinh anh như một diễn viên thực thụ. Một bộ phim truyền hình đánh dấu sự trưởng thành, lột xác, và cũng là cột mốc chứng minh rằng, Bo Gum có thể đi xa hơn rất nhiều nếu chọn đúng con đường.

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 3.

Good Boy: Bước trật nhịp ngay sau khi vụt sáng

Tiếc thay, niềm hy vọng vừa bừng nở chưa lâu thì Park Bo Gum lại lập tức đánh mất lợi thế vàng của mình bằng Good Boy - một dự án hành động có đề tài thể thao, phá án, tưởng chừng mới mẻ nhưng lại hóa ra là cú trượt dài. Vào vai Yoon Dong Joo - cựu huy chương Olympic bị lôi kéo vào lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mang tên “Olympic Avengers”, Bo Gum dấn thân vào hình tượng gai góc, mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ kịch bản đến cách triển khai đều thiếu điểm nhấn và dễ bị lẫn vào vô số phim hành động khác.

Từng được kỳ vọng là bom tấn tiếp theo khi hội tụ đủ combo lý tưởng: Park Bo Gum tái xuất lần thứ hai trong năm, đóng cặp với Kim So Hyun - mỹ nữ thế hệ mới đang được săn đón, nội dung tưởng như độc đáo, cộng thêm việc hàng loạt nền tảng quốc tế như Netflix, Disney+ và Amazon Prime Video tranh nhau mua bản quyền phát sóng. Good Boy từng được truyền thông Hàn ví như “thỏi vàng chưa được khai quật”, một siêu phẩm trong trứng nước. Nhưng khi lên sóng, phim nhanh chóng khiến khán giả hụt hẫng.

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 4.

Rating lẹt đẹt quanh mức 5%, con số không hề tương xứng với kỳ vọng. Thậm chí, càng về sau, tỷ suất người xem càng giảm dần, bất chấp chiến dịch quảng bá rầm rộ. Nguyên nhân của sự thất bại được chỉ ra là: kịch bản thiếu đột phá, các tình tiết hành động được dàn dựng phô trương nhưng không có chiều sâu, nhân vật rập khuôn, và đặc biệt chemistry giữa Park Bo Gum và Kim So Hyun bị đánh giá là quá nhạt. 

Đỉnh điểm thất vọng là ở các tập giữa của phim, khi yếu tố bạo lực tăng đột ngột, máu me và cảnh hành hung được đưa vào dày đặc, dù phim chỉ gắn mác 15+ và chiếu trên đài truyền hình lonws. Phản ứng dữ dội từ khán giả không chỉ vì nội dung vượt quá giới hạn thẩm mỹ, mà còn vì nó hoàn toàn lệch tông so với hình ảnh và tinh thần ban đầu của phim. Những tập mới nhất gần như bị xem là thảm họa khi loay hoay giữa hành động, chính luận và drama cá nhân mà không có điểm nào thực sự được triển khai trọn vẹn.

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 5.

Kết quả là Park Bo Gum vừa được khán giả yêu mến trở lại sau Quả Quýt lại một lần nữa bị đưa vào vòng nghi ngờ. Phải chăng anh quá nóng vội? Phải chăng sau thành công, anh chọn kịch bản chỉ vì muốn giữ nhiệt, không đánh giá đủ sức mạnh của một nội dung tốt? Với những người vốn đã nghi ngờ khả năng chọn kịch bản của Bo Gum từ trước, Good Boy trở thành minh chứng cho quan điểm đó.

Không phải ai cũng có nhiều lần được “cho quả quýt”

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là một món quà ngọt ngào, nhưng chỉ những ai biết trân trọng mới có thể giữ hương vị đó ở lại lâu dài. Sai lầm với Good Boy không phải là cú đổ vỡ không thể cứu vãn, nhưng nó khiến dư luận có cớ để hoài nghi: Park Bo Gum đã học được gì từ những năm tháng đứng ngoài cuộc chơi? Làm sao để anh không phải phụ thuộc vào những vai diễn “an toàn” hay “dễ thương”, mà vẫn giữ được trái tim khán giả?

Với một ngôi sao đang nổi đình đám, được khán giả tin tưởng tuyệt đối, việc chọn nhầm một kịch bản là điều đáng tiếc, nhưng không phải tận cùng. Vấn đề là Bo Gum sẽ làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục lao vào những dự án không đủ tầm, cái tên Park Bo Gum có thể sẽ trôi tuột theo chính cách Good Boy đã bị khán giả lãng quên dù còn chưa phát sóng xong. Bởi vì trong showbiz, sự trở lại ngoạn mục là hiếm, nhưng cơ hội làm lại sau một cú ngã, lại càng hiếm hơn.

Nước đi sai lầm của Park Bo Gum- Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ

LỆ AN

Ý kiến của bạn