Giáo dục

Phút Cuối 2025: Miền ký ức khó quên của sinh viên trường Báo

Thứ hai, ngày 09/06/2025 15:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Mỗi mùa Phút Cuối là một lần trường Báo ngược dòng thời gian, tìm về miền ký ức đẹp đẽ của những sinh viên cuối khóa. Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề “Hồi ức sân ga”, mang theo hành trình cảm xúc của khóa 41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên chuyến tàu thanh xuân không vé khứ hồi.

Phút Cuối là sự kiện tri ân sinh viên năm cuối được tổ chức thường niên bởi Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trải qua 11 mùa gắn bó, chương trình đã trở thành một phần “di sản cảm xúc” không thể thiếu trong quãng đời sinh viên trường Báo. Năm 2025, với sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện, Phút Cuối một lần nữa được kỳ vọng sẽ khép lại hành trình đại học của các tân cử nhân Báo chí bằng dấu ấn sâu đậm và trọn vẹn.

Phút Cuối 2025: Miền ký ức khó quên của sinh viên trường Báo- Ảnh 1.

Mỗi năm, Phút Cuối lại kể một câu chuyện khác của thanh xuân khiến người theo dõi nghẹn ngào vì xúc động.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh nhà ga - điểm dừng và cũng là nơi khởi hành cho tháng năm tuổi trẻ, Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga gợi lại một hành trình dài với những dấu mốc đáng nhớ của khóa 41 trường Báo. Đó là quãng thời gian các bạn trẻ bước chập chững trên giảng đường đại học, say mê với các hoạt động Đoàn sôi nổi, vả cả hàng giờ ôn tập miệt mài dưới ánh đèn khuya. Khép lại hành trình ý nghĩa ấy là khoảnh khắc tất cả cùng hướng về phía sân ga cuối của đời sinh viên – nơi chuyến tàu mang tên “ký ức” đưa các sinh viên khóa 41 đến đoạn giao mùa của tuổi trẻ và trưởng thành.

Phút Cuối 2025: Miền ký ức khó quên của sinh viên trường Báo- Ảnh 2.

Thiết kế nhận diện của Phút Cuối 2025 với sắc hồng hoàng hôn – vừa hoài niệm, vừa trẻ trung, gói trọn cảm xúc của một thế hệ sắp sửa chia xa hành trình đại học.

Phút Cuối 2025 còn mang đến chuỗi sự kiện đồng hành xuyên suốt tháng 6 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình khởi động bằng không gian Padlet “Bảng tin ký ức” – nơi sinh viên khóa 41 có thể viết thư gửi lại chính mình hoặc bạn bè, những điều chưa kịp nói suốt bốn năm đại học. Tiếp nối là hoạt động “In dấu một thời” – chụp ảnh 4 khung lấy liền bắt đầu từ ngày 11/06/2025, giúp lưu lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đong đầy kỷ niệm của các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, khuôn viên Học viện sẽ trở nên rực rỡ và sống động hơn với khu Check-in Photobooth cùng loạt mini game sôi động do chính các thành viên Ban Tổ chức sáng tạo nên.

Dấu mốc sau cùng của hành trình cảm xúc sẽ được gói trọn trong đêm đại nhạc hội dự kiến diễn ra vào ngày 28/06/2025 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sân khấu lung linh cùng âm nhạc và ánh sáng của Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga sẽ là nơi các bạn sinh viên năm cuối hòa mình vào từng giai điệu ngọt ngào, gợi lại những ký ức đáng nhớ và nói lời tạm biệt với tuổi thanh xuân trước khi bước sang chặng đường mới.

Phút Cuối 2025 – Hồi ức sân ga là món quà đặc biệt mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền muốn dành tặng riêng cho sinh viên khóa 41. Không chỉ là lời chia tay, đó còn là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đã qua và ôm trọn những mảng ký ức đẹp nhất của thời đại học. Từ sân ga ấy, chuyến tàu mang tên “mỗi người một tương lai” sẽ tiếp tục lăn bánh – nhưng kỷ niệm, cảm xúc và tình bạn ở trường Báo sẽ mãi là hành trang theo chân các bạn trẻ trên chặng đường sắp tới.

Chia sẻ

PV

Ý kiến của bạn