Đám cưới vốn là dịp vui, nơi người ta gửi lời chúc phúc và chia sẻ niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách "mừng có duyên". Có người vô tình, có người cố tình, và có những hành động khiến chủ hôn chỉ biết cười gượng rồi… nhớ cả đời.
Dưới đây là 10 kiểu mừng cưới vô duyên mà nếu bạn từng gặp, chắc sẽ gật gù "chuẩn không cần chỉnh".

Ảnh minh hoạ
1. Kiểu "mừng phong bì rỗng"
Đây là "huyền thoại" trong các đám cưới. Ngoài mặt tươi cười chúc mừng, bên trong phong bì chỉ có… không khí. Nhiều người nói vui rằng chắc họ gửi "tình cảm trong sáng", nhưng thật ra chủ hôn chỉ muốn "tối nay đừng mở bì nữa kẻo cụt hứng". Còn cao tay hơn là kiểu ghi tên thật to ngoài phong bì để được chú ý, nhưng quên mất việc cho gì bên trong.
2. Kiểu "mừng lẻ tiền như tính toán sổ nợ"
Có người mừng 99.999 hoặc 123.456 đồng, ghi chính xác từng con số như sợ… lỗ. Không ai bắt phải mừng nhiều, nhưng kiểu mừng lẻ lạ lùng ấy khiến cô dâu chú rể không biết nên cười hay khóc. Đặc biệt là khi bạn từng ăn cưới họ và mừng tròn trịa cảm giác "bị trả đũa" thật sự khó tả.
3. Kiểu "đi ăn không mừng"
Đây là nhóm "khách mời chuyên nghiệp": đi ăn cưới như đi hội chợ, mâm nào vui thì nhập, mâm nào có đồ ngon thì gọi thêm. Cười nói rôm rả, chụp hình check-in đủ kiểu, nhưng đến lúc về lại "quên" mất phong bì. Có người còn nói thẳng: "Tụi mình bạn thân mà, tiền nong làm gì". Thân tới mức… không mừng nổi một tờ tiền thì quả là đáng nể.
4. Kiểu "mừng bằng quà tái chế"
Không biết vô tình hay cố ý, nhưng có người đem tặng lại chính món quà từng được người khác tặng mình: một chiếc ly đã ố vàng, bộ chén sứ lỗi hoa, hay thậm chí một chiếc khung hình cũ. Có khi còn để nguyên… tấm thiệp cũ bên trong. Cô dâu chú rể mở ra chỉ biết thốt: "Ơ, quen quá nhỉ?".
5. Kiểu "mừng kèm lời nguyền"
Nghe qua tưởng chúc phúc, nhưng thật ra là… trù dại. Kiểu như:
"Cố sống với nhau lâu lâu nha, đừng như tụi tao!"
"Lấy nhau rồi biết mặt nhau liền!"
"Ráng chịu đựng nha, hôn nhân là địa ngục đó!" Những câu nói tưởng đùa vui nhưng vô duyên đến mức khiến cả bàn tiệc cười gượng. Đám cưới là dịp mừng, không phải buổi kể khổ hôn nhân.
6. Kiểu "mừng to nhưng đòi lại sau"
Có những người mừng hậu hĩnh, nhưng chỉ được vài ngày. Sau cưới, họ nhắn tin: "Ê, hôm bữa tao lỡ mừng hơi tay, giờ kẹt quá, mày gửi lại tao nửa được không?". Nghe xong, cô dâu chú rể chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Tình bạn đôi khi bền chặt, nhưng cũng dễ lung lay… vì một phong bì.
7. Kiểu "mừng có điều kiện"
Đây là kiểu người mừng không đơn thuần là chúc phúc, mà là "đầu tư có lãi". Họ nói thẳng:
"Tao mừng 1 triệu, nhớ mai mốt cưới con tao mừng lại gấp đôi nha."
"Coi như gửi trước để giữ chỗ bàn VIP." Nghe xong, chủ tiệc không biết nên ghi vào sổ hồng hay sổ nợ.

Ảnh minh hoạ
8. Kiểu "nói nhiều hơn mừng"
Đến dự cưới mà miệng không nghỉ: "Nhà này làm ăn khấm khá ha", "Cô dâu nhìn hơi… mập hơn trong hình nha", "Chú rể này hồi xưa tán nhiều lắm, giờ mới chịu dừng hả?". Những lời "bình luận dạo" như thế khiến không khí bàn tiệc mất vui. Lời chúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy ánh mắt ngượng ngùng của hai nhân vật chính.
9. Kiểu "mừng bằng vật phẩm khó hiểu"
Đây là những món quà "độc lạ" khó quên: một con heo đất đã nứt, cây cảnh khô héo, hay đôi dép tổ ong kèm lời nhắn "đi đâu cũng phải có nhau". Có người tặng thêm gối in mặt cô dâu chú rể - nhưng in lệch, nhìn như hai người… đang cãi nhau. Sáng tạo là tốt, nhưng đôi khi, một phong bì giản dị lại có duyên hơn nhiều.
10. Kiểu "mừng xong lên mạng kể"
Sau đám cưới, họ đăng status: "Vừa mừng đám cưới con bạn, tốn cả triệu, đồ ăn không ngon", hoặc "Mừng cưới mà cô dâu không cảm ơn, đúng là đời bạc bẽo." Họ quên mất rằng cưới hỏi là chuyện riêng tư, đâu cần lên mạng làm "báo cáo tài chính". Vô tình, họ khiến niềm vui của người khác bị kéo xuống chỉ vì vài dòng khoe khoang hoặc than thở.
Mừng cưới là một nét văn hóa đẹp, không phải để so đo hay thể hiện, mà là cách gửi tặng chút chân tình. Số tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng tấm lòng. Còn nếu đã không có lòng, thì dù mừng nhiều đến đâu, vẫn cứ… vô duyên.