3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay

Tôi thấy mình may mắn vì đã tìm ra được phong cách vừa phù hợp với vóc dáng, vừa phản ánh sự trưởng thành của chính mình.

Ở tuổi 39 tôi nhận ra thời trang không còn chỉ để mặc đẹp hay chạy theo xu hướng. Nó trở thành cách tôi khéo léo che đi những điểm mình chưa hài lòng, đồng thời tôn lên những nét duyên dáng vốn có. Mỗi khi mùa thu ghé về, tiết trời mát mẻ là cơ hội tuyệt vời để tôi làm mới tủ đồ với những chiếc váy vừa gọn gàng, vừa sang trọng. Và sau nhiều năm "thử sai", tôi đã tìm thấy ba kiểu váy luôn khiến mình tự tin hơn mỗi khi bước xuống phố.

Váy dáng dài chữ A

Điều đầu tiên tôi muốn nói đến chính là váy chữ A dáng dài. Ở độ tuổi này, cơ thể phụ nữ thường không còn giữ được vòng eo săn chắc như trước. Váy chữ A chính là vị cứu tinh giúp tôi khắc phục điều đó. Với phần eo bó nhẹ và chân váy xòe tinh tế, kiểu váy này vừa tạo cảm giác vòng hai thon gọn, vừa giúp đôi chân trông dài hơn. Tôi thường chọn những gam màu trung tính như be, đen hoặc xanh navy để tăng cảm giác sang trọng, và đôi khi thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ để định hình dáng người rõ nét hơn. Thú vị là dù diện đi làm, đi họp phụ huynh cho con hay hẹn cà phê với bạn bè, tôi vẫn luôn nhận được những lời khen ngợi cho sự tinh tế của chiếc váy này.

3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 1.
3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 2.

Váy sơ mi

Một kiểu váy khác tôi đặc biệt yêu thích vào mùa thu chính là váy sơ mi. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó lại là điểm cộng lớn nhất. Váy sơ mi với chất liệu cotton dày dặn hoặc linen tạo cho tôi cảm giác thoải mái, không gò bó. Thiết kế cúc chạy dọc giúp vóc dáng trở nên thẳng thớm hơn, và tôi thường chọn loại có đường chiết eo hoặc đi kèm đai vải để tạo đường cong. Khi phối thêm một đôi giày bốt thấp cổ hoặc giày loafer, cả set đồ trở nên vừa hiện đại vừa thanh lịch. Tôi thích cảm giác diện váy sơ mi vào những buổi sáng mùa thu se lạnh, khoác ngoài một chiếc trench coat nhẹ, mọi thứ trông vừa gọn gàng, vừa toát lên sự tự tin của người phụ nữ trưởng thành.

3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 3.
3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 4.

Váy lụa slip dress

Kiểu váy cuối cùng khiến tôi luôn thấy mình sang trọng hơn chính là váy lụa slip dress dáng midi. Đây từng là item tôi khá e dè, vì nghĩ rằng lụa dễ tố cáo mọi khuyết điểm cơ thể. Nhưng khi biết cách chọn, tôi mới hiểu slip dress có thể nâng tầm phong cách đến mức nào. Bí quyết của tôi là chọn váy có dáng suông nhẹ, rơi tự nhiên theo đường cơ thể thay vì ôm sát. Màu sắc yêu thích của tôi là những tông trầm như rượu vang, olive hay đen huyền, vừa che khuyết điểm, vừa tôn da. Mỗi khi khoác thêm một chiếc blazer oversize hoặc cardigan mỏng, set đồ ngay lập tức trở nên cuốn hút mà vẫn phù hợp với độ tuổi. Có lần tôi diện một chiếc slip dress màu be nhạt đi dự tiệc, kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai, và tôi cảm thấy bản thân không chỉ sang trọng hơn mà còn đầy sức sống.

3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 5.
3 kiểu váy mùa thu lợi dáng, nàng U40 trông sẽ gọn và sang ngay- Ảnh 6.

Điều thú vị là cả ba kiểu váy này đều có điểm chung: chúng không quá phô trương nhưng lại tinh tế trong từng đường cắt, từng chi tiết. Ở ngưỡng U40, tôi không còn cần đến những thiết kế cầu kỳ hay phá cách để gây chú ý. Thứ tôi tìm kiếm là sự gọn gàng, thanh thoát và một chút "nét sang" đủ để bản thân thấy tự tin khi soi gương. Và chính những chiếc váy chữ A, váy sơ mi và slip dress đã giúp tôi đạt được điều đó một cách trọn vẹn.

Chhrist