3 món nợ "vô hình" mẹ đừng vay của con cái nếu muốn tuổi già thảnh thơi: Số 1 cực kỳ quan trọng!

Hãy tỉnh táo để không mắc phải 3 món nợ này, để tuổi già của bạn là sự an yên, còn tương lai của con là bầu trời rộng mở.

Trong hành trình làm mẹ, phụ nữ thường tự nhủ rằng mình có thể hy sinh tất cả vì con. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả những giấc mơ dang dở của tuổi trẻ, tất cả đều được gói ghém lại để dành cho đứa con thân yêu. Thế nhưng, có một ranh giới rất mong manh giữa sự hy sinh cao cả và việc vô tình tạo ra những "con nợ" ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có những món nợ không tính bằng tiền bạc, không có giấy trắng mực đen, nhưng lại đè nặng lên vai đứa trẻ suốt cả cuộc đời.

Người ta gọi đó là những món nợ vô hình. Nếu muốn những năm tháng xế chiều được sống trong sự tự tại, không phải nhìn sắc mặt con cái mà sống, cũng không phải dằn vặt vì những khoảng cách vô hình, có 3 món nợ mà người mẹ thông thái tuyệt đối không nên "vay" từ con mình.

1. Món nợ cảm xúc: Khi tình yêu trở thành "gông cùm" tâm lý

Món nợ đầu tiên và cũng là món nợ nặng nề nhất chính là nợ cảm xúc. Bạn có bao giờ nói với con những câu đại loại như: "Mẹ đã vất vả nuôi con bấy nhiêu năm, con phải thế này thế kia với mẹ mới là hiếu thảo", hay "Vì con mà mẹ không dám ly hôn, không dám đi bước nữa"? Đó chính là lúc bạn đang gieo vào lòng con một món nợ cảm xúc quá lớn. Khi người mẹ dùng sự hy sinh của mình như một loại "vốn liếng" để đòi hỏi sự đền đáp hoặc sự phục tùng từ con cái, tình yêu khi đó đã không còn thuần khiết.

Đứa trẻ lớn lên trong sự mặc cảm, tội lỗi, luôn cảm thấy mình là nguyên nhân khiến mẹ đau khổ. Chúng sẽ sống một cuộc đời chỉ để làm hài lòng mẹ, để "trả nợ" cho những năm tháng mẹ vất vả. Nhưng bạn biết không, một đứa trẻ sống trong sự gượng ép và nợ nần về mặt tâm lý sẽ chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc. Và khi con không hạnh phúc, sự chăm sóc mà con dành cho bạn lúc tuổi già cũng chỉ là trách nhiệm nặng nề chứ không phải là niềm vui tự thân. Hãy yêu con bằng một trái tim rộng mở, chăm sóc con vì đó là lựa chọn của mình, chứ đừng coi đó là một khoản đầu tư chờ ngày thu lãi.

3 món nợ "vô hình" mẹ đừng vay của con cái nếu muốn tuổi già thảnh thơi: Số 1 cực kỳ quan trọng!- Ảnh 1.

2. Món nợ ước mơ: Đừng bắt con sống cuộc đời mà bạn từng bỏ lỡ

Món nợ thứ hai cũng "nguy hiểm" không kém chính là nợ ước mơ. Có rất nhiều người mẹ vì những trắc trở của cuộc đời mà phải gác lại đam mê, hoài bão của mình. Để rồi khi có con, họ dồn toàn bộ kỳ vọng đó lên vai chúng. Mẹ từng muốn làm bác sĩ nhưng không thành, mẹ ép con phải học y cho bằng được. Mẹ từng mơ ước đứng trên sân khấu, mẹ bắt con phải đi học đàn, học múa dù con chỉ thích vẽ tranh.

Chúng ta vô tình biến con cái thành "phiên bản sửa lỗi" cho những thất bại của chính mình. Khi bạn "vay" thời gian và tuổi trẻ của con để hoàn thiện giấc mơ của bạn, bạn đang tước đi quyền được là chính mình của đứa trẻ. Những đứa con sống để thực hiện ước mơ của cha mẹ thường mang trong mình nỗi cô đơn cùng cực vì không được thấu hiểu.

Khi về già, bạn có thể tự hào với xóm giềng về thành tựu của con, nhưng giữa hai mẹ con sẽ luôn có một bức tường ngăn cách. Đứa con sẽ thầm oán hận vì đã phải sống một cuộc đời đi mượn. Hãy để con được là kiến trúc sư cho cuộc đời mình, còn bạn, hãy là người cổ vũ thầm lặng, đó mới chính là sự thảnh thơi thực sự của một người mẹ.

3 món nợ "vô hình" mẹ đừng vay của con cái nếu muốn tuổi già thảnh thơi: Số 1 cực kỳ quan trọng!- Ảnh 2.

3. Món nợ tự do: Đừng biến mình thành "gánh nặng" để con không thể bay xa

Món nợ cuối cùng là nợ về sự tự do và không gian riêng tư. Có những người mẹ nhân danh tình yêu để kiểm soát mọi đường đi nước bước của con, từ việc chọn bạn mà chơi, chọn người để yêu đến việc quyết định cả nơi ở sau khi kết hôn. Họ muốn con lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt, phải cần đến mình như lúc còn thơ bé. Việc quá bao bọc hoặc quá kiểm soát thực chất là một cách chúng ta đang "vay" lấy sự độc lập của con để bù đắp cho nỗi sợ cô đơn của chính mình.

Một người mẹ thực sự yêu con là người biết học cách "rút lui" đúng lúc. Khi con đã trưởng thành, hãy trả lại cho con quyền tự quyết, quyền được sai lầm và quyền được đi xa để khám phá thế giới. Nếu bạn cứ bám lấy con, coi con là lẽ sống duy nhất, thì khi con bay đi (vì đó là quy luật của cuộc sống), bạn sẽ rơi vào sự trống rỗng và hụt hẫng.

Tuổi già thảnh thơi là khi bạn có cuộc sống riêng của mình, có sở thích riêng, có những người bạn già để hàn huyên, thay vì suốt ngày quẩn quanh canh cánh chuyện cơm nước, con cái. Hãy để con cái được tự do, đó cũng chính là lúc bạn trả lại tự do cho chính tâm hồn mình.

Làm mẹ là một thiên chức, nhưng không phải là một đặc quyền để chúng ta sở hữu cuộc đời của một con người khác. Đừng để con cái phải gánh trên vai những món nợ vô hình từ cảm xúc đến ước mơ. Khi bạn cho con sự tự do, sự thấu hiểu và một tình yêu không điều kiện, bạn sẽ nhận lại được sự kính trọng và yêu thương chân thành nhất. Đó mới chính là "cuốn sổ tiết kiệm" giá trị nhất để bạn an yên hưởng tuổi già.

Tú Linh