Tuổi trung niên – đi du lịch là để dễ chịu, chứ không phải vất vả
Ở tuổi 40+, tôi không còn háo hức chen vào mọi địa điểm đông người, cũng không cần mang cả vali để phối đồ cho đủ ảnh đăng mạng. Điều tôi mong ở mỗi chuyến đi giờ là: dễ chịu, không loay hoay, không mệt mỏi vì thiếu thứ lặt vặt.
Và sau nhiều chuyến đi, tôi nhận ra: chỉ cần 5 món này, tôi có thể chủ động hơn trong hầu hết tình huống – từ chuyện nắng nóng, quên đồ, đến những lúc cần chỉnh trang khi vào quán ăn hay gặp bạn bè.
1. Gối cổ thổi hơi (dạng xếp siêu gọn)

Không phải ai cũng dùng gối cổ, nhưng nếu bạn di chuyển bằng máy bay, tàu xe đường dài thì gối cổ giúp giảm mỏi vai gáy, đau lưng, nhất là với phụ nữ U40 trở lên.
- Loại thổi hơi gọn nhẹ, khi xả hơi chỉ bằng 2 ngón tay
- Có thể nhét trong túi zip, nặng chưa tới 100g
Gọn hơn khăn, êm hơn áo cuộn, và rất “đáng đồng tiền”.
2. Mỹ phẩm cơ bản dạng chiết/mini size (nhưng có đủ dưỡng – chống nắng – làm sạch)

Đi du lịch ở tuổi này mà bỏ qua kem dưỡng, chống nắng hoặc sữa rửa mặt là sai lầm. Da khô, nắng gắt, khói bụi – tất cả khiến chúng ta xuống sắc nhanh hơn tuổi 30 rất nhiều.
Tôi chiết sẵn:
- 1 lọ nhỏ 10ml kem dưỡng kiêm chống nắng.
- 1 chai mini sữa rửa mặt.
- 1 tuýp tẩy trang dạng gel hoặc dầu nhẹ.
Chỉ mất 200–300g trọng lượng vali, nhưng giúp tôi luôn sạch – ẩm – tươi tỉnh cả ngày dài.
3. Khăn giấy khô + khăn giấy ướt + khăn nén mini

Đây là bộ 3 không thể thiếu:
- Khăn khô: lau tay, bọc giày, lót chỗ ngồi…
- Khăn ướt: làm sạch nhanh khi không có nước.
- Khăn nén: nhỏ gọn, chỉ cần nhúng là nở ra → dùng như khăn mặt/lau người.
Nhờ có sẵn, tôi không phải mượn khăn lạ, cũng không thấy “nhếch nhác” trong những tình huống bất ngờ như đổ nước, cát dính hay ra nhiều mồ hôi.
4. Lược gập mini có gương

Một món nhìn qua tưởng “vô thưởng vô phạt” nhưng lại rất đáng giá khi tóc rối, mặt đổ dầu, hoặc cần kiểm tra lại hình ảnh trước khi vào quán ăn/cafe.
- Lược nhỏ, nhẹ, không cồng kềnh như bàn chải tóc to.
- Có gương kèm tiện lợi, không cần lôi điện thoại ra xoay ngược màn hình.
Đặc biệt hữu ích với người tóc dài, hay đi vùng có gió biển, hoặc đi từ sáng đến tối không về khách sạn giữa chừng.
5. Gói kẹo hoặc thanh năng lượng nhỏ

Tôi từng suýt ngất vì tụt huyết áp khi đi bộ dưới trời nắng ở Hội An. Từ đó, tôi luôn mang theo vài viên kẹo chanh muối hoặc 1–2 thanh granola nhỏ trong túi.
- Có thể ăn chống đói nhẹ, giữ năng lượng ổn định.
- Giúp tỉnh táo khi di chuyển xa, say xe, chờ tàu/máy bay.
Không chiếm chỗ – không nặng – không cần bảo quản đặc biệt.
Sau tuổi 40, tôi không còn mang quá nhiều đồ, nhưng tôi chọn đúng đồ. Những thứ nhỏ xíu như khăn, lược, túi phụ… có thể không được nhắc đến nhiều, nhưng chính chúng lại tạo ra khác biệt giữa một chuyến đi mệt mỏi – và một hành trình dễ chịu, chỉn chu.
Gọn – nhẹ – đủ – chủ động. Đó là tiêu chuẩn đóng đồ mới của tôi.