Ai cứu nổi Huỳnh Hiểu Minh?

Huỳnh Hiểu Minh đang lâm vào tình cảnh khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tài tử loay hoay tìm mọi cách nhưng không biết tháo gỡ như thế nào.

Ngày 9/6, trang 163 đưa tin bộ phim Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính đã thông báo sẽ ra rạp vào ngày 28/6, tuy nhiên sau đó phải hủy bỏ kế hoạch này vì không bán được vé nào, lượng khán giả quan tâm tới bộ phim thấp.

Đáng nói, vì để đóng tác phẩm này Huỳnh Hiểu Minh đã tăng 15kg, trở thành một người đàn ông trung niên bụng bự có chỉ số thông minh bằng một đứa trẻ. Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời còn giúp Huỳnh Hiểu Minh giành giải Ảnh đế của LHP quốc tế Thượng Hải (còn gọi là Kim Tước).

Ai cứu nổi Huỳnh Hiểu Minh?- Ảnh 1.

Phim điện ảnh của Huỳnh Hiểu Minh chưa kịp đã rạp đã phải rút lui vì doanh thu 0 đồng

Có thể nói, đây là một tác phẩm mà nam diễn viên đầu tư nghiêm túc cả về tiền bạc lẫn công sức. Huỳnh Hiểu Minh cũng thử sức với vai diễn thiểu năng chứ không đóng khung trong hình tượng tổng tài bá đạo. Tuy nhiên, kết quả không ai có hứng thú xem anh diễn. Thậm chí trên 163, khán giả còn bình luận: "Chỉ cần nghe tên Huỳnh Hiểu Minh tôi sẽ không xem".

Đáng buồn hơn nữa đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Huỳnh Hiểu Minh, trước đó, phim truyền hình Xích Nhiệt có rating không như kỳ vọng, phim điện ảnh The Wig (tạm dịch: Người đội tóc giả) cũng phải rút khỏi rạp chiếu sau 9 ngày.

Cụ thể, trở lại với mảng truyền hình vào tháng 07/2024 với tác phẩm Xích Nhiệt, dấu hiệu Huỳnh Hiểu Minh xuống dốc dần lộ rõ. Bộ phim vốn đã có thành tích không tốt dù chiếu trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhưng rating chỉ loanh quanh trong khoảng 0.8% - thấp hơn cả mức tối thiểu của CCTV8 thông thường là 1,4%-1,5%. Nhiều người chê trách "mắt nhìn" kịch bản của Huỳnh Hiểu Minh khi chọn tác phẩm có cốt truyện tệ hại, không tự lượng sức mà cứ thích đâm đầu vào các vai diễn "cưa sừng làm nghé". Chưa kể, diễn xuất "dầu mỡ", nửa vời của nam diễn viên cũng liên tục bị cư dân mạng đem ra "mổ xẻ".

Phim điện ảnh The Wig có hơn 10.000 khán giả trả lại vé. Sau 9 ngày, phim chỉ thu về 4,1 triệu NDT, trong khi đó dự án mất tới hơn 100 triệu NDT kinh phí sản xuất. Điều này thể hiện cái tên "Huỳnh Hiểu Minh" không có sức hút với khán giả, phải nhận thất bại ê chề.

Ai cứu nổi Huỳnh Hiểu Minh?- Ảnh 2.

Nam diễn viên cúi đầu xin lỗi công chúng vì ồn ào đời tư

Theo 163, khán giả ngày càng phản cảm với Huỳnh Hiểu Minh. Là sao nam nhưng anh lại không ít thị phi hơn các minh tinh. Xung quanh Huỳnh Hiểu Minh luôn có các tin tức tiêu cực, tình cảm khán giả dành cho anh cạn dần, đặc biệt là sau vụ ly hôn ồn ào với Angelababy và tình cảm với hot girl Diệp Kha. Anh bị blogger mỉa mai là kẻ ngu ngốc, bị bạn gái Diệp Kha bào tiền, đưa vào tròng không thể tự giải thoát.

Trước đó, Diệp Kha thường xuyên livestream trò chuyện và tạo ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Cô chê bai các ca sĩ khác, có những nhận định mang tính thực dụng, tâm cơ, trà xanh. Vì vậy, khán giả có ác cảm với Diệp Kha, ghét lây sang Huỳnh Hiểu Minh. Họ cho rằng nam diễn viên không biết quản bạn gái.

Để cứu vãn cho danh tiếng đang đứng trên bờ vực sụp đổ, Huỳnh Hiểu Minh đã cúi đầu xin lỗi công chúng vào buổi ra mắt phim Người Mang Tóc Giả. Nam diễn viên rưng rưng nước mắt nhưng lời xin lỗi muộn màng không thể cứu lại doanh thu phòng vé.

Ai cứu nổi Huỳnh Hiểu Minh?- Ảnh 3.

Huỳnh Hiểu Minh thất bại ê chề kể từ khi công khai tình cảm với Diệp Kha

Huỳnh Hiểu Minh thậm chí đã xóa lời tỏ tình với bạn gái, bỏ theo dõi cô trên mạng xã hội nhưng vẫn không cứu vãn được danh tiếng của mình. Theo 163, thời gian qua, nam diễn viên tập trung vào các dự án có chất lượng cao, vai diễn mang tính thử thách, nhưng khán giả đã quay lưng với anh khiến nam diễn viên thường xuyên thất bại.

Chiêu Dương