Bảng chi tiêu 6 triệu/tháng của cô gái độc thân gây bão mạng: Sống tối giản hay đang tự làm khổ mình?

Một bảng chi tiêu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng/tháng của cô gái độc thân sống ở TP.HCM đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Có người khen cô "quá giỏi kiểm soát tài chính", người lại nói "sống như vậy là ép bản thân".

Nhưng đâu là ranh giới giữa tiết kiệm và cực đoan? Và liệu có cách nào giúp sống vừa đủ mà vẫn thoải mái hơn?

Bảng chi tiêu 6 triệu – Tối giản đến mức nào?

Bảng chi tiêu được chia sẻ bởi một cô gái tên T.L., 28 tuổi, làm văn phòng, sống một mình ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cô cho biết đã duy trì mức chi này suốt 3 tháng liên tục, với mục tiêu "tiết kiệm để mua nhà trước tuổi 35".

Bảng chi tiêu 6 triệu/tháng của cô gái độc thân gây bão mạng: Sống tối giản hay đang tự làm khổ mình?- Ảnh 1.
Bảng chi tiêu 6 triệu/tháng của cô gái độc thân gây bão mạng: Sống tối giản hay đang tự làm khổ mình?- Ảnh 2.

Bảng chi tiêu của T.L

Có thể thấy các hạng mục chi tiêu của T.L như sau:

Hạng mục chi tiêuSố tiền (đồng)
Tiền thuê nhà + điện nước2.200.000
Tiền ăn uống2.000.000
Xăng xe, đi lại500.000
Điện thoại + internet300.000
Chi tiêu cá nhân (xà phòng, dầu gội...)300.000
Quỹ tiết kiệm700.000
Tổng cộng6.000.000

Bảng chi tiêu này lập tức gây "sóng gió" khi được đăng lên một group về tài chính cá nhân, với hơn nhiều lượt tương tác chỉ sau 24 giờ.

Dân mạng chia làm 2 phe: Người khen sống khéo, kẻ bảo là đang khổ

Những bình luận nổi bật nhanh chóng phân chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt:

Phe đồng cảm:

"Mình cũng đang chi dưới 6 triệu/tháng đây. Cắt café, bớt ăn ngoài là tiết kiệm được kha khá".

"Ai chưa từng khốn khó thì mới thấy lối sống này cực đoan. Còn với mình, 6 triệu là mức sống đủ".

Phe phản đối:

"Tiền ăn 2 triệu chia 90 bữa, mỗi bữa hơn 20.000 đồng. Ăn vậy chỉ no bụng chứ không đủ chất".

"Không có khoản giải trí, không mua sắm, không du lịch… Vậy là sống hay tồn tại?".

Phe trung lập:

"6 triệu là có thể sống nếu ở tỉnh. Nhưng ở TP.HCM, sống như vậy lâu dài sẽ rất áp lực".

"Nên chia làm 2 kiểu chi tiêu: bắt buộc và linh hoạt. Cắt hết là cách nhanh nhất để kiệt sức".

Phân tích: Có sống nổi với 6 triệu không? Câu trả lời là… tùy cách tổ chức

Bảng chi tiêu 6 triệu/tháng của cô gái độc thân gây bão mạng: Sống tối giản hay đang tự làm khổ mình?- Ảnh 3.

Sống ở thành phố lớn như TP.HCM với mức 6 triệu đồng/tháng là không dễ, nhưng không phải không thể. Vấn đề nằm ở cách tổ chức chi tiêu. Dưới đây là những điểm có thể tối ưu để giúp bảng chi tiêu nhẹ nhàng hơn mà không quá kham khổ:

- Tiền nhà – có thể giảm nếu ở ghép: Thay vì thuê trọ một mình giá 2,2 triệu (đã gồm điện nước), nếu chọn ở ghép, mức chi này có thể hạ còn 1,5 triệu, tiết kiệm ngay 700.000 đồng.

- Tiền ăn – áp dụng “chi tiêu thông minh”:

Đi chợ 2 lần/tuần thay vì hằng ngày để hạn chế mua thừa.

Dùng nồi chiên không dầu, nồi cơm điện đa năng để giảm chi phí điện và thời gian nấu.

Lên thực đơn sẵn, hạn chế món có giá cao hoặc khó bảo quản như hải sản, bơ, nấm đắt tiền.

- Điện thoại và internet – chọn gói combo: Nhiều nhà mạng có gói 150.000–200.000 đồng/tháng bao gồm cả internet và data di động. Nếu dùng hợp lý, khoản này có thể tiết kiệm được 100.000 đồng/tháng.

- Khoản “quỹ tinh thần” là cần thiết: Không nên cắt trắng mọi khoản café, ăn vặt hay mua sắm nhỏ. Chỉ cần 100.000–150.000 đồng để "nâng mood" mỗi tháng, tinh thần sẽ ổn định hơn.

- Tiết kiệm linh hoạt – đầu tư nhỏ lẻ: Thay vì cố định tiết kiệm 700.000 đồng, có thể chia tỉ lệ 40% tiết kiệm, 30% chi tiêu cố định, 30% chi linh hoạt (mô hình 40–30–30). Số tiết kiệm có thể dùng gửi ngân hàng, mua vàng miếng nhỏ hoặc đầu tư học thêm kỹ năng.

Bảng chi tiêu tối ưu – sống gọn nhưng vẫn có chỗ thở

Hạng mục chi tiêuSố tiền (đồng)
Tiền thuê nhà + điện nước (ở ghép)1.500.000
Tiền ăn uống (đi chợ theo tuần, nấu hiệu quả)2.200.000
Xăng xe, đi lại500.000
Điện thoại + internet (gói tiết kiệm)250.000
Chi tiêu cá nhân + quỹ tinh thần500.000
Tiết kiệm + đầu tư linh hoạt1.250.000
Tổng cộng6.200.000

Tuy hơi nhích hơn 200.000 đồng so với bảng gốc, nhưng bù lại, bạn vẫn có thể sống đầy đủ, có khoản tinh thần và tiết kiệm rõ ràng hơn. Cách này phù hợp với người độc thân trẻ muốn ổn định tài chính mà không hy sinh hoàn toàn chất lượng sống.

Tối giản không có nghĩa là khổ hạnh

Bảng chi tiêu 6 triệu không sai, nhưng chưa phải lựa chọn tối ưu cho tất cả. Nếu muốn sống tiết kiệm, hãy chọn những phương án thông minh – không phải bằng cách cắt hết, mà bằng cách phân bổ lại. Một khoản café nhỏ, một lần mua món đồ mình thích, hay chỉ đơn giản là không thấy áp lực khi mở ví – cũng là điều xứng đáng được tính vào "chi tiêu hợp lý".

Nhật Anh