Mới đây, mạng xã hội và giới truyền thông thế giới không khỏi hoang mang trước thông tin Justin Timberlake mắc phải 1 căn bệnh hiếm gặp - Lyme. Trong suốt 2 tuần trước khi khép lại Forget Tomorrow World Tour, nam ca sĩ đã trải qua cơn đau nhức khắp người, kiệt sức và suy nhược cơ thể. Thậm chí, anh đã từng tính đến việc huỷ tour diễn nhưng tình yêu của người hâm mộ không cho phép anh là điều đó.


Justin Timberlake được chẩn đoán mắc bệnh Lyme
Bệnh Lyme là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Borrelia burgdorferi, được truyền sang người qua vết cắn của ve đen chân nhỏ (ixodes scapularis). Đây là căn bệnh phổ biến nhất trong số các bệnh truyền qua ve ở Bắc Mỹ và châu Âu, với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm chỉ tính riêng tại Mỹ.
Đáng chú ý, Justin được chẩn đoán bệnh Lyme ở ngay chặng kết thúc Forget Tomorrow World Tour - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 30/7 vừa qua. Trong lúc tìm kiếm thêm thông tin thì dân tình bất ngờ phát hiện thêm 1 vấn đề nghiêm trọng khác xảy ra tại SVĐ ITU, Istanbul.
Biển người dài dằng dặc, phủ kín con đường dẫn lối vào SVĐ
Cụ thể, qua một số đoạn video được đăng tải trên X (Twitter), 1 biển người dài dằng dặc, phủ kín con đường dẫn lối vào SVĐ. Cảnh tượng chen hàng chen lối, người người o ép nhau để cố len lỏi tới cổng concert khiến không ít netizen cảm thấy bất bình. Dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi, tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt của người hâm mộ.
Được biết, 1 vị khán giả đã bày tỏ sự tức giận khi người BTC đã bí mật tuồn vé miễn phí để đảm bảo lượng người hâm mộ sẽ phủ kín ghế ngồi. Không chỉ vậy, lực lượng nhân viên hay cảnh vệ không hề được điều động đến cổng soát vé để kiểm tra vé hay vũ khí, chất cấm… Concert diễn ra vào lúc 18h nhưng vào khoảng 21h15, hàng nghìn người vẫn đang chờ đợi mòn mỏi để có thể tiến vào khu vực khán đài.


Concert diễn ra vào lúc 18h nhưng vào khoảng 21h15, hàng nghìn người vẫn đang chờ đợi mòn mỏi để có thể tiến vào khu vực khán đài
Trước đó, BTC đã thông báo đêm nhạc tại Istanbul đã thu hút hơn 30 nghìn fan tới tham dự. Tuy nhiên, qua chia sẻ của bạn fan ở trên, Justin và ekip đã bị bóc trần thèm khát cái danh sold-out, làm đủ chiêu trò để flex sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nam ca sĩ. Tổng kết lại, Forget Tomorrow World Tour đạt doanh thu 206 triệu đô (xấp xỉ 5,5 nghìn tỷ đồng), thu hút 1,9 triệu khán giả trải dài 94 show diễn.
Forget Tomorrow World Tour thu hút 1,9 triệu khán giả trải dài 94 show diễn
Không ít netizen cảm thấy bức xúc hộ nhóm khán giả gần như bị bỏ lại bên ngoài SVĐ. Một số netizen còn tỏ vẻ khó hiểu: “Giờ ai đi xem concert hay nghe nhạc của Justin Timberlake vậy”, “Sao cậu này chưa bị tẩy chay nhỉ?”, “Có đáng để khổ sở như vậy không, đi xem concert mà như đi đày vậy?”…
Vài năm qua, Justin đang dần mất điểm trong mắt công chúng khi những lùm xùm cũ bị đào lại và soi chiếu dưới góc nhìn hiện đại, công bằng hơn. Từng là "hoàng tử nhạc pop" được săn đón, anh giờ lại bị chỉ trích vì đã nhiều lần hưởng lợi từ scandal từ các sao nữ như Janet Jackson hay Britney Spears - những người phải gánh hậu quả nặng nề. Với đặc quyền “đàn ông da trắng” thời bấy giờ, Justin vẫn thăng tiến sự nghiệp, thành công nối tiếp thành công. Chính điều này khiến nhiều người cảm thấy anh đã "thoát thân" quá dễ dàng trong khi người khác bị dìm đến không ngóc đầu nổi.


Anh giờ lại bị chỉ trích vì đã nhiều lần hưởng lợi từ scandal từ các sao nữ như Janet Jackson hay Britney Spears
Dù Justin từng lên tiếng xin lỗi, nhưng đã quá trễ và không đủ chân thành. Thêm vào đó, anh cũng bị tố là chỉ mượn phong cách âm nhạc của nghệ sĩ da màu mà ít khi đứng ra ủng hộ họ khi cần thiết. Ở thời đại mà nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, công chúng không còn dễ tính như trước. Và Justin, dù từng được yêu mến, cũng không phải là ngoại lệ.

Dù Justin từng lên tiếng xin lỗi, nhưng đã quá trễ và không đủ chân thành