Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”

Khoe trang phục và phụ kiện cả trăm triệu đồng khi đi chơi pickleball, người đàn ông vẫn bị dân tình chê tơi tả.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip Jimmy Thành - CEO chuỗi thẩm mỹ tự tay bóc giá bộ outfit được cho là trị giá gần 100 triệu đồng khi đi chơi pickleball. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ nằm ở con số “trăm củ” mà còn ở cách phối đồ bị cho là thiếu tinh tế, thậm chí không đẹp dù toàn hàng hiệu.

Trong clip, nhân vật chính hào hứng giới thiệu từng món đồ từ chiếc túi đựng vợt Louis Vuitton Suzanne Racket Pouch có giá khoảng 2.500 USD (tương đương 65–70 triệu đồng), áo adidas khoảng 1,6 triệu đồng, quần Lining giá 1,5 triệu, giày Nike 4 triệu và cây vợt Joola Hyperion bản Ben Johns 4,5 triệu. Tính tổng lại, toàn bộ outfit chưa đến 85 triệu đồng, song chủ nhân vẫn khẳng định “gần trăm củ”, khiến người xem vừa tò mò, vừa bật cười.

Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 1.

Jimmy Thành khoe tổng outfit gần trăm triệu

Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 2.
Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 3.
Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 4.
Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 5.
Boss thẩm mỹ khoe outfit “trăm triệu” đi chơi pickleball: Đắt đấy nhưng “phèn”- Ảnh 6.


Điều khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi còn nằm ở cách phối đồ của anh chàng. Trong thời trang thể thao, việc mặc cùng lúc Nike và adidas được xem là lỗi cơ bản nhất. Hai thương hiệu này vốn là đối thủ truyền kiếp, không chỉ cạnh tranh trong thị phần mà còn khác biệt rõ rệt trong thiết kế. Logo Swoosh của Nike tượng trưng cho tốc độ và sức mạnh, trong khi ba sọc 3-Stripes của adidas lại biểu trưng cho tính kỷ luật và sự bền bỉ. Khi đặt cạnh nhau, hai biểu tượng này tạo cảm giác mâu thuẫn, khiến tổng thể trang phục trở nên rối mắt và thiếu điểm nhấn.

Không ít người tinh ý nhận xét rằng, dù sở hữu nhiều món đồ đắt tiền, outfit này lại không hề toát lên vẻ “biết chơi”. Trong giới thời trang, có một quy tắc được gọi là brand consistency etiquette – tức là sự đồng nhất về thương hiệu và phong cách trong một set đồ. Khi tuân thủ nguyên tắc này, người mặc sẽ thể hiện được sự tinh tế thay vì biến mình thành “biển quảng cáo di động” với quá nhiều logo đối chọi nhau.

Bên cạnh đó, chiếc túi Louis Vuitton Suzanne Racket Pouch – tâm điểm của outfit cũng vướng tranh cãi vì bị dùng sai công năng. Thiết kế này vốn dành riêng cho vợt tennis với cán dài và dáng túi thuôn gọn, mang lại cảm giác thanh lịch, sang trọng. Trong khi đó, vợt pickleball có form ngắn và bè, nên khi đặt vào chiếc túi LV, tổng thể trở nên mất dáng. Nhiều người nhận xét rằng, việc sử dụng túi hàng hiệu không đúng mục đích chẳng khác nào “đem xe sang đi chở xi măng” tốn kém mà phản tác dụng.

Câu chuyện outfit “trăm triệu” nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng loạt bình luận trái chiều. Phần lớn cho rằng đây là ví dụ điển hình cho quan điểm “đắt tiền chưa chắc đã đẹp”. Trong thời trang thể thao, sự hài hòa, công năng và nhất quán quan trọng hơn nhiều so với việc khoe giá trị vật chất.

Hải Đăng