Làm mẹ ở tuổi 35 là khi sự nghiệp đã có, kinh tế cũng phần nào vững vàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ngừng chăm chỉ. Trân trọng chính mình - người đang sống tử tế, làm việc đàng hoàng, và từng ngày, từng ngày… vẫn kiên trì vun đắp tương lai.
Chia sẻ gần đây của Mai Ngọc đã chạm đến trái tim nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ đang vừa bước vào vai trò làm mẹ, vừa gồng gánh nhiều vai trò khác trong cuộc sống.

Làm mẹ, với Mai Ngọc, là quá trình đòi hỏi nhiều hơn cả tình cảm: đó là một hành trình cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kỷ luật và cả lòng trân trọng bản thân.
Với nhiều người, tuổi 35 là khi sự nghiệp đã ổn định, kinh tế phần nào vững vàng một cột mốc đủ chín để tận hưởng sự an yên sau những năm tháng bươn chải. Với MC Mai Ngọc, đó còn là lúc cô bắt đầu một hành trình lớn lao hơn: làm mẹ. Cô bước vào vai trò mới bằng tất cả sự nghiêm túc, nguyên tắc và tỉ mỉ - đúng như cách mà người ta vẫn nhìn thấy ở cô trên sóng truyền hình. Làm mẹ, với Mai Ngọc, là quá trình đòi hỏi nhiều hơn cả tình cảm: đó là một hành trình cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kỷ luật và cả lòng trân trọng bản thân.
Chăm thai kỳ bằng sự tỉ mỉ và kỷ luật
Mang thai con đầu lòng sau 5 tháng kết hôn, Mai Ngọc không giấu được niềm hạnh phúc khi bước vào thiên chức mới. Nhưng bên cạnh niềm vui, cô cũng xác định rõ: Làm mẹ không phải chuyện bản năng, đó là việc cần học, cần chuẩn bị, và cần cả kỷ luật.
Xuyên suốt thai kỳ, nữ MC duy trì một chế độ ăn uống được thiết kế tỉ mỉ: chia thành 6–8 bữa nhỏ mỗi ngày, luôn kết thúc trước 19h để không ảnh hưởng đến giấc ngủ và tiêu hóa. Lịch sinh hoạt của cô cũng được giữ đều đặn, nhằm tạo “đồng hồ sinh học” ổn định cho em bé trong bụng.

Xuyên suốt thai kỳ, nữ MC duy trì một chế độ ăn uống được thiết kế tỉ mỉ
Vóc dáng thon gọn, tinh thần tươi tắn và làn da rạng rỡ khiến nhiều người bất ngờ trong khoản thời gian cô bầu bì. Nhưng Mai Ngọc không xem đó là mục tiêu về ngoại hình mà là kết quả của việc lắng nghe cơ thể và chăm sóc đúng cách.
Sau sinh: nghiêm túc từ những chi tiết nhỏ nhất
Mai Ngọc ngày càng nhận được sự quan tâm của hội mẹ bỉm, không chỉ vì nhan sắc và phong cách sống đầy cảm hứng, mà còn bởi cách cô chăm sóc cho con nhỏ cũng cực kỳ chỉn chu, đúng chất “người mẹ hiện đại”.

Mai Ngọc cho con học bài từ lúc 0 tuổi
Cuối tháng 4/2025, bé Panda con trai đầu lòng của vợ chồng Mai Ngọc chào đời. Từ đó, cô tạm dừng toàn bộ công việc, dành trọn thời gian 24/24 để ở bên con. Đồng thời, cô cũng chủ động học hỏi về cách bế con, cho bú đúng tư thế, dinh dưỡng sau sinh, và thuê bảo mẫu có kinh nghiệm để cùng mình thực hiện hành trình nuôi con một cách nghiêm túc có kiến thức, có khoa học và đầy yêu thương.
Mai Ngọc đặt quy tắc nghiêm ngặt: bất kỳ ai đến thăm quý tử nhà mình, kể cả bà ngoại, đều phải hạn chế ôm hôn bé. Không dừng lại ở việc áp dụng cho gia đình, cô còn cảnh báo về nguy cơ từ việc ôm hôn trẻ sơ sinh. Theo Mai Ngọc, các bác sĩ nhấn mạnh: “Về nhà từ ngoài đường phải thay quần áo ngay, vì vi khuẩn, virus bám trên đồ rất dễ lây sang bé. Bé mà bệnh thì xót lắm”. Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ các bà mẹ trẻ, đặc biệt khi virus RSV, gây viêm phổi và viêm tiểu phế quản, được cảnh báo nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Mai Ngọc từng chia sẻ trên trang cá nhân loạt sản phẩm chăm da mà cô đang dùng cho em bé. Ngay lập tức, hội mẹ bỉm “soi” ra một điều: Mai Ngọc không hề chọn đồ theo cảm tính. Những món đồ được sắp xếp gọn gàng, đều là sản phẩm lành tính đến từ các thương hiệu có tiếng trong chăm sóc da cho trẻ sơ sinh. Nhiều mẹ nhận xét: “Nhìn là biết mom có nghiên cứu kỹ chứ không chọn đại đâu!”
Không ngừng học hỏi, không quên yêu thương chính mình
Mai Ngọc không chọn cách “nuôi con theo bản năng”. Ngay từ khi mang thai, cô đã chủ động tìm hiểu qua sách, hỏi ý kiến bác sĩ, trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý. Với cô, làm mẹ không chỉ cần tình cảm, mà còn cần cả kiến thức và sự kỷ luật. “Trân trọng chính mình người đang sống tử tế, làm việc đàng hoàng và từng ngày vun đắp tương lai.” Câu nói ấy cũng chính là quan điểm nuôi con của Mai Ngọc: người mẹ cần đủ vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần thì con mới có nền tảng tốt để phát triển.
Không chỉ cho con tiếp xúc với sách từ sớm, bản thân Mai Ngọc cũng rất chú trọng đến việc nạp kiến thức cho mình. Cô từng chia sẻ cuốn sách đến Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế: "18 tuổi đỗ top 4 Đại học top đầu của Mỹ với học bổng toàn phần trong đó có trường Harvard. Thành hiện tượng của Trung Quốc. Cách nuôi dạy đáng học hỏi. Càng đọc càng thấy giáo dục sớm vô cùng quan trọng, ngay từ 0 ngày tuổi các bé đã bắt đầu học hỏi rồi. 1 quyển sách đáng để gối đầu các mẹ ạ", Mai Ngọc nhấn mạnh.

Bên cạnh việc cho con tiếp xúc với sách từ sớm, bản thân Mai Ngọc cũng rất chú trọng đến việc nạp kiến thức cho mình
Bên cạnh việc chăm sóc bé Panda, cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân những thói quen nhỏ để nạp lại năng lượng: ngủ sớm, ăn uống đều, mặc đẹp mỗi khi có thể. “Một buổi chiều thong thả, mặc đẹp một chút, nhâm nhi ly cà phê mình thích, và tận hưởng vài khoảnh khắc thật riêng. Ngọc hiểu không phải ai cũng dễ dàng có thời gian cho bản thân. Nhưng mong là chị em mình vẫn sẽ cố gắng giữ lại những khoảng lặng nhỏ… để lắng nghe, để thương mình nhiều hơn, một cách thật dịu dàng.”
Thực tế, không phải ai cũng có thời gian để thong thả uống cà phê hay tận hưởng một buổi chiều thật riêng cho mình. Nhưng đôi khi, chỉ cần vài phút để hít thở, nhìn lại bản thân, nhắc mình sống chậm hơn một chút… cũng là đủ. Làm mẹ không có công thức chung, nhưng mỗi người mẹ đều xứng đáng với những khoảng nghỉ nhỏ để tiếp tục kiên trì, tử tế và yêu con theo cách của riêng mình.